Quán quá tệ, đặt trân châu hoàn kim tự ý đổi trân châu trắng. Sữa tươi trân châu đường đen thì uống vào toàn vị sữa ông thọ, rất ngọt, nước sữa thì loãng như pha nước. Trà sữa xoài thì lợn cợn bột, chua dù chọn 70 đường. Ly trà đào thì nước đào pha loãng vị nhạt phèo. Trân châu đen cũ, nhão ăn dở. Phô mai tươi thì lấy phô mai con bò cười cắt nhỏ. Nói chung là tệ và sẽ không uống lần hai
2 lần đặt và 2 lần đều thất vọng, rõ ràng m đặt ts phô mai tươi + tc hoàng kim mà khi giao tới lại ly m lại ko có tsc lần 1 thì chuyển qua ts trắng và ko báo trước. Quán làm ăn quá tắc trách, ko check lại order trc khi giao hoặc hết rồi cũng không báo????????. Còn ly sữa tươi ts đường đen thì quá ngọt. Lần cuối m đặt tại đây và sẽ ko có lần sau. Quán nên cân nhắc lại cách làm việc của quán. Dưới là hình ly ts của m.