Hôm ấy 2 chị em mình đi chơi rồi bỗng dưng đói, nhìn thấy quán này đông khách nên tạt vào ăn thử luôn. Vì con em mình nó cứ giục vào ăn tạm ko đói lắm rồi chứ thực ra mình ko thích ăn xôi xéo lắm vì sợ đầy bụng.
Mình vào gọi gà xào nấm thêm pate 25k đầy ú ụ. Hành phi quán tự làm chứ ko phải loại hành phi mà mua theo cân ngoài chợ nên rất thơm. Xôi và đậu ở đây ăn mềm dẻo không bị khô như một vài quán mà mẹ mình thỉnh thoảng mua cho ăn sáng, đặc biệt là pate ăn ngon lắm luôn ạ. Quán có cả dưa góp ăn cùng cho đỡn ngán, dưa chua chua ngọt ngọt, và giòn nữa ))
Ăn từ chiều nhưng đến tối mình vẫn thấy bụng rất dễ chịu ko thấy bị đầy bụng như mọi lần mình ăn của chỗ khác nữa. :D Nói chung là ưng cái bụng lắm ạ.
Mình có mấy anh chị bạn bị mê xôi ở đây 1 cách điên cuồng. Đặc biệt có 1 anh ăn nhà cô này từ bé nên luôn được discount và ưu tiên khi mua :)) Bữa nay cả lũ kêu thèm ăn xôi thế là ảnh xung phong đi mua xôi ở đây. M là đứa ko ăn được xôi xéo còn thấy xôi xéo ở đây siêu, siêu ngon! Xôi đồ thích, ko bị nhão hay cứng quá, màu vàng đẹp, bóng, ko bị dính vs nhau quá. Gà nấm nêm vừa miệng, thơm ơi là thơm, ăn cùng xôi quá ngon luôn í. M ko ăn được hành khô còn thấy ở thấy ở đây làm ngon, phi vàng và rất giòn luôn, trời ơi. Lần sau thèm xôi chắc phải chạy qua đây mua quá.
Nghe tiếng xôi đêm ở đây đã lâu mà mãi chưa được ăn. Hôm nay có dịp dậy sớm đi ăn món này ?
? Vị trí: Quán nằm khá xa nếu đi từ hướng Xã Đàn xuống. Phải qua cả Giảng Võ ý ạ.
? Món ăn: thực đúng là xôi rất ngon. Xôi pate với trứng kho của mình ăn hợp miệng cực kì. Pate kiểu k phải pate miếng nên mình rất ưng. Pate thơm ngon vô cùng. Xôi dẻo vừa, có mỡ và nước thịt vừa miệng lắm. Trứng thì hình như chưa được làm nóng lại. Ăn thấy hơi lạnh. Bát kia của ny mình có thịt kho với chả thì thịt kho hơi mặn 1 chút và chưa được mềm lắm. Chả ăn cũng được. Nhưng nhìn chung xôi ở đây khá ngon và hài hoà nên rất ưng.
? Giá cả: Giá cũng k rẻ lắm. 20k 1 bát bé 2 nguyên liệu.
? Không gian: Quán cũng k rộng lắm. Có chỗ ngồi.
? Nhân viên: Hiền, k quá thân thiện nhưng k ghê. Mỗi cái chắc thức đêm mệt nên nhầm đồ suốt.
Đêm hôm đc ăn 1 bát xôi nóng tnay thì còn gì tuyệt vời hơn nữa ahuhuu ??
❤️ Ở đây nổi tiếng nhất món Xôi gà nấm và món Xôi thập cẩm. Mình gọi cả 2. Xôi gà nấm thì chan sốt gà nấm ăn bao phê ? Còn xôi thập cẩm thì đủ thưa từ lạp xuoqfng, ruốc, thịt kho tàu, trứng, pate, giò chả,... cái j cx có ăn no lòi luôn í ??
Quán còn món dưa góp ăn kèm nữa nên ăn k bị ngấy đâu!
❤️ Bát xôi thập cẩm thì mắc, 45k còn xôi gà xéo có 35k thôi hay sao í. M thaya quâ xứng đáng đêm hôm chỉ thèm ăn mây cái của này mới chết chứ ??
Xuất xôi thập cẩm bự chà bá và siêu nhiều topping ạ??, mà loại nào cũng ngon ấy, có chả, trứng, gà nấm, lạp xưởng, pate, thịt kho, ruốc, dưa góp. Xôi xéo đậu xanh hành phi cũng tuyệt vời luôn?. Xuất tc này 2 người ăn là vừa nhé, 1 ng thì ph ăn cố?.
Sẽ quay lại nhiều lần.
Một trong những quán xôi mà mình yêu thích ?
Quán này có bán cả xôi và gà tần nhé. Bọn mình có gọi xôi gà nấm suất 20 hay 25k í mình cũng k nhớ lắm. Xôi xéo ở đây ngon lắm, ăn nóng móng thơm bùi sắn cùng miếng da gà và nấm thì bao phee. Quán này còn có cả nộm dưa chuột chua ngọt ngon lắm, mình có thể ăn tận mấy bát luôn í :)))
Ở đây còn có cả 1 vị chủ nhà thân thiện là bé moè trắng kiaaa. Nó cứ nhằm nhằm mình 1 tí là nhảy phốc lên người ngồi như quen biết lắm í ? ?
Vị trí: X
Không gian: X
Phục vụ: X
Đồ ăn: Mình đặt 1 suất xôi trứng thịt size nhỏ qua GoFood giá 20k. Mua xôi sau khi vừa uống xong 1 cốc trà sữa đã ngang ngang bụng nên lúc ăn xôi thấy ngấy ngấy và không muốn ăn lắm, vì vậy nhận xét chất lượng đồ ăn lúc này có thể sẽ không được chuẩn xác lắm, hix... Mình thấy phần xôi hơi cứng, không được mềm, còn trứng và thịt thì rất ổn. Mang ra bạn mình còn kêu sợ vì thấy mỡ ? nhưng với mình thì rất ok vì mình ăn được nó, mà thấy ngon ý.
