Mình được nhỏ em giới thiệu quán này uống thử vì nó kêu ở đây học sinh TP ra đông lắm )))
Quán lề đường nên hơi ồn ào tí
Mình gọi thử trà sữa trà xanh trân châu. Mới đầu cứ ngỡ là trà sữa trà xanh matcha như bình thường mình hay đi cơ nhưng mang ra ly trắng bóc cũng hết hồn )))
Thế nhưng khi uống vào thì mới phát hiện là trà xanh lá, vị giống trà đá ấy nhưng uống cũng thơm thơm phết ????????????
Trân châu ở đây tự làm to tổ chảng luôn ))) có tầm hơn 10 viên thôi nhưng bằng cả phần topping bình thường ???? Nhai dẻo dẻo và ngọt làm mình liên tưởng loại trân châu mà hồi nhỏ mình hay ăn ấy ^^
Giá cũng bình dân thôi nên là mình thấy uống cũng ổn
Mình đi đợt gần đây trong tháng 6, thấy ổn và hợp túi tiền. Biết quán từ hồi 2015 rồi, hồi còn bánh trong bịnh bự có sẵn các topping. Lần này mình ăn tổng cộng 5 dĩa thử 1 loại 1 dĩa và 4 ly hồng trà trân châu tổng cổng 162k hay sao í tại chia 4 đứa mà bạn mình lấy mỗi đứa 40k à. Bánh tráng bơ tỏi ngon, bánh tráng trộn thì nhiều topping đầy ụ. Có bánh tráng cuốn thì nước chấm hơi chua, nhưng ổn. Thấy cũng khá nhiều bình luận chê nhưng mình ăn ở quán hồi lâu rồi giờ mới quay lại. Thường mình đi ăn lề đường sẽ chọn uống trà cho dễ tiêu hóa, với cũng sẽ dễ nhận biết được là có hợp vệ sinh không, với rủi ro thấp. Hy vọng mọi người sẽ có lựa chọn phù hợp hơn.
LỀ ĐƯỜNG ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC NHƯNG CHÉM GIÁ GHE***
Mình thường uống trà sữa chú Tư nhưng do muốn ăn thử bánh tráng ở đây nên gửi xe ăn ở đây. Mình chỉ muốn ăn bánh tráng ở đây nhưng nv lại bắt mình mua trà sữa. Mình bảo tí mình ord sau dc kh thì bạn nv lại kêu không được như muốn ép mình mua dù mình đã mua 2 dĩa bánh tráng. Trà sữa mang ra thì dở. Bánh tráng cũng không được đậm vị mà cứ nhạt nhạt Lúc tính tiền thì 70k cho 2 dĩa bánh tráng và 1 ly***cao bạc hà trân châu trắng. Cũng lỗi mình vì không hỏi giá kĩ nhưng kh nghĩ nó đắt và dở đến vậy. Lúc dắt xe mình nhờ nv dắt nhưng lại là 1 bạn nhỏ con, xong còn la lên mùi xăng kh khi xe mình chả nghe mùi xăng tí nào trong lúc dắt ra. Xong tụi mình qua chú Tư gọi 2 ly hồng trà 15k đã được ly lớn và có trân châu rồi. Mọi người nên tránh ở đây nhé. Mà nhìn sàn nhà cũng chả sạch sẽ gì đâu. Hôi kinh khủng. Vì mình đi với bạn nên chủ yếu để nói chuyện nên kh có chủ ý chụp hình gì cả.
Uống lần đầu cũng như lần cuối, thạch chắc để qua nhiều đêm. Trân châu thì hơi cứng kiểu luộc chưa tới còn bột hay sao đó. Trà sữa thì cảm thấy sữa nhiều hơn trà hơi ngấy, còn về giá thì mắc hơn so với các trà sữa lề đường khác mà chất lượng thì thua xa.
Hồi sáng chủ nhật 27/1 mình có mua 9 ly trà sữa nhiều loại để liên hoan lớp học thêm. 1 ly trà sữa trân châu trắng thì uống tạm ổn, còn đâu là trà sữa thạch trái cây các loại và trà thái xanh. Và thật sự là thạch chua khủng khiếp, lẫn sang cả trà sữa nên uống đc 2 ngụm là bỏ đi luôn, không biết quán đã để thạch mấy ngày rồi. Thế nhưng tới khi tụi mình chưa kịp vứt thì lại thấy có hiện tượng này, vẩn đục và trà sữa k quyện lại đc vào nhau. Khuấy lên thì 1 phút sau lại bị thế này. Lúc đấy đứa nào cũng sợ và xác định về nhà đau bụng chắc r. Uống 1 lần mà kbh dám uống lại lần 2
Uống 1 lần và ko có lần t2. 20k ly tra sữa. Trà sữa uống
cũng được đi nhưng trà sữa toàn bỏ thạch trái cây, ko có thêm thạch phô mai hay j cả. Mà giá 20k thì hơ mắc