Xôi thịt chả ở đường Ngọc Hà. Mình không thích đi qua đường này lắm, nhất là đoạn đường bé bé phía dưới, là 1 đường kiểu chợ ý. Nên hơi bẩn với cả đông kinh khủng, tắc đường. Hôm đấy phải đi thực tế ở bảo tàng nên có ghé vội vào đây mua xôi, bảo cho cháu 1 hộp xôi thịt vs chả. Suất này 15k mà mình thấy chất lượng cũng ổn, xôi dẻo, kiểu xôi trắng như này mình rất thích ăn thay vì xôi nấu cùng đỗ. Thịt và chả đều ngon cả, bác bán hàng thân thiện vui vẻ.
Đây là nhà dân , lấy tầng 1 để mở quán xôi . Quán bé thôi , cũng không nhiều người mua nhưng vì đường hẹp nên nhiều người đứng vây quanh tạo cảm giác đông ???? đa số người mua toàn vào tầm 6h30 - 7h30 sáng vì còn mang về nhà cho con ăn rồi đi học . Bác chủ quán luôn đội cái mũ trắng kiểu đầu bếp phiên bản lỗi ý ???????? ăn no , 1 bát ú ụ xôi mà có mỗi 15k ☺️☺️ Chất lượng theo mình thấy thì hương vị cũng bình thường thôi , trứng rán bị chín quá nên có vài miếng cháy , có xúc xích nhưng vì không bán chạy nên không biết nó đã tồn tại bao lâu ????????
Xôi trứng hết hàng sớm lắm luôn í ???? mình đi muộn thế là đành mua xôi pate xúc xích . 1 hộp khá rẻ , có 15k mà khá nhiều xôi . Tuy nhiên lần này thì xôi có hơi nát ???? có dưa chuột nhưng chả có tí vị chua gì cả , ăn chả đỡ ngán được ???? pate ở đây chỉ có thể coi là ăn cho no thôi chứ thật ra cũng chẳng ngon lắm đâu . Xúc xích là luộc thì phải ???? ăn vào có hơi thất vọng .
Tuy nhiên vẫn phải quay lại thôi vì nó rẻ với khá sạch )))