Bị mê tít món xôi gà nấm ở đây nên dịp trưa rảnh rảnh lại lôi đồng bọn ra đây. Thực đơn sau một năm vẫn ko có gì thay đổi, giá rổ vẫn thế.
Gọi ba suất xôi gà nấm.
Dưa khá ngon nhưng hơi nhạt. Còn xôi thì vẫn ngon như mình nhớ. Mềm thơm thơm hoà quyện trong miệng.
Phục vụ khá nhanh. Trưa mình ra quán cũng không đông. Có mấy khách chủ yếu là mua mang về.
So với năm cũ xôi vẫn ngon :3
Nên khi nào có dịp chắc chắc sẽ lại ra ủng hộ dài dài.
Nghe đồn chỗ này xôi ngon lắm, gần chỗ làm nên lượn qua ăn thử.
Quán ngay gần ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành đi xuống một tí, dễ nhìn lắm.
Mình ra buổi trưa nên quán vắng, có hai ba khách thôi. thấy còn có cả gà tần nữa.
Đọc trước rồi nên gọi xôi gà.
Quả là ngon thật các bác ạ, xôi mềm, thơm, hành cũng ngon nữa. Dưa rất vừa, giòn giòn mà ngấm. Chung là ngon ăn đã miệng luôn ấy. Mình gọi một suất xôi nhỏ 25k.
ăn xong no kếnh luôn. Thích dã man, chắc sẽ qua đây ăn dài dài quá.
Canteen trường mình đóng cửa mấy tháng nay nên sáng nào các anh em trong lớp cũng gọi đồ ăn Ship đến. Có lúc cả tuần mình ăn xôi xéo ở đây luôn. Mình gọi Ship nên không biết về vị trí, decor hay nhân viên như nào. Xôi xéo ở đây ăn ngon lắm, tuy hơi nhiều mỡ 1 chút. Thỉnh thoảng ship deli ship muộn cho bọn mình, có hôm 10h, 11h mới được ăn xôi ý. Có hôm thì Ship không có thìa. Làm bọn mình phải đợi thêm 1 tiết nữa để người ta mang thìa tới. À suất thập cẩm 45k ở đây to và đầy ứ ự luôn. Còn các suất bình thường là 20k.
Lần cuối mình ăn là cách đây 1 tháng. Hồi trước hầu như tuần nào cũng gọi ship đến nhưng sau lần này thì mình sẽ không quay lại một thời gian. Gọi ship deli và không có thìa, hơn chục con người 9h sáng mới có cái ăn mà không có nổi cái thìa để dùng, trêu ngươi nhau quá. Không biết đây là lỗi của deli hay quán nhưng rốt cuộc thì người chịu thiệt nhất vẫn là mình. Gà lần này sụn nhiều ăn rất khó chịu. Hành phi thì cháy đen thui, ăn phải một tí thấy đắng cả miệng. Dưa góp nhạt nhẽo
Giờ mỗi tuần phải ăn món này 1 lần vì ở trường không có gì để ăn cả ? Xôi mình toàn gọi ship Deli thôi, chưa đến tận nơi bao giờ cả. Thấy trên Deli có cả upsize nữa, thêm 5k thôi nhưng mình chả thêm làm gì vì bình thường cũng đầy đặn rồi ấy. Mình chọn xôi gà nấm, cảm thấy đây là loại ổn nhất nhì rồi ấy. Gà không bị khô, được chia làm nhiều miếng nhỏ rất dễ ăn. Gọi là xôi gà nấm mà không thấy nấm mấy, có hôm còn chỉ được đúng 1 miếng nấm
Thấy review ổn trên Hội review đồ ăn có tâm nên mình vs ny đi thử ,quán xôi sát vinmart đê la thành ạ,quán khá sâu và mát mẻ,mìn gọi 1 xôi gà nấm và xôi thịt kho,khá nhiều xôi nhưng cá nhân mình thấy ít thịt ? thịt kho m gọi đc 2 miếng to nhưng vẫn còn lông (mình sợ ăn bì có lông huhu) vs vẫn dai dai,gà nấm thì cũng bt,cả trà đá 2 người 57k thì phải ✔️
Xôi ở đây hầu như ngày nào cũng phải mua ăn ❤️ Xôi pate trứng thịt siêu ngon , thịt mềm , pate thơm , dưa góp cũng ngon . Trứng to nhưng không ấn tượng lắm . 25k 1 suất no căng bụng ?
Ăn xôi ở đây rất nhiều lần r nhưng vẫn rất ưng cái bụng vì xôi ở đây ngon mà giá thì lại khá rẻ, dù trời nóng nhưng mỗi lần thèm xôi là phải order về ăn ngay. Xôi có giá từ 20k đến 50k tuỳ suất to hay nhỏ và ăn đồ j. Ai ăn ít thì gọi suất nhỏ nhất là hợp lý, còn ai ăn khoẻ thì gọi suất nhiều hơn. Xôi của qán ăn khá dẻo, thơm, dù mua về để khá lâu mới ăn đến cũng k bị cứng. Tuy nhiên thì thái độ bán hàng của qán k dc tốt cho lắm
Ăn xôi của quán này vài lần thôi mà xong k hiểu thế nào lại thành ra nghiện luôn cơ. Ăn nhiều mà cũng đã qa qán dc lần nào đâu, mình toàn order qa now về ăn thôi ạ. Xôi ở đây giá khá là rẻ, tuỳ vào sức ăn mỗi ng dc nhiều hay ít mà order xôi cho phù hợp. Đồ ăn cùng có trứng, thịt, ruốc, xá xiu. Xôi ăn dẻo và thơm, ngon. Đồ ăn kèm dc tương đối nhiều và oke. Chắc mình vẫn sẽ còn ủng hộ quán này dài dài nữa ạ
Xôi hôm nay vẫn ngon, nóng. Mình gọi xôi thịt kho. Thịt thì đc 2 miếng thôi nhưng to, mềm, siêu ngon. Trứng hơi nhạt. Phần dưa góp đc cắt thành miếng nhỏ dễ ăn hơn hôm trc của mình dưa to cả tảng ? Nói chung là sẽ ủng hộ quán dài dài!!
