Tiệm này nổi tiếng khỏi bàn rồi.
Gần nhà nên chạy ra mua suốt. Ở đây bán nhiều loại xôi, có ngọt, có mặn, tha hồ cho mọi người lựa chọn ;)
Bán từ 6-7h tối đến 6-7h sáng, nên bạn nào muốn mua ăn sáng đi học thì ghé sớm mua nhé!
Nhỏ em nghe danh xôi chỗ này đã lâu nên sẵn chở mình đi uống trà sữa thì ghé đây mua ăn đầy bụng trước. Tiệm nằm trên đường tôn- đản, theo địa chỉ là ra, gần tới đó là đã thấy cảnh đông nhẹ nhẹ, bị cái là đường tôn- đản khúc này cũng hơi hẹp, xe lại đông đúc nên tấp vào mua và chờ đợi cũng hơi khó, bù lại là cô làm với tốc độ khá nhanh nên chờ không lâu, nhiều người phụ mỗi người 1 khâu quen tay nên nhanh, ai ko ăn gì như hành phi như mình nè thì dặn nhanh, mình order 1 xôi nếp than và 1 xôi mặn không hành phi, 10k mỗi gói. Mình vốn thích xôi lá chuối vì ăn xôi có mùi lá nhẹ nhẹ cũng thích lắm. Nắm xôi 10k cũng vừa nè, chắc tay, topping cũng không ít, ăn tầm 2 gói là no á, mình thì 1 gói còn hơi thòm thèm. Xôi nếp than của nhỏ e cũng là món best seller ở đây, nó ăn cũng khen ngon. Có delivery nhé, ai lười cứ gọi deli cho tiện.
Đi ngang hoài luôn, thấy lần nào cũng đông nên thử ghé mua coi sao. Lần đầu tiên mình ăn ở đây lac xôi bắp, 1 gói CHỈ 7K nha ???? tin được hong chứ tui lúc mở ra ăn là hết hồn luôn á, chất lượng xỉu, ghiền nhất xôi bắp ở đây, cho hành phi muối đường cái gì cũng vừa đủ ăn thích cực. Ngoài ra mình có ăn thử xôi vò ở đây cũng siêu siêu siêu siêu ngon luôn, các loại xôi ngọt khác như nếp than, nếp cẩm có thêm cốt dừa nè. Nếp than ở đây ăn oke lắm nhưng hơi ngán với tui haha ???? xôi mặn thì mặn thì chưa thử mà hình như cũng có 10k thâu đó ???????? Mấy cô bán cũng dễ thương, nhìn mặt căng thẳng vậy chứ tới mua xin gì thêm cô cũng cho hết ???? Nhà mình ở hơi xa q4 nên lên mua toàn 2-3 gói ăn cho đã không hà ???? Recommend mọi người nên thử nha, siêu ngon, siêu rẻ, chỗ rẻ nhất tui từng ăn ở SG này á))))
Lần đầu trong đời mua xôi rẻ thế! Xôi ngọt 5k (xôi vò), xôi mặn 10k, ăn ngon so với tầm giá. Xôi mặn được 2 trái trứng cút luôn. Sẽ quay lại khi thèm xôi :D
Chỉ mua mang đi ko có chỗ ngồi ăn nhé. Điểm mình cực thích nữa là ko dùng đồ nhựa nào ngoài cọng dây thun và cái muỗng ăn xôi :)
Xôi chỗ này được cái gói trong lá chuối, bên ngoài có lớp giấy nữa nên đỡ áy náy với môi trường. Giá rẻ, xôi mặn dễ ăn nhất nhưng ko có gì đặc biệt. Xôi bắp ăn quá kinh vì đường được rắc thẳng vào xôi nên ngọt kinh khủng, ăn được có chút là bỏ ngang rồi. Xôi nếp than mới ăn thì ngon nhưng dư âm khi ăn xong là ngọt gắt trong miệng rất khó chịu. Có lẽ bạn nào hảo ngọt sẽ thích xôi ở đây, riêng mình ko thích 1 chút nào.