Mình mua kimbap bò và thanh cua, cho kèm sốt cà chua và tương ớt, cơm ăn không chấm thì nhạt, mà chấm thì mùi tương cà át hết vị của cả cuốn cơm, không đc cho kèm kim chi.
Vị trí: dễ tìm, nhưng không gian quán hơi nhỏ, mình đi lúc vắng khách nên thoải mái, đông khách chắc sẽ hơi ồn
Mình order:
- Kimbap bò 35k: ngon, cơm cuộn chắc tay, gắp lên không bị bể tùm lum
- Cơm chiên kimchi 35k: vừa miệng, nhiều cơm nhưng ít đồ ăn, chỉ có vài miếng thịt nhỏ và trái trứng, quán có bỏ thêm bắp, ăn đỡ ngán
- Gà rán nước tương 80k: mình gọi món này để ăn chung với cơm chiên phía trên, miếng gà nào cũng to đùng, 1 dĩa to oành, miếng gà nào cũng to, có ít khoai tây nữa
Tổng thiệt hại 150k, 2 người no luôn, giá cả phù hợp, sẽ quay lại
Gà của quán ngon, nêm vừa vị
Miến ăn cũng vừa vị
Tok nấu hơi nhão, ăn vẫn ok
Đồ ăn quán ngon, đáng với giá tiền, lên đồ ăn nhanh
Không gian nhỏ nên di chuyển dễ va chạm khi khách đông. Tuy nhỏ nhưng không nóng, quán vẫn mát mẻ
Điểm trừ là nhà vệ sinh bên hẻm gì đó, buổi tối nhìn tối tăm nên không dám đi ????
Bạn nào thích món Hàn ở Thủ Đức thì cực kì recommend quán
Quán có không gian khá nhỏ, nhưng không quá bí.
Nhân viên thân thiện, nhưng không đọc chốt order nên lúc mình nhìn lại bill thì sai 1 món
Chờ món khoảng 15-20'.
Món nào cũng ngon và nhiều, so với giá tiền là rất hợp lí.
2 mẹ con lướt foody thấy quán gần nhà nên đi ăn thử.
Đọc review nghe nói chỗ để xe chật nên quyết định...đi bộ ????
Tới quán thì thực ra đi xe để bên kia đường là trường mầm non Tam Phú cũng ổn nà ( nên lần sau đi xe cho khỏe)
Menu khá nhiều món đặc trưng
Nước uống thì có rượu đặc trưng của hàn là sôchu ???? ( đọc sao mình viết vậy nha)
Chi tiết món mình đã thử:
Cơm cuộn bò 35k + chiên 10k : lớp bột chiên giòn, bò nêm vừa ăn, cơm dẻo, mùi rất thơm ( mùi mè) theo mình thì món này 9đ
Bánh gạo 30k: chả cá mềm, nêm vừa ăn, nhìn đẹp mắt, điểm trừ là bánh gạo luộc ko chín đều, cái mềm cái còn sượng cứng, cho điểm 7đ
Gà chua ngọt 80k + phô mai phủ 20k : gà mềm, dĩa khá nhiều, vị chua ngọt vừa phải ,có thêm khoai lang chiên kèm trong dĩa, thơm, cho điểm 9đ ????
Đồ ăn kèm có kim chi ko cay lắm, củ cải muối chua dòn, ngon.
Pepsi lon 15k, nước suối 10k
Tổng thiệt hại 200k ????, vừa ý, ngon, sẽ ghé lại. Đây là cảm nhận cá nhân mình nhé
Mình thích ăn món Hàn, lùng trên Foody hồinra quán này, hồi trước có đến 1 lần mà không có chỗ để xe nên, lần này ghé lại vào giờ vắng khách nên ok.
Mặt tiền quán nhỏ, hơi khuất nên dễ bị đi lố. Menu cũng có nhiều món. Mình order mì jajang và gà chua ngọt, nghĩ là gà nêm vừa ăn nên gọi cơm ăn kèm. Món ăn lên khá nhanh, nóng và thơm.
Món mì jajang sốt làm vừa nhưng vị lợ lợ nên bạn mình bảo hơi khó ăn. Gà một phần cũng nhiều, sốt ngon, gà thấm vị, vẫn giữ được độ giòn, còn có khoai tây chiên kèm trong món gà, mình ăn nhạt nên ăn với cơm là vừa. Trình bày món khá bắt mắt, không gian sạch sẽ, có máy lạnh mát mẻ, phục vụ thân thiện.
Đồ ăn ngon,vừa miệng.Cơm cuộn cuộn rất chắc tay,ăn miếng nào vào miếng đó nhưng có hơi nhạt xíu.Cơm chiên kimchi rất xuất sắc,không quá cay cũng không quá nồng mùi,nêm nếm đậm đà,ăn vào không có cảm giác ngượng miệng nếu không quen với khẩu vị Hàn.Gà rán tẩm vị thơm ngọt ăn khá vui miệng,đặc biệt là gà rán sốt nước tương kèm vói khoai tây,ăn một miếng và và cắn một miếng khoai tây đằm đặm vị sốt sẽ không bị ngán,nhưng có một điểm trừ là phần thịt bên trong có hơi khô do chiên kĩ quá,nhất là những phần thịt ở ức.Các món bánh gạo ở đây thì món nào cũng ngon và không có điều gì chê cả,đặc biệt là bánh gạo lắc phô mai,giòn giòn ngọt ngọt thơm thơm,ăn rất đã miệng.Nói chung là tất cả đều ổn,có dịp mình sẽ đến quán và thử những món khác !