Ship đến xôi vẫn còn nóng, dẻo, ko cứng mà cũng ko mềm. Đậu xanh ko hề bị tách ra, đóng tảng như 1 số quán. Mình rất thích, vì nếu ăn vã xôi vs đậu ko cũng đã thấy ngon rồi ? Thịt gà mềm, ngon, thơm nhưng hơi ít, mình ko thấy nấm mà chỉ thấy mọc nhĩ thôi. Dưa này là dưa góp vì mình thấy có vị ngọt, nhưng mình mong quán gọt vỏ dưa trc khi muối, trông nó sẽ sạch sẽ hơn, có cảm tình hơn. Mình rất thích ăn hành khô phi lên vì nó rất thơm nhưng xuất này rất ít hành ? Xuất này 20k là khá hợp lí.
Thấy khen nhiều nên đặt thử nhưng cá nhân thấy cũng bình thường thôi ah
- xôi ko gọi là dẻo mà là hơi nát và bết, kiểu xới không tơi ý ah
- xôi và nhân hơi ít so với 1 vài quán khác đặt biệt là lạp xưởng hơi lèo tèo
- được cái đỗ và hành xịn
Gọi xôi gà 25k. Ăn cũng đc. Cho hơi nhiều xôi. Ăn ko hết. Lần sau chắc gọi 20k hoặc thử món khác.
Ship đến xôi vẫn còn nóng, dẻo, ko cứng mà cũng ko mềm. Đậu xanh ko hề bị tách ra, đóng tảng như 1 số quán. Mình rất thích, vì nếu ăn vã xôi vs đậu ko cũng đã thấy ngon rồi ? Thịt gà mềm, ngon, thơm nhưng hơi ít, mình ko thấy nấm mà chỉ thấy mọc nhĩ thôi. Dưa này là dưa góp vì mình thấy có vị ngọt, nhưng mình mong quán gọt vỏ dưa trc khi muối, trông nó sẽ sạch sẽ hơn, có cảm tình hơn. Mình rất thích ăn hành khô phi lên vì nó rất thơm nhưng xuất này rất ít hành ? Xuất này 20k là khá hợp lí.
Những ngày đông được thưởng thức món xôi ở đây thật thích. Chỉ có 20k mà bạn đã no bụng rồi,sự nghiệp giảm cân của mình sẽ k thể tiếp tục vì suốt ngày ăn xôi ở đây. Xôi Pate ở đây ăn rất ngon đúng kiểu pate nhà làm, ăn mãi k ngan. Ở đây còn có xôi trứng,thịt, lập xưởng,gà xào nấm nữa.Đồ ở đây luôn cho mình cảm giác tươi mới,không như nhiều quan đun đi đun lại ăn rất mất ngon. Bình thường ăn xôi mình hay k ăn dưa góp nhưng riêng ăn quán là ăn hết sạch không thiếu cái j))
Xôi ở đây ăn vừa miệng, ko bị khô, nhão. Có nhiều loại, hôm mình ăn gọi nấm gà. Ngon lắm, mà hình như có 25k/bát vừa thôi. Mình ăn xong thấy nghiền rồi :d
?Xôi xéo gà xào nấm Oanh Oanh 573 Đê La Thành.
Quán mặt tiền nhỏ, nhưng vào trong nhà khá rộng. Đồ ăn chủ yếu hai món xôi xéo và gà tần. Mình gọi xôi xéo gà xào nấm suất 20k, ăn cực đã. Xôi dẻo mềm, hành khô thơm ăn kèm đậu béo ngậy. Cái bùi bùi của đậu cộng thêm hương hành khô kết hợp gà nấm tạo nên một món ăn dân dã mà tuyệt vời. Các bạn nào ko thích gà nấm thì có thể đổi sang trứng thịt, chả ruốc, pate lạp sườn, hoặc không biết chọn gì thì thập cẩm.
Xôi là thức ăn sáng nhanh, gọn, nhẹ đối với mình. Nếu một buổi sáng đau đầu không biết ăn gì thì mình sẽ chọn xôi ^^
Hôm nay mình ăn xôi xéo Oanh Oanh địa chỉ Đê La Thành- cũng là một hàng xôi có tiếng.
Mình ăn xôi xéo gà xào nấm ( ruốc là bạn mình mang cho thêm vào chứ không phải mua từ quán nhé). Suất xôi trông khá đầy đặn và ngon mắt.
Về xôi: xôi dẻo, thơm, đỗ ngon. 1 hộp đầy thế kia mình vẫn chén hết vì quá ngon.
Về nhân: gà xào nấm nêm nêm vừa phải, không bị mặn như một vài quán khác, mỗi tội hơi ít nhân thôi ^^
Ngoài ra còn có dưa góp ăn kèm cho đỡ ngấy.
Một hộp xôi như vậy là vừa vặn cho một bữa sáng ấm bụng rồi. Chăc chắn sẽ còn quay lại quán nhiều lần để thử những loại xôi khác <3
Thấy quán được nhiều review tốt nhưng hnay mình gọi thử xôi gà xào nấm thì khá thất vọng
Điểm cộng: xôi dẻo, không bị khô
Điểm trừ: nêm nếm chán, gà xào nấm nhạt và ko hề thơm, gọi suất 25k mà cũng chỉ được lèo tèo vài miếng gà :/ no chỉ vì xôi
là xôi xéo mà quán cho rất ít hành khô
Nói chung gọi 1 lần cho biết chứ chắc sẽ k có lần 2
Hôm đi học về đói quá nên hai người đặt hẳn 3 suốt đầy ú ụ. Huhu ăn mãi không hết nên cuối cùng vẫn thừa rất rất nhìu.
