Gọi 2 bát cháo sườn đầy đủ, 25k, ăn vừa đủ, không quá nhiều. Bánh quẩy hơi cứng, ruốc và sườn ăn ok. Riêng vị cháo giống như vị cháo gói, không đặc sắc lắm, phục vụ nhanh.
Mình cũng k rõ có đúng số này k. Quán ngay đầu Ngõ Huyện (đầu giao với Lý Quốc Sư). Chỗ ngồi hẹp và nóng :)) vì ngồi vỉa hè mà. Được cái cháo ngon, thơm mịn. Bát cháo quẩy bt giá là 18k, thêm cái gì lên tiền cái đó
Ở đây chắc nổi tiếng cháo sườn hơn nhưng mình chỉ qua ăn cháo trai vì không thích gặm :D
Quán bán từ 11h trưa đến tối nhưng buổi trưa sẽ bán ở chỗ khác, cũng gần đó thôi, buổi tối mới bán ở Ngõ Huyện.
Không gian quán chỉ bày biện vài ba chiếc ghế nhựa dài để kê bát cháo lên và mấy chiếc thấp hơn để khách ngồi. Trong ngõ cũng thoáng mát sạch sẽ.
Nhìn chung mình thấy cháo ở đây ổn, bột được xoay nhuyễn ăn không bị lợn cợn, bát đầy đặn giá chỉ 25k thôi.
Cháo ăn cũng bình thường còn hơi loãng nữa nhưng đắt, mình mua 1 suất cháo không, 1 suất cháo quẩy đều ít cháo mang về mà hết 55k. Quán đầu ngõ huyện rẽ vào là thấy ngay nhé
Thấy các bạn khen nhiều nên hôm nay mình gọi thử. Thật ra vì thấy đang khuyến mại 1d 1 xuất cháo không, thêm quẩy ruốc 15k nữa cũng rẻ.
Cá nhân mình là đứa thích cháo xay nhuyễn nên thấy cháo này cũng ok. Tuy nhiên ko biết các bạn có cảm thấy ko chứ mình thấy độ ngọt của cháo và ruốc toàn bộ là vị mì chính? Ăn xong thấy sao sao ý, chắc ko gọi lại lần sau.
Cháo ở đây họ xay nhuyễn như bột vậy á, ăn với chà bông và quẩy. Quẩy giòn giòn, chà bông mặn ăn với cháo sườn không ngờ nó hợp tới vậy luônn ????????
Quán chỉ là mấy chiếc ghế bên vỉa hè ngồi trong hẻm, tô cháo cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, 35k/tô. Ăn chắc phải 2 tô mới no ấy ????
về vị thì khá ổn nè, nhưng cháo loãng loãng sao đó. không được đặc và sánh như quán khác. sườn và sụn thì chỉ 1-2 miếng li ti thôi, thêm ruốc thì cháo sẽ đậm đà hơn nhé. 1 bát cháo đầy đủ là 30k, ăn không đủ no đâu, như kiểu để ăn vặt thôi
thêm một cái nữa là quẩy hôm nay hơi bị ỉu :(
quán dễ tìm lắm nha, vào Ngõ Huyện là thấy liền.