nhắc đến xôi phố cổ thì ko thể ko nhắc đến xôi yến
nhiều ng cứ lầm tưởng là xôi có yến bên trong nhưng ko phải đâu nhé
xôi với các loiai topping thường ngày như ở các quán xôi khác thôi như thịt, giò chả, pate, lạp xưởng.. ấy thế mà quán luôn full khách phải chờ dịp cao điểm thì cực lâu nhé :(
tuy nhiên xôi ở đây thì ngon rồi, mềm và các loại topping nấu nêm nếm rất vưa vặn
con em ở quê lên đây nhất định phải vào ăn xôi yến mới chịu về :))
giá cả 20-30 trở lên tuỳ xuất
Đi ăn mà nhân viên thái độ như mình là người đi ăn xin . Nv trông xe thấy khách chật vật lấy xe thì trả vờ vào trong nhà ngồi coi như không nhìn thấy .
Đắt so với mặt bằng chung, được cái xôi xéo ngon nhưng thịt kho không có gì đặc biệt với mình cả. Mình order 1 suất thập cẩm 35k ở hàng khác còn đầy đặn và ngon hơn.
Xôi mềm, dẻo, k bị nát. Ăn khá ngon nhưng về sau ngán nên k ăn hết đc. Mình ngồi trên tầng, may lúc đến vẫn còn chỗ nhưng bị ngồi trong góc k có quạt, ăn xong bát xôi toát hết cả mồ hôi )) Còn về thái độ nhân viên thì bthg, k tốt quá cũng k tệ quá.
1 hàng xôi mà mỗi sáng cuối tuần mình rất hay lên đây ăn đó chính là xôi Yến. Hàng xôi bán từ sáng đến tận đêm khuay mà lúc nào cũng tấp nập đông đúc.
1 fan của xôi xéo thì không nên bỏ qua hàng xôi Yến này nhé, xôi xéo ở đây ăn ngon lắm nhiều nữa. Mà ăn ít thì được chứ ăn nhiều ngấy lắm, mình toàn phải ăn cố thôi. Xôi xéo mềm thơm, hành phi giòn, ăn cùng thịt xay, lạp xưởng, bình thường mình ăn được nửa tô xôi này là no lắm rồi, toàn phải ăn chung mới hết được ấy.
Giá xôi ở đây khá mắc nhé khoảng 50k cho 1 suất xôi.