Xôi nấu dẻo ngon tuy nhiên xôi xéo có hành phi ngấy mỡ dã man, giọi tham nhiều topping quá nên bứ quá.
Thịt mỡ quá phải bỏ đi, trứng kho pate và giò các thứ thì khá ổn. Nhưng ăn xôi trắng chắc dễ chịu hơn. Gọi như này ăn ngấy k chịu được
Xôi xéo nổi tiếng nhất nhì cái Đê La Thành chứ đâu. Vào bên trong rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, anh chủ ngồi thu tiền cũng mau miệng. Khổ nỗi gặp đúng hôm mình cục súc, nhân viên quán trêu nhau đụng thẳng mình vs con bạn đang đi vào, trời thì mưa bẩn ơi là bẩn, chẳng nhẽ hứng lên cho 1 sao dịch vụ thiếu chuyên nghiệp, đã vậy còn cười hô hố chứ :)))
À xôi xéo nên đổi thành xôi điếc thì đúng hơn. Mình gọi với bạn nv 1 lần là 2 xôi pate lạp xưởng 25k, bạn ý đứng cạnh mình. Chờ tầm 10’ vẫn thấy nv ra vào và ko ai có phản ứng với việc làm đồ. Xong sau đó có 1 chị đi ra và hỏi e ăn xôi này đúng ko. Ơ kìa ))) chẳng nhẽ quán p đợi đúng chị ý ms ra làm? Mình vào khi đói mốc mồm, có bát xôi nóng ấm mà chờ vs đợi.. Mà quán tầm h đấy thì làm gì còn khách đâu. Ăn khát nc, lại “với” lần 2 cho e 2 trà đá, cũng vờ điếc luôn. Đến khi ko chịu đc phải nói to thì ms đem ra :))
Trước đó thì cả xôi cả trà đều đặt phịch thật mạnh lên mặt bàn, mình với bạn nhìn nhau và ko hiểu gì. Đồ ăn ko quá nóng, cái gì cx vừa vừa thôi. Xôi xéo mềm, nhiều, pate lạp xưởng rất bt. Do dịch vụ quá kém nên cảm giác mất ngon. Ăn đúng nửa bát mình nhấc mông đi về.
Cảm giác có rất nhiều quán ngon hơn và dịch vụ tốt hơn thế này nhiều. Chắc sẽ ko quay lại!
Lần đầu gọi xôi của quán, xuất sôi 20k có xôi kèm bột đỗ xanh mịn, gà xào với nấm hương và mộc nhĩ vừa miệng, hành khô, dưa chuột ăn kèm nhưng ăn đến nửa hộp là thấy ngấy rồi.
Với xuất 20k như này mình thấy ngon và sạch sẽ. Lần sau sẽ thử sang các loại khác xem sao ?
Xôi ở đây rất ngon ! Mình là người không phải thích ăn xôi cho lắm vậy mà mấy lần đặt ở đây gần như là ăn hết cả hộp :)) Hạt xôi dẻo ngon ko nhão, đỗ ăn thơm ngậy, trứng thịt kho ngon, gà xào nấm ăn cũng dc, giá dao động từ 20k-45k, mình hay đặt qua deliverynow có mã giảm giá nên nhiều khi mất có 15k/1 suất mà còn dc ship đến tận nơi :))
Ngoài ra ở đây bán cả gà tần nữa, ăn cũng khá ngon, gà thì 45k/1 suất
Nói chung rất ưng quán này, sẽ tiếp tục ủng hộ
Hôm nay lạnh lạnh lại thèm ăn xôi. Quán này ở ngay gần công ty nên mình đặt ship Deliverynow tầm 30' là có đồ rồi. Xôi được nấu rất dẻo, xôi xéo thì bùi bùi, thêm topping gà xào nấm hoặc pate ruốc chả là no căng. Ngoài xôi thì quán có bán cả gà ác hoặc với mỳ gà tần cũng rất đang thử. Giá cả thì phải chăng, trung bình 20-30k một suất xôi, 58k với mỳ gà tần. Quán mở cửa từ sáng đến đêm muộn, nên là ăn sáng cũng được mà ăn đêm cũng là địa diểm lý tưởng nha.
Mình đặt ăn sáng , shipper Now ship nhanh mà thân thiện cực.
Xôi ở đây ship đến vẫn nóng, đậu xanh bùi bùi cùng gà nấm và mộc nhĩ. Mình thì thấy ăn được, nhưng châc do đọc rv nhiều nên kì vọng nhiều nên hơi hụt hẫng tẹo.
Chấm 6.5đ /10 món
Mình đặt 1 suất nhỏ nhưng đầy ú ụ, vì trước đấy đã ăn cái khác rồi nên nhìn suất xôi hơi bị sốc TvT ship hơi lâu, không biết là do quán chuẩn bị chậm hay do shipper nhưng ship đến nơi vẫn còn nóng. Xôi không quá dẻo hay quá khô, thịt gà không bị mỡ hay quá dầu. Tổng thể rất ổn so với giá tiền.
