- Cửa hàng bán xôi sáng trên phố PĐC, và còn bán cả Bánh giò nữa nha mọi người! ????
- Bác bán hàng rất tinh ý, biết chúng mình mua mang đi nên bác cho vào cái hộp và cho nhiều thìa để cầm đi cho tiện ????
- 1 xuất này là 15k.
- Bánh giò đơn giản, là bánh giò nóng bình thường nguyên bản thôi, chứ kfai bánh giò rồi cho chả mỡ, giò giếc hay dưa chuột gì như ở Bánh giò Thuỵ Khuê, Đông Các đâu nhé!
Bánh nóng hôi hổi, chúng mình có bóp thêm sốt ớt nữa ăn ngon. Nhân thịt đầy đặn, mỗi tội cảm giác bánh hơi bị mỡ mỡ ấy ????????
* Vị trí: quán xôi của bà cụ sáng nào cũng mở đều đặn ở số 116 phó đức chính, trước của quán nướng Kỳ Ngộ, ngay đối diện khu The yard luôn nhé
* Giá cả: hộp xôi này là 15k, có pate và lạp xưởng nhé
* Chất lượng: ngon, xôi dẻo, pate ăn thơm không bị hôi hoặc bở như các chỗ khác, lạp xưởng ăn bình thường thoy
* Dịch vụ: bà cụ làm 1 mình nên nếu mua nhiều thì hơi lâu chút đó :>
* Không gian: chỉ là quán ăn ở vỉa hè thôi ạ, mà thấy bảo sáng nào bà cũng mởđều đặn nên nếu thèm xôi lạp xưởng có thể qua đây nhé, ngon bổ rẻ hihii
Nằm ở một góc nhỏ mặt đường phó đức chính , quán xôi quen thuộc của tôi khi còn đi học ở cấp 3 đinh tiên hoàng . Quen thuộc đến nỗi chúng tôi còn hay trêu gọi bác là má xôi :)) xôi rất thơm nếp và dẻo , có rất nhiều topping đeer lưa chọn ăn kèm theo , pate không bị ngấy mỡ rất thơm , dưới thêm tí nước thịt thì chả còn gì bằng cho 1 bữa sáng vừa rẻ vừa ngon vừa no từ sáng đến trưa chiều luôn :)) chắc chắn mình sẽ còn quay lại thưởng thức món ăn sáng nào cũng ăn mà k ngấy :))