Ở đây, tầng trệt bán coffee, còn tầng 1 là bán mĩ phẩm Hàn Quốc, bởi vậy, lúc đầu đi thất ảnh trên foody nó kì kì. Tóm lại là tầng trệt bán coffee nha mọi người.
???? Vị trí: mình đi từ Hoàng Sa vào, nên đường tương đối dễ kiếm ( chỉ tương đối thôi, chứ mình cũng có đi hố)
???? Không gian: bé bé, xinh xinh, và không có máy lạnh, nhưng không khí khá thoáng.
???? Nhân viên: có 1 người 1 hà, anh đó khá dễ thương, dễ dãi ( là dễ tính á)
???? Giá cả: mình có chụp cái menu của nó á, giá cũng tương đối luôn, không mắc, cũng không cho là rẻ.
???? Thức uống: giống các quán khác, tại mình uống trà đào nên ở đâu nó cũng thế.
Tóm lại, nếu có cơ hội sẽ ghé quán.