Mình là khách ruột của quán này! Mấy bạn chê đắt nhưng theo mình thấy giá cũng ok vì nó nằm ngay mặt tiền của đường*** Cái thứ 2 họ làm toàn bằng đồ tươi nên giá cao là đúng rồi! Tiền nào của đó thôi các bạn ah!
Trời mưa quá, tấp thử vô đây ăn và trú mưa. Hương vị cũng được, đồ ăn tương đối tươi, có chả là có mùi hơi chua, các thành phần hơi ít, giá hơi cao nhưng cũng phù hợp ở vị trí này. Thêm 10k qua lê quang định ăn phê hơn.
Tôm, mực tươi. Vị mắm dễ ăn ko quá nồng, heo quay có da giòn dành cho bạn nào chỉ thích heo quay ko thích hải sản. Đặc biệt mình thích nước mắm me ở đây, vị chua nhẹ, bỏ thêm ít ớt thì chấm tôm mực rất ngon ạ.
Lúc đầu tính bỏ qua vì thấy chấm thấp điểm. Nhưng vô đọc mới biết là không hiểu bạn Khuyen Tuong nghĩ gì. Ở đây mặt tiền và theo mình giá vậy là hơi cao nhưng okie. Còn không bán cá theo sở thích của bạn Khuyen Tuong thì người ta không bán ngay từ đầu chứ đâh phải ghét bỏ gì bạn ý mà đánh gí kiểu đó. Kì cục kẹo quá hà. Mình cho 10 điểm để bù lại bạn ki. Để cho các bạn k vì điểm thấp mà lướt qua như mình thấy