Quán xôi ở đây vẫn hoạt động bình thuờng và cô bán xôi rất dễ thương và thân thiện nhé. Tiệm này mở cửa vào lúc sáng sớm 6:00 tới 11:00 là đóng cửa nghỉ trưa. Tới 4:00 chiều mở cửa lại cho tới tối, khi nào hết xôi thì đóng cửa à. Xôi ở đây rất đa dạng, có xôi bắp, xôi lá cẩm, xôi gất, xôi mặn thì có xôi gà,... Mình thì khuyến khích ai ăn xôi mặn thì nên ăn xôi lá cẩm,. Vì mình thấy nó ngon hơn mấy cái kia, hihi, cái này là ý kiến cá nhân thôi nha. Xôi ở đây mở nắp ra là nhìn rất hấp dẫn, khói nghi ngút bay lên, màu xôi thì ôi cha nhìn bao ngon. Trong hộp xôi lá cẩm mình ăn thì có xôi, đậu xanh, nước dừa, cái dừa, mỡ hành và kèm thêm bịch đường cộng muối mè để ăn chung với xôi. Một hộp xôi mặn như vậy có giá là 10.000 VNĐ.
Xôi dẻo, ngon và phong phú (nhiều loại). Có xôi mặn (15 ngàn) và xôi ngọt (10 ngàn) các loại: đậu phộng, đậu đen, gấc, lá cẩm. Xôi ngọt có lót cái bánh tráng, có nhưn đậu xanh đánh, dầu hành, cơm dừa, nước cốt dừa, đường, muối mè mặn ngọt và muối mè không ngọt (nếu bạn kiêng cữ ngọt thì dặn)
Anh chị chủ quán thân thiện, hiền hòa, còn có 1 cậu xù Nhật dễ thương (tên Gấu)
Mở cửa: thứ 2~7 (nghỉ chủ nhật)
Sáng: 6:00~ khoảng 9, 10 giờ
Chiều: 15:30~ khoảng 8,9 giờ
(Bán chủ yếu buổi sáng, buổi chiều thì tùy tình trạng sức khỏe. Chị chủ hay bị chóng mặt, nếu bán sáng xong mà thấy khỏe thì nấu bán buổi chiều, nếu mệt không nấu nổi thì chiều nghỉ)
Quán xôi này nằm ngay mặt tiền đường Vũ Huy Tấn, tuy nhiên khá nhỏ để thấy, không có chỗ ngồi, chủ yếu là mua mang về. Quán bán xôi đậu phộng, xôi lá cẩm, xôi đậu đen, xôi bắp (10k) và xôi gà (hình như 15k) nóng hổi. Mình quên chụp hình lại gói xôi mua mang về