Mình có gọi một suất xôi thập cẩm và một cốc sữa tổng cộng là 30k. Nghe có vẻ chát nhưng xôi ngon thật sự. Xôi dẻo, mềm, tuy ít nhưng bù lại topping rất nhiều, đậm đà. Lúc đầu cứ tưởng ít nhưng ăn hết cũng no ra phết đấy. Dưa góp ăn cùng có lẽ là do đông khách quá họ để chưa đủ nên hơi nhạt, được cái ăn vui mồm. Quán tuy đông nhưng phục vụ khá nhanh, tuy nhiên các bác không thân thiện cho lắm. Hôm bọn mình đi ăn có nhìn thấy con gì đó trong bát xôi (nghi là con muỗi chết trong đấy) đưa cho bác chủ quán xem thì bác không nói gì, coi như bơ luôn. Thành ra mình hơi lo nhẹ về vấn đề An toàn vệ sinh thực phẩm.
Quán nằm ngay đoạn đường tàu Cầu Đất. Cạnh ngay quán bánh đa Nga trộn huyền thoại. Nổi tiếng với món xôi gà rán với nước chấm không đâu có ????????????
Một suất xôi thịt bt giá 20k. Xôi đùi gà rán nguyên cái đùi ự giá 40k. Giá vậy thôi nhưng ăn nhiều dã man. 3 người gọi 2 suất ăn vẫn còn no ????
Phục vụ siêu nhanh. Đặc biệt lúc nào cũng có đĩa dưa góp siêu bự ăn kèm xôi đỡ ngán. 1 suất xôi + dưa góp + cốc sữa đậu nành bao no trọn đêm :))))))
Là fan ruột quán này rất lâu rồi vì gần nhà lại còn ngon nữa. Kkk
Lượn lờ tìm quán xôi xéo Cầu Đất ko thấy nên vào quán này . Quán nằm bên tay trái đường tàu, cạnh quán gà tần , rất dễ tìm mình gọi xôi đùi gà . Giá 45k là hơi chát so với hộp xôi bình thường . Xôi hơn nát , nhưng được khá nhiều gà , nhiều xôi .Gà giòn , đậm đà ăn kèm với dưa là quá ổn , xôi được khá nhiều . Quán thường bán đến muộn lên không sợ hết . Nếu có dịp mình sẽ quay lại vì gà của quán khá ngon ????
Quán xôi nằm qua đường tàu Cầu Đất một chút bên tay trái. Tôi thấy quán mở khá lâu rồi, trước chỉ ngồi vỉa hè nhưng giờ có cả gian nhà bên trong ngồi ăn nữa ý. Quán bán đủ thập cẩm xôi : gà, pate, xúc xích, ruốc và cả bánh mì nữa nhé. Tôi hay mua về nhà hơn, Một suất xôi gà 45k nhưng gà khá là nhiều, cùng nước mắm chấm đặc sánh ăn ngon lắm. Xôi ở đây thơm, dẻo, dưa góp làm giòn, vừa miệng.
Quán bán từ chợp tối đến khi hết, mà thường thấy hết sớm lắm đó.
Một suất xôi gà 45k/ hộp giá thành tôi nghĩ là khá cao so với một suất xôi. Nhưng với dạ dày bé nhỏ như tôi thì ăn tầm 2/3 suất là no đứ đừ rồi. Thay vì ăn 2 bát phở thì một suất xôi gà này vừa làm ấm lòng vừa làm phồng dạ luôn ấy. Miếng gà được rán vỏ giòn, miếng gà hơi nhạt, chấm dùng nước chấm đặc quánh của quán là vừa. Xôi dẻo thơm, chan chút nước thịt vào ăn thì thôi rồi. Nhiều khi tôi nghĩ chỉ cần ăn xôi không cũng được ????????
Quán nằm phía trên đường tàu một xíu thôi. Xôi gà ở đây thì ngon bá cháy luôn. Đặc biệt bởi nước chấm sệt sệt ngọt ngọt với gà ý. Một suất xôi gà tầm 40K nhưng mà được đĩa gà đầy ắp. Ngoài ra quán còn có xôi thịt, pate,... Nhất định sẽ quay lại ủng hộ quán :3