Mình đã ghé qua đây ăn miến lươn vào 1 bữa trưa. Cũng muốn thử miến lươn cạnh Ô Quan Chưởng. Lúc mới đầu nghĩ thịt con lươn vẫn còn sống cơ, ai ngờ toàn bộ đều đã được sấy hoặc rán trước hết rồi. Mùi vị cũng ko có gì đặc biệt lắm. Được cái quẩy giòn, ko bị dai. Quán này ăn trên vỉa hè, ngồi nhìn thẳng qua Ô Quan Chưởng, cạnh quán còn có bánh rán và chả rươi.
???? Giá: 30k/ bát + 10k/ bát quẩy
Với mình thì đây là hàng miến lươn ngon nhất. Trước hay ăn ở phủ doãn, cũng được nhưng ăn hàng này thì lên hẳn level khác luôn. Lươn ko phải chỉ sấy mà được chiên lên rất thơm ngon, hành cũng rất ngon. Miến lươn trộn đắt hơn nước 5k. Ngồi ngay ở góc hàng chiếu cắt đào duy từ, cạnh hàng lòng chần cháo nổi tiếng