Lần đầu đưoc dắt đến đÂy, quán nằm trong 1 con đường hơi nhỏ nhưng dễ tìm lắm. Không gian nhìn từ bên ngoài nhẹ nhàng, hơi tối tí.
Bước vào bên trong cho mình hoài niệm về cổ xưa, quán được trang trí bằng nhuẽng đồ cổ khá hài hoà. Chỉ có điều quán hình như không có máy lạnh, nên hơi nóng.
Nước uống: mình uống phúc bồn tử đá xay: uống được, khá ok. Mango blended cũng ngon
Mình ghé ăn cơm trưa văn phòng, tuy không nhiều món nhưng khá ngon. Thích cái phần rau luộc chấm chao ghê, cơm có nhiều rau là thấy ngon gì đâu, thịt heo kho củ cải muối nêm vừa miệng. 32k/phần. Duyệt duyệt. Mình ưng
Quán này không gian đúng như tên quán, mọi thứ cổ cổ, không hiểu sao mình lại thích cái style vintage như này, cổ nhưng không bị tham chi tiết rối rắm.
Mình gọi nước thơm ép không đường và khá hài lòng, nước ép nguyên chất và ngọt
Nhạc hôm mình đi mở khá hợp gu mình, các bài hát tiếng tiếng Anh nhạc pop hồi trước, hay. Tuy nhiên mở hơi to, mở nhỏ chút thì nói chuyện thoải mái hơn.
Quán gửi xe bên đường đối diện xéo xéo quán nhé.
Không gian trang trí kiểu cổ kèm theo tiếng piano tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.
Nhìn xung quanh thấy có nhiều cặp, vợ đang có em bé. Sau này có em bé cũng muốn được như v :3
...
Phục vụ tuy tận tình, nhưng hay quên quá :'(
Quán nằm trong khu cafe của quận Phú Nhuận, vị trí dễ tìm, không gian có vẻ hoài cổ, tối tối với cách trang trí đồ vật cổ xưa, nhạc nhẹ cho cảm giác thoải mái. Phục vụ chưa chuyên nghiệp, nước uống pha chế cũng tạm thôi.
Tôi đến quán có để quên cái áo khoác, tôi gọi điện lại Nhân viên xác nhận có và ăn nói rất đàng hoàng. Nhưng khi tôi đặt grab giao hàng đến lấy thì chủ ăn nói rất thô lỗ, khi dễ người đuổi chú chạy grab ra khỏi quán. Tôi liên lạc lại hỏi thì chị ấy ăn nói rất thô lỗ, chụp giựt, thiếu văn hóa. Và thậm chí không hỏi lại Nhân viên để hiểu vấn đề. Giao tiếp thua xa nhân viên phục vụ nói chuyện. Vô văn hóa.
Quán không gian thì cũng ok, hầu hết được sơn màu đen, nhưng tỷ lệ màu đen quá nhiều làm không gian tối và cảm giác cũ, nhìn vào cũng cảm giác không được sạch sẻ.
Quán hình như cho hút thuốc (có phản ánh tới quán có khách hút thuốc nhưng cũng ko có ý kiến gì) phòng kín điều hoà, cho hút thuốc, gây ngột ngạt và mùi khói thuốc thấy mất cảm tình.
Quán dễ thương, cho khách đánh đàn nhưng không mở hết ( chỉ mở phím thôi không gác cây lên, nhưng cũng ko sao)
- Nhân viên quá tệ, nhìn khách như muốn ăn tươi.. hỏi nhà vệ sinh ở đâu thì nam pvu đi thẳg vào trong ko trả lời còn nữ giơ tay chỉ thẳng vào trong. Bảo vệ giữ xe rất dễ thương
- Cacao sữa rất ngon ????????