Mình nghe mọi người nói ăn xôi thì không thể bỏ qua Xôi Xéo Oanh Oanh được . Xôi ở đây ăn khá là mềm dẻo ăn kèm với chút đỗ xanh tán nhuyễn ăn bùi bùi ngậy ngậy thơm . Mình và đứa em ở cùng cty có mua hai suất xôi . Một xuất là xôi gà xào nấm và một xuất xôi giò . Gà xào nấm ở đấy gà mềm thấm đều gia vị có mấy miếng nấm và ít mộc nhĩ để ăn kem . Quán còn khuyến mãi dưa chuột ăn kèm thì hơi bị đắng chút nên thành ra mình bỏ hết số dưa chuột ý . Quán được để trong hộp xốp trắng khá là sạch sẽ . Giá của hai suất này là 20k-25k
Hôm 23 vừa rồi cũng gọi là hưởng ứng U23 Việt Nam chiến thắng vào chung kết, thế là cả team rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi đua...Đi một hồi đói quá ghé quán xôi này ăn.
Mình đi 3 người gọi 2 xôi xéo gà xào nấm, 1 gà tần.
Không gian quán cùng không rộng chỉ kê được một dãy bàn dài, không gian cũng khá bí vì chế biến một vài món thì đều làm ở gian chỗ cô bán hàng đứng. Mấy món rán làm người tụi mình bị ám mùi.
Xôi thì thấy không ngon lắm hơi bị mặn, Gà ác tần không nếm nên không dám nhận xét hihi.
Menu quán giá cũng thuộc tầm rẻ đó xôi từ 20 - 35k thì phải.
Quán có một đoạn vỉa hè để xe nên cũng thấy ok.
Buổi sáng đi làm, thứ khiến cho dạ dày chịu làm việc đến trưa chỉ có thể là xôi.
Vâng, gọi một hộp xôi qua deliverynow về ăn.
Cảm giác ban đầu: quán rất biết pr sản phẩm bằng cách in luôn sản phẩm lên trên nắp hộp xốp đựng xôi.
Quá hoàn hảo.
Tiếp theo đến chất lượng xôi. Xôi rất mềm nhưng không bị nát, không quá nhão ăn vừa miệng, không quá nhiều dầu mỡ không bị ngấy, hành khô cũng thơm, k bị cháy.
Mình gọi xôi thịt kho trứng, thịt ba chỉ nhưng mỡ vẫn ăn đc:) trứng cũng ngon, lòng trắng không bị khô.
Mọi thứ đều ngon phù hợp với giá mà chủ quán đưa ra.
Ăn một hộp sáng hôm nay mà mai ngày kia lại muốn ăn tiếp.
Xôi xéo Oanh Oanh-quán xôi giá vừa mềm lại ăn ngon mọi người nhé.
Mỗi sáng thức dậy phải chuẩn bị bữa sáng chắc chắn rất khó khăn đúng không. Chưa bao giờ bản thân mình có thể dậy sớm để chuẩn bị cả. Đa phần tiện đường đi làm mua đồ ăn nhanh xôi, bánh mỳ hay bún....
Thường thì đến công ty vẫn có thời gian mình đặt qua now.vn giao hàng. Xôi ở đây ăn dẻo và thơm lắm, gà xào nấm nhiều và ngon cực. Xôi trứng thịt hay thập cẩm lạp xưởng cũng tuyệt lắm nhé.
Hay thử ăn xôi xéo tại đây để thưởng thức món ngon Hà Nội nha.
Xôi xéo rất ngon, mh gọi xôi lạp xưởng và xôi trứng thịt, xôi dẻo đỗ thơm, điểm trừ duy nhất là dưa chuột ăn kèm ko fai loại muối chua ngọt mà là dưa sống thái vào, ăn ko hợp vị lắm. Gà tần con to, nước tần đắng, ko đặc sắc, sau chỉ ăn xôi thôi
Eo ui lần đầu ăn ở đây mà mình thấy ngon vch.
✅rẻ này một suất xôi mà chỉ khoảng 25k.
✅xôi dẻo, thơm
✅ nước sốt vừa vị và không quá ngấy.
✅xôi gà nấm thì cho khá nhiều gà.
✅xôi thịt, ruốc, trứng, chả thì có 30k mà một bát đầy ú ụ luôn.
✅ quán sạch sẽ, khá rộng so với một quán xôi bình thường, nhân viên nhanh nhẹn.
❎ điểm trừ là với xôi gà nấm mình thấy cho hơi ít nấm, nếu như không muốn nói là mùi nấm quá ít. Do mình thích ăn nấm ???
Có cơ hội sẽ quay lại để ăn gà tần ở đây.
Thời tiết này thì giảm cân gì nữa, đi ăn xôi thôi :))
Quán hơi xa nhưng vì miếng ngon vẫn chịu khó lặn lội :))
- Không gian: khá rộng, nhiều bàn ghế, bàn được lau dọn sạch sẽ sáng bóng, không điều hòa nên hôm nào nắng quá thì sẽ nóng và bí
- Xôi: mình gọi pate, gà, thịt hết 30k
- Xôi vàng, dẻo, còn nóng hổi. Giữa xôi và topping sẽ có 1 lớp đỗ, hơi ít nên ko cảm nhận rõ lắm, ko có gì đặc biệt. Ăn đến cuối đỗ và nước mỡ từ pate, thịt thấm vào xôi ăn bùi ngậy ngon phết :))
- Pate: nóng, mềm, hơi nồng mùi tỏi
- Gà nấm: ngon, gà mềm, nêm nếm vừa phải, hơi ít
- Thịt: hơi nhiều mỡ, hix, thịt kho khá kĩ, nhừ, nhìn lớp mỡ thấy mỡ trong nè
- Dưa muối ăn kèm: giòn, chua ngọt cay cay rất ngon và đỡ ngấy
- Hành phi: hành xịn tự phi, thơm, dẻo, ăn xong mồm miệng toàn mùi hành là hiểu nhé :))
Tổng thể hài hòa, xôi dẻo mềm, topping vừa vặn, ăn sướng cả người, cái thời tiết này đúng là chỉ cần bát xôi là thức tỉnh mọi giác quan :))
Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình ăn. Xôi ăn được nhưng ngấy. Mình thắc mắc là trên ảnh có dưa góp nhưng k thấy nhân viên đem ra. Lúc mình hỏi là: chị ơi ở đây có nộm không ạ? (Do mình quen cách gọi như vậy) Chị nhân viên nói ngay là KHÔNG! một cách rất thái độ. Bọn mình tự nhủ là chắc họ hết. Nhưng ra thì thấy các bàn khác đều có. Không hiểu lúc bọn mình ăn được 1 nửa rồi, có nhờ chị nhân viên lấy cho 1 trà đá. Chị ấy nhìn thấy bọn mình k có dưa góp cũng k thèm hỏi bọn mình có ăn không??? Trong khi bình thường thì phải mang kèm ngay từ đầu rồi. Lúc ấy quán không hề đông???
