Nói thật, bỏ tận nửa lít cho 1 bát xôi loạn cào cào còn chả có rau như này, nguyên liệu thập cẩm cho vào mix rất buồn cười, mình thấy bỏ tiền ra ko đáng.
Và 50k là CHƯA tính sữa đậu nành!
Mình đặt hàng qua Grab Food vào buổi sáng. Thực đơn trên Grab Food chỉ có 3 món là xôi trắng, xôi xéo và xôi ngô. Giá đều là 15k. Mình đặt xôi trắng, không hành thì đúng là nhận được mỗi xôi trắng thôi ???? Xôi có vẻ mềm, dẻo nhưng ăn mỗi xôi không nên cũng hơi bị khó nuốt. Ăn hết hộp thì thấy khá no. Không hiểu sao đặt qua Grab Food lại chỉ có 3 món như vậy, thực đơn còn không có đồ ăn kèm như ruốc, patê, thịt... để gọi nữa chứ ????
Mình qua mua mang về yêu cầu mỡ và hành để riêng vì nhà người ăn được người không thì nhân viên tỏ thái độ khó chịu. Cả nhân viên lấy xôi và nhân viên thu tiền. Không bao h quay lại lần nữa. Bỏ tiền ra mua mà cảm giác như đi ăn xin vậy mua bực vào người
Đến ăn tai CH thay ok nen hom nay dat ship qua Now. 2 suất mỗi suất 27k mà đc nhu thế nay.
Đặt xôi pate thịt ma ship đến có mỗi thịt , pate đi đâu ???
Thật sự quá thất vọng.
Ko bao giờ quay lại????
Quán này nghe đồn là có liên quan đến Xôi Yến - Nguyễn Hữu Huân, chả biết có phải hay ko, mà ăn thấy chán òm :))) mặc dù mình khá thích xôi Yến. Quán nằm ngay mặt đường Đào Tấn to đùng, sáng sủa. Có 3 loại xôi cho bạn lựa: xôi trắng, xôi xéo và xôi ngô. Mình gọi 2 xôi xéo ko hành, vì là ko phải hành tự làm.
1 xéo trứng kho, lạp sườn, trứng kho này cảm giác như chỉ rán qua cho có màu, chứ ko có vị gì cả, chả khác gì trứng luộc.
và 1 xéo trứng ốp.
Dưa chuột ko ngon.
Nói chung là ko quay lại. Giá cả cũng ko phải rẻ.
Quán nằm ở mặt đường, mặt tiền khá rộng. Chỗ ngồi cũng sạch sẽ sáng sủa phết. Mình gọi 1 xôi trắng pate gà xé, 1 xôi trắng pate lạp xưởng, ăn kèm có dưa chuột muối. Xôi thì mình thấy hạt chưa được mẩy lắm, cảm giác vẫn hơi bị nát. Pate ăn kèm tạm ổn, gà thì ngon hơn, khá là nhiều thịt đùi chứ không phải độn toàn lườn đâu, da gà cũng giòn, không bị mỡ.
Tổng thiệt hại trên hình là khoảng 70-75k cho 2 bát, bát có gà thì đắt hơn. Giá như thế mình thấy cũng khá ok cho quán có chỗ ngồi đàng hoàng và 2 suất xôi khá đầy đủ, no bụng.
Một suất như hình là 47k. Nói chung mình thấy không ngon lắm. Pate hơi mặn. Xôi thì mềm quá. Lại k có dưa góp nên hơi ngấy. Gà thì mình thấy cug k ngon. Cảm giác như luộc lâu rồi.
Tối về nhà ngại nấu cơm nên qua mua 2 suất xôi xéo giò chả về, giá 27k/1 suất. Xôi cũng không có gì đặc biệt. Giò chả mỗi thứ 1 miếng khá to, không biết có phải do đói hay không mà thấy giò chả ở đây ngon ghê ))))). Giá so với chất lượng hơi chát một tí nhưng cũng không quá lắm, nếu tiện qua thì mua và ăn cũng được . Vị trí thì ngay đào tấn gần đèn xanh đèn đỏ vào nguyễn khánh toàn. Có nhiều loại, rẻ nhất 20k thì phải. Mình mang về nhưng nhìn quán xá cũbg sạch sẽ vì nó ở trong nhà.