Quán xôi gần nhà bà ngoại nên hay ra ăn. Ăn từ hồi con bé cơ. Trước cũng có bán buổi sáng mà giờ chỉ bán từ chiều tối thôi. Xôi không phải quá xuất sắc nhưng lúc nào cũng đông khách.
Chủ yếu là do thịt xá xíu ở đây ngon, ăn vừa miệng. Thịt mềm, tỷ lệ nạc mỡ cân đối để thịt không bị khô cũng không bị ngấy. Xôi không bị khô, ăn được.
Giá xôi giao động từ 20k - 35k, khá rẻ vì một hộp đầy ú ụ xôi và đồ ăn. Bác bán hàng nhanh tay lắm, khách đông mà làm thoăn thoắt luôn nên không phải đợi quá lâu.
Nghĩ đến thôi là ngấy tận cổ rồi. Xôi hôm nay mình ăn không ngon mà đồ ăn kèm cũng ngấy mỡ.
Hôm nay mua xôi xíu chả về ăn. Đã kêu cho cháu hộp bé với ít xôi thôi mà vẫn cho vào hộp to. Như kiểu cố bán được thêm 5k ấy.
Chả thì nhiều mỡ ăn ngấy kinh dị. Xôi không hiểu sao khô và cứng lắm. Thịt xíu tạm chấp nhận được. Kiểu phong độ ở đây thất thường ấy nên hôm ngon hôm không ngon. Cố mãi mới hết, ăn mà cứ như cực hình.
À với cả bây giờ quán chuyển sang bán cả ngày rồi chứ không chỉ bán buổi tối nữa. Nói chung chỉ là quán gần nhà thôi chứ cũng không phải quán ruột nên không quan tâm lắm.
Hôm dẫn bạn về nhà học nhóm xong mua xôi cho cả nhóm ăn. Xôi ở đây chất lượng rất thất thường. Có hôm hạt xôi dẻo, có hôm thì khô cứng????. Đồ ăn kèm cũng vậy, thịt xá xíu hôm khô hôm rất mềm ngon.
Hộp xôi trứng ốp thịt kho của bạn mình ăn khô khốc, xin nhiều nước thịt mà cho có một tý. Xôi xá xíu thì thịt khô quá, xôi cũng cứng đơ, ăn không có nổi luôn. Được cái có 25k/hộp nên cả nhóm cũng không tiếc tiền mấy.
Đêm qua mưa to, trời khá mát hợp ăn xôi nên sáng ngủ dậy phi ngay ra xôi xíu :))
mình đi ăn sáng chủ nhật, tầm 9-10h nên quán ko đông lắm. Mình gọi bát xôi pate, thịt kho, lạp xưởng. Gọi xong họ mới rán lạp xưởng nên nóng hổi, vỏ hơi giòn :X pate ở đây thì ngon nổi tiếng rồi, thơm, mềm, có vị bùi của gan, đều đã được xắt thành khối sẵn đều chằn chặn. Thịt kho cũng mềm, ko bị bã, ngấm nước thịt ăn rất hợp với xôi. Xôi mình thấy độ dẻo ăn vừa miệng, chứ ko hề khô như có bạn từng review. 1 bát xôi như này là 25k, em mình thấy ngon quá nên ăn thêm 1 bát pate, lạp xưởng, chả 20k, quá hợp lí cho 1 bữa sáng ngon nghẻ :)
phải đến sớm thì may mắn mới còn xá xíu:))
công nhận là thịt xá xíu ở đây ngon thật, ngọt nhẹ nhưng vẫn đậm đà, miếng thịt cả nạc cả mỡ ngon dã man.
ở đây thịt kho cũng phải gọi là max đỉnh luônnnn???? thịt kho thơm lừng, ăn mềm tan trong miệng luôn ý, mỡ nạc cũng đầy đủ, kho đậm đà, nước thịt rưới vÀo xôi thì ngon quên sầu????
pate miếng cũng ngon nhưng cũng bình thường giống các hàng khác thôi:))
một bát xôi xá xíu pate thịt kho, quả đủ chất cho một buổi sáng hay bữa xế rồi:)) bát xôi hơi ít chút, ai ăn khoẻ thì chắc ko đủ no, phải thêm 5k xôi nữa thì mới no:))
quán gần cuối đường yên phụ nhỏ, rộng rãi, ngồi cũng phải đc 15-20ng, cô bán hàng thì bới xôi gắp nhân nhanh kinh khủng:))
Xôi ở đây ngon lắm luôn nha kiểu nhuộm màu tím cực kì bắt mắt luôn ý mà lạ nữa mình không nhận ra luôn. Kèm theo đó là có thịt quay cũng cực kì ngon nhưng nếu đến muộn dễ hết lắm nha nên phải nhớ nhanh chân vào mới có được. Nói chung mình thấy ổn. Phục vụ ngoài trời nhưng khá là sạch sẽ ngon lành nên là yên tâm. Đặc biệt nhân viên cũng nhiệt tình bê đồ nên là mình rât ưng. Cá bạn nên thử vì món này khá lạ luôn đó
Lần nào đến ăn xôi cũng hết xá xíu và cuối cùng cũng được ăn khi còn thịt nhưng mà không thoả mãn chút nào :(
Xôi ở đây nếu gọi các món bình thường kiểu bạn mình gọi trứng lạp xườn, ăn ổn mà giá 15k chả đắt gì cả nhưng nếu gọi xá xíu như mình xá xíu pate thì 25k, ko đắt nhưng mà ko ngon như mình tưởng tượng.. Pate chán, thịt nhạt nhẽo :((
Nước thịt cũng chả thấy, phải tự cho xì dầu vào. Được cái dưa góp cứ thoải mái cho vì nó có cả bát ở trên mỗi bàn
Độ dẻo của xôi cũng thất thường, trong trí nhớ của mình thì có lần xôi dẻo ngon lắm, nhưng... Hôm này thì nó khô hơn
Bác ơi cho cháu 2 bát nhiều xôi , trứng , lạp xưởng , pate , thịt kho vs trà thái và sữa đậu ạ ???????????? bát toàn thức ăn chả thấy xôi đâu cả ???????????? xôi ở đây ngonnn trà thái uống cũg ngon cực í... thơm k như mấy chỗ khác , sữa đậu hơi nhạtttttt....bác bán hàng niềm nở đáng yêuuuu
Lang thang trên mạng thì lần mò ra món này, vì quá "say" xôi xíu Nam Định nên quyết định rồng rắn lên mây lên đây để thử xem liệu có tìm ra được hàng xôi xíu ngon như vậy trên đất Hà Nội không, và kết quả thực sự làm mình cảm thấy thất vọng.
Patê ăn quá kinh, mình chỉ dám động vào 1, 2 lần rồi không thể ăn nổi. Thịt xá xíu thì ôi thôi, chán không tưởng được.
Chắc có trứng và lạc xường nó vớt vát lại quá.
Mình gọi suất đầy đủ như thế này là 35.000, trà đá 10.000VNĐ (đắt vãi nồi).
Lần sau cạch, không dám quay lại hichic :((
Mở từ sáng sớm đến tối tầm 8r- 9h tối gì đó. Mấy hôm trời mát mát hay mùa đông hay ra đây ăn xôi. XÔi có nhiều loại, trứng, thịt, pate, lạp xưởng, xá xíu gì thì tùy bạn chọn. Ngon, nóng hổi, rẻ miễn chê từ 15-30k là mắc nhất.
Đi cùng người yêu 2 đứa mỗi đứa một bát xôi nóng ấm bụng đủ để quẩy cho một ngày dài XD