Bạn mình k ăn được lạp xưởng ngay lúc order có nói rõ: cho mình 1 xôi thập cẩm k lạp xưởng -> nhưng lúc đem ra vẫn có. Order xong xôi đang định gọi nước thì nhân viên đi luôn @@
Vác bực vào người.
Quán nên xem lại cách phục vụ của nhân viên. Chứ thế này thì mất khách!
* vị trí: dễ tìm
* không gian: mặt tiền bé nhưng sâu nên cũng khá rộng rãi
* Đồ ăn: giá cả khá là rẻ, đầy đặn, tuy nhiên chất lượng thì hơi chán, xôi hơi cứng, gà nấm ở đây mặn lắm ấy.
Ăn no thì được chứ ngon thì không.
Suất 35k xôi xéo pate, trứng, thịt
Nch khá nhiều xôi ăn ko hết. Pate ăn ổn, trứng hơi khô, thịt ăn được có cả nạc cả mỡ kèm dưa chuột. Nch ăn tạm ổn so với giá tiền. Sẽ quay lại
Đây là lựa chọn của nhà mình khi lười nấu ăn, phần vì quán quen, phần vì đồ ăn ở đây ngon và sạch.
Mình hay gọi gà tần mì tôm, xôi xéo gà nấm. Có được kèm theo dưa chuột. Có nhiều lựa chọn lắm. Có gà ác, gà đen và gà thường... Xôi cũng đủ loại. Cũng có kiểu mua mang về. Chỗ ngồi thì kiểu gia đình nên cũng thoải mái rộng rãi.
Quán này mình kết mấy năm rồi. Cứ thèm xôi là ghé tới đây luôn. Ngay mặt đường Đê La Thành rất dễ tìm. Nhưng nếu bạn nào chưa ăn ở đây thì cẩn thận không lẫn lộn sang mấy hàng gà tần, xôi bên cạnh cùng trục đường nhé.
Xôi được rưới nước dùng gà lên nên mềm ngon này. M rất hay ăn quán vì giá cả phải chăng và đồ ăn ngon. Nhưng có lần bạn m ăn ở đây bị đau bụng còn m thì không sao. M hi vọng quán dùng nguyên liệu tốt, k hỏng nếu không rất ảnh hưởng.
Lần đầu tới quán để thưởng thức xôi ở đây. Mình đi 2 người gọi 2 xuất thường, 1 xôi chả thịt và 1 xôi chả trứng. Nhận xét về xôi thì xôi dẻo gạo thơm, đỗ mềm và ăn rất bùi, hành khô cũng thơm là loại hành khô nhà làm chứ không phải hành khô như mình vẫn thấy ở chỗ khác. Chả, trứng, thịt ăn vừa miệng rất ngậy. Điểm cộng nữa là dưa góp ở quán rất ngon ăn kèm với xôi sẽ k có cảm giác ngán. Mình gọi xuất bình thường nhưng ăn rất no ạ. Tóm lại rất ngon và nên quay lại nhiều lần !!!
Lần đầu ăn quán cách đây rất lâu khi quán vẫn bán cả đồ gỗ. Bây giờ quay lại vẫn thấy ngon như ngày nào. Xôi mềm dẻo, hành mới và thơm, gà thì không biết đánh giá như thế nào nhưng với mồm mình là vừa đủ không quá mặn hay nhạt. Quán phục vụ nhanh tuy nhiên chỗ gửi xe hơi chật ( vì quán đông khách). Quán có cả mèo nữa nên mình rất thích. Nói chung là vẫn sẽ quay lại
Hôm nay m gọi ship qua Now lần đầu ăn xôi quán, m chọn xôi xéo pate. Nhận xét chất lượng 9 đ: Xôi nóng và dẻo, đậu mịn thơm và ngậy, pate rất thơm, hành tự phi rất ưng. Chỉ -1 điểm do quán để chung dưa góp vào trong hộp xôi nên dưa góp bị nóng chín với ỉu. Sẽ ủng hộ quán dài vì m là con nghiện xôi.
Hàng xôi gần công ty mình nên hay ăn. Hàng mở đến 12h đêm ở Đê La Thành, con phố nhiều hàng ăn đêm. So với các hàng ăn đêm khác thì hàng này giá rẻ (chỉ 20k là ăn no nê). Xôi mềm, nước sốt ổn, các loại gà xào nấm, thịt kho, chả đều ổn.
Do ăn bánh mì vs nui nhiều quá nhiều lần rồi nên thì là rằng mà hôm nay cả nhóm chuyển qua ăn xôi ạ ... Và sau đây là chương trình "THAY LỜI MUỐN NÓI"
Vì quá đói và lười nên đã đặt hàng trên deliverynow để có thể ngồi một chỗ mà vẫn được hốc. Dạ vâng và không phụ lòng mong đợi, anh ship đã phóng đến để đánh bay cơn đói. Xôi mang đến vừa thơm vừa nóng hổi cho vào mồm còn phải thổi. Phải công nhận là xôi của quán ngon dã man. Nhất là đỗ xanh, ăn xong 1 hộp mà vẫn thòm thèm. Nhìn hộp xôi coa tí vậy thôi chứ ăn no căng. Xôi gà nấm 20k mà ăn ăn vừa mềm vừa thơm vị mộc nhĩ, nấm hương. Còn xôi thập cẩm thì có đủ các loại nhưng phải hai người ăn mới hết. Đã rất ưng quán rồi vì hiếm khi tìm đc hàng xôi làm mình ưng ý như thế . Vậy mà còn phải cho thêm quán 1 điểm cộng nữa đó là muối dưa chuột ngon dã man . Cay cay chua chua ngọt ngọt ăn bao nhiêu cũng không bị ngấy ... Đấy tính ra là chua, cay, mặn, ngọt đủ cả.
