Xôi sáng - hàng hòm ❤️
☘️ hôm vừa rồi đi học dc về sớm nên hai đứa rủ nhau lên phố lượn lờ xem có gì hay hay để ăn k vì cũng chả mấy khi mới có thời gian buổi sáng lên đây ăn uống :))
Tìm dc quán bánh cuốn ăn no nê rồi nhưng lại tia dc hàng xôi này nên lại ghé vào mua ăn thử luôn vì cũng nghe cái quán này lâu rồi mà h mới dc thử hihi ????????????
☘️ ở đây bán cũng nhiều loại xôi lắm luôn từ xôi xéo, xôi ngô, xôi đỗ ... mình bảo cho cháu 5k vẫn bán :)) xôi ngô ăn ngon ❤️
Hôm đấy cuối tuần nên lại là 1 hôm mình tranh thủ dậy thật sớm để ra đường cảm nhận hương vị Hà Nội sớm mai ☺️. Nghe danh xôi Hàng Hòm đã lâu mà giờ mới có dịp ghé qua ăn thử ????
✔️ Vị trí: Mình đi từ Hàng Bông rẽ vào thì gánh xôi nằm ngay bên tay trái. Điểm nhận dạng là có 2 thúng xôi to đùng với 2 người ngồi bán và người mua thì siêu đông ạ ????
✔️ Món ăn: Vì 2 bên, mỗi bên bán mấy loại khác nhau, lại đông nên ai mua xôi gì thì hỏi luôn xôi đó bên nào r cầm sẵn tiền mua luôn nha. Mình hôm đó mua xôi ngô xéo ạ. Có 10k mà được cả bọc lớn luôn ????. M thích xôi ngô ở đây vì đúng loại ngô nếp trắng. Xôi xéo cũng dẻo thơm. Ăn rất ngon. Mình xin nhiều mỡ. Ăn kèm ruốc ngọt ngọt hợp cực kì luôn í. Ny mình k thích ăn xôi mà còn khen cơ ????. Điểm trừ với mình là hành phi ở đây k được thơm lắm nên giảm độ ngon của xôi xéo đi khá nhiều ????. À, ở đây có thìa nhựa cho khách được treo ở cái túi trước cửa sắt nha. Bạn nào mua thì nhớ lấy thìa ở đó ăn cho dễ nhé ☺️
✔️ Giá cả: Mình thấy rẻ lắm. 10k mà gói xôi to bự. Mình đem đến quán cafe mà lúc bê đồ ra a chủ còn giật mình mà ????
✔️ Không gian: k có chỗ ngồi mà chỉ mua mang đi thôi nha ????
✔️ Nhân viên: Họ bán hàng nhanh lắm nên cx k tiếp xúc mấy. Cứ đưa tiền là có xôi liền à ????
Chết dở cứ lần nào đi ra đây mua xôi ở đây là y như rằng lần đấy muộn học ???? (Vì xếp hàng ở đây đông quá mà,... Xong bao nhiêu khách cứ nói nói làm chị bán hàng quên mất, xong mình gọi từ đầu mà cứ bị xếp tụt xuống dưới í ???? ) Nên lần sau muốn ăn sáng xôi thì fai lựa chọn 1 ngày thanh cảnh để chilling với món đặc sản phố cổ Huyền thoại này mất thôi ^^
Chất lượng cũng như giá tiền xôi thì mình k có j để bàn cả :))) Mình chỉ muốn nói là 1 hnay đến lớp tuy đi học muộn nhg ăn nắm xôi xéo với ruốc, đc gói lá chuối, thấy mình nhã hẳn ☺️???? )))
Ối giời, hôm nay được ngày đi mua xôi ở Hàng Hòm, nghe danh là đông lắm, hôm nay mới được thưởng thức. Bình thường toàn có người mua sẵn cho ăn ????????????
Đến Hàng Hòm chẳng cần nhìn xem số bao nhiêu, chỉ cần thấy chỗ nào đông người xúm lại là đích thị chỗ đấy bán xôi. Sau một hồi chen chúc, gào thét mình cũng mua được gói xôi 5k, thật là bõ công mà.
Xôi thì rất nhiều rồi, 5k mà ko ăn hết. Ở đây có xôi xéo, xôi dừa, xôi lạc, xôi đỗ đen, xôi vò, xôi gấc, đủ các loại xôi. Mình cũng được ăn hết roài ☺️☺️☺️
Chỗ này chỉ hợp vs người hay đi bộ mà có time để chờ được thôi, chứ ai mà đi làm đứng đợi 1 lúc có mà nản phải đi ngay. ????????????
Sáng nào đi làm cũng thấy cô chủ nhà ăn xôi, không xôi xéo thì xôi ngô, xôi dừa. Mình hỏi cô mua ở đâu thì cô bảo mua ở Hàng Hòm. Mà hôm đấy thế nào nhìn thấy cô ăn xôi vò mà mình thấy ngon thế, thế là nhờ cô mua hộ. Công nhận xôi ở đây dẻo và thơm. Cô ấy mua cho 1 đùm to, cứ tưởng 10k, ai dè có 5k. Đúng kiểu ngon, bổ rẻ. Ở Hàng Hòm có mấy hàng xôi, hôm nào phải thử hết. Ở đó còn bán kèm cả nước chè đỗ đen nữa.
Đi dạo thầy đông đông nên xếp hàng mua thử. Phải công nhận là xôi dẻo và ngon, giá rẻ nhưng đầy ắp lun. Nước đỗ đen 5k/ chai. Mình thích ăn xôi ngọt như trong sg hơn. Ở đây xôi gì cũng cho muối mè mặn, và xôi cho chà bông mặn ????
Định bụng mỗi lần thử 1 loại xôi, mà càng ăn càng thấy vì sao xôi ở đây rẻ thế. Công nhận bán rẻ nhg bán cho nhiều ng nên vẫn có lãi. Tuy nhiên vì rẻ nên chất lượng ở mức trung bình thôi. Xôi ăn ngay luk mới mua thì ngon chứ để tầm 30' đổ đi là nó cứng ngay. Càng để lâu càng cứng, như đá vậy ????
Hôm ấy mua thử xôi dừa vs xôi đỗ đen. Nchung là ko ngon lắm, xôi đỗ đen khô, hạt xôi ko mềm mà cứng. Phần đỗ đen kiểu như chưa quyện vào xôi lắm. Xôi dừa thấy mọi ng khen ngon nhg mình lại thấy khá nhạt nhẽo. Gói này mình để ăn sau gói kia nên luk giở ra nó cứng đơ, chọc mãi ko đc 1 miếng
Hình như còn xôi lạc vs xôi đỗ chưa ăn, ko biết có nên luk nào chạy qua thử ko nữa ????
Lâu lắm thèm xôi lại mò ra đây. Lần này rút kn mua 5k thôi thế mà vẫn no lặc lè đến tận trưa ????. Mình mua xog ăn ngay nên xôi vẫn mềm, còn âm ấm chứ ko bị cứng. Hạt xôi ăn cũng dẻo, thik đỗ xanh vs hành phi. Tuy nhiên ruốc hơi mặn, ăn kèm đâm ra khát nước. Hôm mình qua thấy có xôi đỗ đen nhìn cũng ngon lắm, khi nào p thử mới đc. Chị bán hàng vẫn nhanh nhẹn gói xôi thoăn thoắt. Bh thèm lại ra đây ăn vì giá rẻ mà chất lượng ko tồi ????