Quán này nằm ngay lối rẽ ngã ba Ngọc Hồi trước cửa hàng kim khí, tiện đường đi làm nên thỉnh thoảng mình có rẽ vào mua. Vì là ngã 3 giờ cao điểm hay tắc đường, các anh công an dạo này đứng cũng nhiều nên vừa đỗ xe cái đã bị đuổi ????. Chính vì thế nên cô bán hàng luôn gói xôi sẵn vào hộp xốp, khách mua là đưa luôn (không mất công chờ mà không ảnh hưởng đến giao thông). Chỗ ngồi ăn tại chỗ cũng có nhưng chỉ được 2-3 người thôi, với lại đi bộ còn được chứ đi xe là bị công an lùa ngay vì tắc đường. Cô chỉ bán xôi xéo (không có ruốc đâu nhé), mình mua hộp xôi 10k mà đầy ụ luôn, ăn no lòi mắt đến tận trưa. Khuyên thật là bạn nào không ăn được nhiều thì mua 5k thôi nhé. Nói ra nhiều người nghĩ 5k thì ăn được gì, nhưng đa số khách toàn mua 5k đấy (cô bán rẻ mà), nhìn hộp 10k của mình thì biết đấy. Xôi xéo thơm ngon, cô bán hàng nhanh tay cực luôn mà giá lại rẻ, no tới tận trưa.