Nghiện luôn , lần sau đói lại phải rủ anh em đánh choén thôi !
Hôm nay đổi món ăn xôi , cũng thấy ưng cái bụng. Gọi hộp xôi nhỏ ăn hết veo và cũng thấy no. Xôi ở đây ngon mềm dẻo không bị khô và sượng sống khi nguội như nhiều hàng khác, đỗ cũng thơm và bùi. Món ăn kèm mình chọn là gà xào nấm cũng khã vừa miệng chỉ có điều gà xào nấm nhưng ko thấy nấm nhưng chắc 20k hộp xôi thì cũng ko đòi hỏi được. Trong hộp còn có dưa chuột chua ngọt ăn chống ngấy giòn và thanh kết hợp cũng đưa xôi hơn. Thỉnh thoảng ăn cũng thấy ngon!
Phục vụ chậm và nhân viên có trí nhớ không được tốt :)
Mình vào ăn lúc không quá đông khách, gọi đến lần thứ 4 bạn phục vụ vẫn không nhớ là mình gọi xôi gì, mấy lần gọi trước thì dạ vâng ạ em nhớ rồi ạ. Kết cục ngồi đợi 20-25p, gọi đặt lần 4 phục vụ mới nhớ đồ và báo chủ quán mang ra.
Xôi hơi nát, topping tàm tạm. Được cái khá rẻ.
Không có ý định quay lại.
Mình từ sàigon ra công tác quyết tìm xôi xéo HN mà thưởng thức. Mình dùng phần thập cẩm giá 40k. Món thịt kho & pate ruốc ngon. Xôi mềm và đậu xanh siêu ngon. Chị chủ quán dễ thương lắm, nghe giọng miền nam mà vẫn bán rất đàng hoàng. Quán mở từ 9h sáng đến 1h khuya.
Đặt đơn qua Now. Đã nhắc trong ghi chú đơn hàng 1 lần, chat riêng 1 lần là KHÔNG BỎ THÌA NHỰA vào đơn xong ship đến nơi vẫn thấy 5 cái thìa chềnh ềnh ra đấy. Bực cả mình. Dịch vụ quá tệ cả quán Xôi lẫn Now. Tạm biệt lần cuối ăn ở đây!
Lần đầu tiên thử, cảm giác miếng xôi dẻo thơm, chút đõ xanh tán nhuyễn bùi bùi, miếng thịt kho vừa tới đậm đà, miếng gà xào nấm mềm mại, miếng trứng kho ngầy ngậy, miếng chả kho thơm ngọt, miếng lạp xưởng dai ngon, chút pate đặc trưng hoà quyện, vị ngon ở đây chứ đâu xa. Thêm chút dưa góp chống ngấy là đủ bài rồi. 1 suất xôi thập cẩm 45k đáng đồng tiền bát gạo. Order qua Now 20p đã có hộp xôi nóng hổi trên bàn, ngồi 1 chỗ mà order được cả thế giới. Quán đã nằm trong list những quán xôi ruột mỗi khi thòm thèm của mình rồi nha!
¤ 273 Đê La Thành , Quận Đống Đa , Hà Nội.
Xôi xéo ở đây siêu ngon và có nhiều loại . Hôm mình gọi xôi pate , Xôi lạp xưởng và sữa đậu nành . Xôi xéo ăn dẻo , thơm , màu sắc bắt mắt , đậu xanh rất là ngon , hành phi vàng , giòn . Dưa vừa ăn , giòn giòn . Pate và lạp xưởng thì khỏi chê luôn ... Sữa đậu nành uống cũng được . Mình cực thích xôi ở đây, chắc sẽ lại đây ủng hộ dài dài ?
Nghe tên quán này có vẻ ko để lại ấn tượng lắm nhưng khi đã ăn thử xôi ở đây thì chắc chắn sẽ còn muốn quay lại. menu ở đây chủ yếu là xôi xéo, tuy chỉ có 1 loại xôi nhưng đồ ăn kèm khá đa dạng và dễ ăn (gà, nấm, chả, ruốc, lạp xưởng, pate, trứng, thịt ...), xôi ở đây mềm và rất thơm, dù mình gọi ship trong giờ cao điểm tắc đường nhưng khi ship đến nơi thì xôi vẫn nóng và mềm ko bị khô như các quán khác. quán mở cửa đến tận 10h tối nên những tín đồ ăn đêm tha hồ ấm bụng trước khi đi ngủ rồi hehe :)
Gọi ship 1 kiểu, quán làm 1 kiểu. Nhận hộp xôi đã ko như những gì yêu cầu, thìa đũa - dưa góp cũng ko có. Nhận đc đúng 1 hộp xôi * khác j bị nhổ vào mặt. Xin đc cho***ăn và * có lần 2
Mình ăn ở đây khá nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới review. Tổng quan chung mình thấy xôi của quán ngon và nhiều.
Điểm cộng: Mình gọi xôi thập cẩm nên ưu điểm lớn nhất là rất nhiều, ngập topping, ăn hết xôi vẫn thừa topping luôn?, đẫy đà nào là trứng, chả, patê, thịt, lạp xưởng, ruốc, dưa góp, ăn xong no từ sáng đến chiều. Vị của xôi cũng khá ngon.
