- Về chất lượng: mình gọi 2 trà sữa nướng thêm trân châu, uống ngon phết ạ đậm vị trà, ngửi mùi cũng thơm lắm luôn. Mùa hè mà có cốc này thì sảng khoái luôn ý. Ngoài ra ở đây còn bán mấy đồ ăn như là bánh bao, dimsum. Vì mới ăn trưa nên mình ko thử, có lẽ lần sau sẽ thử xem sao.
- Về không gian: quán khá mát mẻ, có điều hoà, nằm ngay gần Vincom mới nên trông khá sang chảnh :)))
- Về phục vụ: nhân viên ord nhanh, sau khi có đồ thì mình sẽ tự ra lấy nhé.
Mình đặt 8ly trà sữa trân châu, bánh flan, các thể loại, chờ 1 tiếng 30p thì mới dc uống, nhưng mở ra thì không có thìa hay ống hút. Rồi làm ntn để thưởng thức đây ạ?
Đồ uốg của quán khá ngon á. Đặc biệt là ô long nướng với cả trà sữa nhài pudding. 2 đồ uống này đều đc nv gợi ý. Ncl sẽ quay lại quân vì cực thích view cx như thái độ của các b nv ❤️
Ôi DỒI Ôi, 77k/1 cốc chưa chọn hết topping mà lèo tèo vài hạt chân trâu, ít thạch sương sáo. Giá thực sự chát so với chất lượng. Nói chung là tớ xin rút kinh nghiệm là thử 1 lần rồi bai bai. Khá chán
Mình tới uống vào ngày khai trương. Vì đông quá nên mang về. Uống thử trà sữa oolong nướng và trà sữa nướng. Oolong nước thơm đậm vị trà. Cực kì ngon. Nhưng khuyến cáo cho ai uống trà mất ngủ đừng uống, nói thiệt ????????????
Vị trí quán thì dễ tìm. Nhân viên thân thiện. Chất lượng cho điểm 10!!
Mình mới tìm được quán trà sữa đối diện Vinpearl Hải Phòng (chân Cầu Bính). Quán ngay cạnh Highlands và Soya Garden. Ban đầu, mình không nhớ nổi cái tên dài ngoằng, may mà có Foody :D.
Mình gọi 2 cốc: trà sữa ô long nướng trân châu đen và trà sữa nướng trân châu hoàng kim, giảm còn 25% đường, 50% đá. Mình ăn nhạt nên thấy rất hợp khẩu vị. Gongcha, Bobabop đều pha ngọt hơn Yi He Kao Nai nhiều.
Ngoài ra, mình gọi thêm 1 suất bánh bao gà nấm, 39.000 vnđ được 2 bánh. Mình ăn 1 lèo hết luôn, tại hợp khẩu vị :D. Nghe nhân viên nói sau này sẽ có buffet bánh bao và dimsum, chỉ tầm hơn 100.000 vnđ thôi á.
Túm lại là mình thấy khá hợp, lại gần Vinpearl nên chắc chắn sẽ quay lại nha