Mình tới Yifang***này đúng 1 lần.
❤️ Quán nằm 2 mặt tiền luôn ❤️
❤️ Về kgian thì đợt trc thấy có cả kgian trên gác ngoài trời nhg hôm mình tới nóng nên chỉ ngồi trong phòng ĐH thôiii ????
❤️ NV ok nhưng k nhiệt tình, vui vẻ cho lắm !
❤️ Mình gọi Trà Olong Lugu sữa tươi + thạch đen. Mình thấy trà k đc rõ vị lắm, nhất là ăn vs thạch đen mình k thíc tí nào. Vì hôm đó ra quán lúc 8:30 tối mà đã báo hết cả TC trắng lẫn đen. Nên cảm jac uống trà sữa mà topping là thạch nó sai lắm luôn ấy ????????
Tự thưởng cho mình một cốc sữa tươi mía nhân dịp thi cử sấp mặt và thèm sữa tươi mía khủng khiếp )))
Từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ có thể chê gì về chất lượng của YiFang hết á. Lần này giảm đường nên hơi bị nhạt so với bình thường một xíu. Sữa tươi thơm, ngọt dịu, mê lắm hihi.
Chưa kể là ly Christmas làm mình mê mẩn dã man ???????????? Giá em này là 45k cho size M, up size L là thêm 2k thôi nha. Mình không thèm trân châu lắm nên gọi không topping thui ????
- Về vị trí: ở ngay mặt đường*** rất dễ nhận ra với phong cách đặc trưng.
- Về không gian: khá rộng và đẹp. Quán có cả tầng 1 và 2. Không gian sạch sẽ thoáng mát.
- Về đồ uống: mình có gọi sữa tươi matcha trân châu đường đen. Lớp matcha xanh kết hợp với lớp sữa trăng trắng ở giữa và lớp trân châu đen huyền bí trông siêu xinh và siêu hợp để sống ảo nha mọi người ???? Vị cũng rất ngon nữa vì sữa tươi và trà xanh đều nhạt nên uống cùng trân châu đường đen không bị quá ngọt ❤️ Giá cả hợp lý nữa thường xuyên có giảm giá ????
Mưa gió đã đưa đẩy tớ vào quán này trú mưa là chính ????????????. Quán có 2 tầng, tầng trên là ngoài trời. Không gian tầng 1 hơi nhỏ. Tầng trên tất nhiên tớ không lên được bì mưa ????. Nhân viên bảo vệ đều nhẹ nhàng, vui vẻ. T gọi một sữa tươi trân châu đường đen size M là 55k. Nói chung là ngon. Trân châu mềm vừa phải, uống không bị ngấy quá vừa miệng. Lần sau đến tớ sẽ thử trà hoa quả xem sao vì thấy quán trưng bày khá nhiêud hoa quả nhìn rất đẹp mắt :))
Nhân viên mất nhiều thời gian để chế biến đồ uống. Tổng thời gian đợi đến nửa tiếng.
Trước đồ uống của mình còn đang dở một order một chục cốc. Mình gọi 2 cốc (một trà xoài bưởi đào, một trà xanh mía chanh), chắc phải mất 15, 20 phút mới nhận được đồ uống.
Trân châu chiếm gần nửa cốc nên mình uống gần hết sữa rồi vẫn còn nhiều ơi là nhiều ???????? đặc biệt là mình rất thích mùi đường đen, ngay từ khi bước vào quán đã ngửi thấy mùi đường đen thơm cựccc ???????????????????????? Với mình thì ngoài đồ ăn , đồ uống ngon thì mình rất chú trọng view hay là decor của quán ( để còn sống ảo) thế nên mình cũng rất thích quán ???????? vì view tầng hai lên check in thì sang khỏi nói nhé !! Tuy nhiên thì mình thấy tầng một của quán có mùi hơi lạ , hình như là mùi gỗ mới