Điểm trừ: Thịt toàn là mỡ, là mỡ dắt thịt chứ không phải thịt dắt mỡ luôn, mình phải bỏ gần hết vì mình không thích ăn mỡ. Ăn gần hết thì mình phát hiện ra cái vụn sắt trên giẻ rửa bát, ôi dã man, lỡ ăn vào thì không biết làm sao nữa. Quán cần chú ý hơn về đảm bảo VSATTP chứ thế này mà có ngon thì bố bảo mình cũng chả dám ăn ý.
M đặt suất 45k qua Now buổi sáng. Thì không biết vì sao quán lại không cho m dưa góp thành ra ăn nhanh ngấy
- Gồm 1 quả trứng to (hơi nhạt nhẽo)
- 1 miếng chả (ok)
- Pate như hình ăn cx ngon
- Lạp xưởng cx ít như hình đc 4,5 miếng mỏng gì đó
- Gà nấm ngon, thịt kho được 1 miếng hơi ít :(
- Xôi mềm dẻo có thêm bột đậu nhưng quán dưới thêm nước thịt thì ngon hơn
Nếu lần sau thử lại chắc m sẽ gọi món khác cho hợp lí chứ không gọi thập cẩm nữa
Mong quán khi giao đồ có thể để ý khi chọn miếng thịt nhé, là xôi trứng thịt thật mà có khác nào xôi trứng mỡ không huhu miếng mỡ dài kinh khủng
Còn lại thì vị cũng ngon xôi rất mềm
Đọc hết bình luận của quán đắn đo rồi cũng quyết định gọi thử xôi gà nấm vì rẻ (nhỡ k ăn đc thì k tiếc?). Lần đầu ăn hàng này thấy khá ok, xôi và đỗ mềm dẻo ship về vẫn còn ấm?? Xôi xéo gà nấm nghe lạ có vẻ ngon nên gọi thử: ăn vừa miệng có dưa chuột đi kèm. Chỉ 20k/xuất này mọi người nên thử cho bt vị, cá nhân em lần sau sẽ thử tiếp các loại khác của quán vì điểm cộng xôi dẻo đỗ không khô
Lần đầu ăn :) Cháu xin bày tỏ lỗi lòng mong các bác kiên nhẫn nghe cháu ns nhảm chút ^^ .....gọi xôi xéo gà nấm và pate thì có xôi xéo, đậu, hành, gà xào nấm tai mèo, pate, dưa chuột và dưới nc thịt lên. Hết 25k
Điểm cộng +++
- Đậu của xôi xéo nóng còn bốc hơi khá thơm và nhuyễn, k như 1 số quán xôi là bào viên đậu nguội
- Gà xào nấm vừa miệng, ngon (mk thấy kể mà có thêm nấm hương thì thơm hơn ^^)
-Pate thơm, ko bị hôi
-Hành tự phi -> có chút "an toàn thực phẩm " hơn ?
- Hộp xôi 25k khá nhiều và rẻ vừa đủ lm ấm bụng ngày lạnh :))))
Điểm Trừ - - -
- Điểm trừ to đùng mà mk thất vọng nhất là... Xôi bị nhão -.- trời ơi !!! Thiệt là buồn . ns vui vậy thôi chứ k quá đến mức quá nhão vậy đâu ?? hehe
Chỉ là phần trên ăn xôi vẫn dẻo ok, xuống đáy hộp thì có vài miếng hơi rớt, xôi hơi ướt
- và cái nữa là hơi ngấy mỡ...chắc tại mỡ từ pate và nc thịt ấy . cái này có thể sửa đc, bạn nào k thích ăn mỡ thì bảo ng ta đừng múc vào
Đây là quán xôi ngon nhất trong những quán xôi mình ăn, ngon từ xôi đến pate, lạp xưởng, gà xào nấm, dưa chuột muối. Ncl rất ngon và tuyệt vời, xôi rất đầy đặn, nóng hổi. Nhưng hình như mua trực tiếp ở hàng sẽ nhiều hơn đặt qua now một chút vì mình apply giảm giá. Nhưng đồ ăn rất tuyệt ???
Ăn xôi thì không thể thiếu nước thịt mà thế nào xin cũng không cho. Mình gọi xôi thịt thì cho hẳn 2 miếng thịt mỡ thì cũng chịu luôn. Thay đổi cách bán hàng may ra còn quay lại :)
Cảm thấy ấm lòng! ?
Trong cái tiết trời mưa phùn gió rét như thế này, chỉ có xôi mới giải quyết được sự trống rỗng của cái bụng. Suất gà xào nấm nhỏ 20k là đủ để chiến đấu tiếp với những bận rộn của công việc cuối năm. Xôi mềm, dậy mùi nhưng hơi nhiều mỡ. Hành phi thơm, thịt gà ăn k hề dai luôn. Trứng thịt kho đậm đà, ăn rất vào. Cơ mà mình không thích dưa góp của quán lắm, có thể là không hợp khẩu vị vì mình thích dưa giòn, ít ngọt hơn.
Sẽ còn quay lại ?
Nhân ngày thèm xôi mình đã order 1 hộp xôi thập cẩm ^^. Xôi rất nhiều và khá ngon. Có trứng kho, thịt kho, gà xào nấm, chả, hành khô và nhiều đỗ cực ))) Là một đứa cực thích ăn xôi, có thể ăn ngày 3 bữa mà mình cũng ko thể ngốn hết hộp này nên khuyên các bạn là có thể gọi để ăn 1 người 2 bữa or 2 người 1 bữa ))) Ngoài ra trong các loại "topping" thì ngon nhất là gà xào nấm ??????. Tích cực recommend cho các bạn loại "topping" này! Ăn không phí tiền dù hôm đấy tui còn mất 16k tiền ship :(((