Lần thứ hai ghé quán, quán có món mới là trà sữa trân châu đường đen. Trà sữa ngon, ngọt dịu không gắt, trân châu mềm và dai. Trà cam đào chanh sả vẫn giải khát tốt như ngày nào. Wifi quán mạnh, không gian rộng và thoáng, yên tĩnh. Đặc biệt bên ngoài có thiết kế góc để chụp ảnh check in khá dễ thương. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn.
Quán rộng, không gian khá “dễ thở” và yên tĩnh. Menu đa dạng, giá cũng ổn, nhưng chưa hợp lý lắm. Đồ uống ngon, phục vụ toits và wifi đáp ứng đủ nhu cầu. À, bảo vệ dễ thương lắm nhe.
Hôm bữa mình và gấu đến quán vào buổi tối. Quán khá đông, mình chọn chỗ ngồi ở góc gần cửa. Giá cả hợp lý chứ không cao. Mình uống dừa trái, gấu uống Caramel Freeze và gọi thêm 2 bánh flan. Nhân viên hỏi để chung dĩa hay riêng, mình bảo để chung. Không ngờ lúc đem ra đúng là chung dĩa mà cũng chung muỗng lun ???? ( có 1 cái muỗng cho 2 người chắc ý của nhân viên là kiu gấu đút cho mình chăng ???? ) . Trên bàn có hoa cẩm chướng là loài hoa mình thích. Với chất lượng, giá cả và không gian đẹp nhất định sẽ quay lại.
Mình có ghé quán vào buổi tối vì nghe nói sáng đông lắm, đi buổi tối thoải mái hơn. Ấn tượng đầu tiên là quán cực kì rộng, thoải mái, còn có chỗ ngồi ngoài trời nữa. Trang trí cũng khá ổn, quán sạch sẽ, nhân viên khá lịch sự. Đồ uống cũng khá nhiều món, còn có cả cơm nữa. Mình gọi 2 ly trà sữa truyền thống trân châu trắng 56k. Vị cũng khá ổn, không ngọt lắm, còn thơm mùi trà, trân châu dai, ngon. Nhưng mà nhân viên còn khá lơ đãng, chỉ đem ra có một ly thôi, mình phải nhắc là thiếu món thì họ mới đem ra tiếp.
Mình rất thích không gian của quán: trẻ trung, nhiều cây cỏ, nhìn rất mát mắt. Mình có việc đến quán vào buổi trưa nóng nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Nước uống phong phú có nhiều sự lựa chọn. Mình chọn Caramel Iced Blended, ban đầu nghĩ chắc vị cũng tạm thôi vì quán ở tận Thủ Đức, ai ngờ đem ra rất hợp khẩu vị với mình. Không quá ngọt, cà phê thơm và lớp kem béo vừa miệng lắm luôn! Nói chung là 1 quán vừa túi tiền, đẹp mắt và chất lượng ổn ở khu vực Thủ Đức. Bạn nào ở gần nên ghé thử nha!
Mình vào quán này uống 2 lần đều làm mình không thích quán này . Nhân viên phục vụ quá tệ gọi nước trà chanh mật ong nóng lát sau đem ra ly đá cam vắt , quán kêu mình uống dùm nhưng do mình đang bị viêm họng nên không uống đá được nên mình kêu đổi lại ly mình đã gọi trước đó . Xong qua lần thứ 2 vào quán gọi ly cacao nóng thì nhân viên đem ra cacao đá cũng như lần trước nhờ mình uống dùm mình cũng vẫn nói mình đang bị bệnh viêm họng nhờ nhân viên đổi lại ly cũ mình đã kêu lúc nãy . Ôi trời thật quá tệ cả 2 lần nhân viên bưng nước và nhân viên pha chế đều nhăn nhó , tỏ thái độ khó chịu . Quán đẹp nhưng cách phục vụ quá tệ