Hàng xôi sắn duy nhất tìm được ở Hà Nội, mà ở ngay gần Văn Miếu luôn, trong chợ chỗ đường Ngô Sỹ Liên khá là dễ tìm. Quán ít chỗ ngồi để ăn ở đó lắm, chỉ ngồi đc tầm 2 người thôi nên chủ yếu người ta đến mua mang về, may hôm mình đến ko có ai nên mình ngồi ăn ở đó luôn. 1 suất mình gọi là 20K có chả quế, có thịt băm, có tóp mỡ, có hành phi thơm, có dưa góp ăn hài hoà lắm, ko bị ngấy mà mình ăn xong no luôn. Mình sẽ tới ủng hộ dài dài.
Đi học về đói bụng quá phải phi qua Ngô Sỹ Liên để làm hộp xôi sắn mang về nhà ăn. Xôi sắn ở đây vẫn chất lượng như ngày đầu, một hộp 20K mà đầy ú ụ luôn, nhiều topping cực : chả quế này, thịt băm này, mỡ hành này, hành phi này, dưa góp này, và phần mình thích nhất là tóp mỡ, ôi ăn ngậy ngậy sướng miệng vãi, mà bác bán hàng thân thiện cực, xin thêm tóp mỡ là bác cho nhiều cực luôn huhu.
Quán bác chỉ bán buổi chiều từ tầm 3h thôi nhớ, bán đến 6h là có khi hết hàng rồi ấy nên ai muốn ăn thì nhanh nhanh ra tầm đó nha.
Ngày xưa nghe bà nội kể không có cơm ăn, toàn phải ăn sắn độn ấy. Giờ đồ ăn nhiều, mình tìm lại mấy món ngày xưa lại thấy hay hay, và xôi sắn là 1 ví dụ
Xôi sắn***thì khá nổi tiếng r, gần như là thế bởi hiếm thấy hàng xôi sắn nào mở quanh năm như ở đây. E cũng có lướt qua vài bài rv về xôi sắn ở đây, khen có, chê có, thậm chí chê 1 cách thậm tệ, nên bỏ mặc rì viu + với việc thèm xôi sắn vch nên e quyết tới đây thẩm ????????
Mn đến đây dễ tìm lắm, nó nằm đầu ngõ 38, có cái bảng xôi sắn to đùng, cạnh hàng nước chè vs quán cháo lòng gì gì ý,....cảm nhận đầu tiên là bẩn, bẩn vch luôn ý, chỗ ngồi bé tí (bảo s mn mua chủ yếu mang về) + với việc gần chợ nên các bà í ới chửi nhau, hơi ồn ào tí. Thôi vào vđề chính nào
Mk khá ngạc nhiên vì xôi sắn ở đây bao nhiêu là thứ luôn, bthg sắn chuẩn thì chỉ có xôi, sắn và mỡ hành thôi. Ở đây thì nhiều lắm, ngoài xôi sắn ra thì có các topping như tóp mỡ, mỡ, giò chả, hành phi, mỡ hành, thịt băm, dưa góp ăn kèm...Cô làm khá là nhanh, vài giây là có hộp xôi đầy đủ. Xúc miếng đầu tiên lên, thấy nó...ngấy đcđ, ngấy vì cái miếng xôi nó chan nước mỡ, cảm giác ghê éo tả dc. Xôi khá là cứng, k dẻo, sắn đồ k kĩ nên khá là sượng (đã thế còn ít, bát của mk dc 3 miếng bé tẹo), phần trên bát xôi thì khô, đảo đến phần dưới thì nát ???? ???? , đã thế thịt băm toàn mỡ là mỡ, ngửi thấy có mùi hôi :3 :3. Cho thịt băm vs miếng chả vào ăn lạc quẻ dã man í, mùi thơm của sắn vs mỡ hành thì chả thấy đâu ????????.
Cầm bát xôi ngập topping trên tay chưa hết bàng hoàng vì tả phế lù vđ mà nó còn éo ngon khi thưởng thức mới chán làm s ????????????. Cố lắm mới ăn hết bát xôi, ăn xong cảm giác cứ bứ cổ tđn ý :3
Thấy mn chê cô bán hàng ghê gớm khó tính nhưng mk đến lần đầu thấy cô khá ok, vui vẻ phết????????. Xin cô thêm nộm cô còn xúc cho cả thìa thịt băm )))
Tổng kết lại thấy kcj đặc sắc ????Thôi e dễ tính cho 6.5/10 ))
Lần thứ 3 ăn ở đây...mọi lần toàn ăn hành với vừng, ruốc hnay ăn với thịt băm thấy ngấy quá... Bác bán hàng cho mỡ nhanh quá ko kịp dặn. Mất cả ngon ý. 20k mà ăn ko ưng như mọi lần 10-15k
Mình đến ăn 2 lần. Ấn tượng là xôi rất mềm và dẻo, ko bị khô. Nên mua về chứ ngồi đấy ăn thấy khó chịu với mấy bà xung quanh quá. Quán ở chợ nên chỗ ngồi hơi chật. Lần 1 ăn 1 suất đầy đủ hết 20k, vừa đỗ xe xuống chưa kịp gọi xôi gì thì bà bán xôi đã đưa cho 1 bát đầy đủ các thứ rồi. Mình ko thích như thế . suất này có thịt băm, chả, hành khô, mỡ hành, dưa góp. Vì xôi mềm nên ăn thấy ngon, chứ ko phải vì mấy cái topping kia. Cho vào mình thấy mất vị xôi sắn ý. Lần 2 mình gọi xôi với ruốc và muối vừng. Thấy ngon và bùi. Hết 15k. Lần sau chắc sẽ gọi nguyên xôi sắn không thôi, để cảm nhận rõ vị xôi sắn. Kể ra có chút dừa nạo thì mình thấy ngon hơn ý.
Món này đến bây giờ chưa hết hot là phải vì ăn thực sự ngon, dù hơi ngấy 1 chút theo mình :))
Xôi mềm dẻo, ko quá nóng đâu mà ấm ấm thôi, nấu với sắn rất ngon bùi, ăn xôi không với tí thịt băm là ngon rùi chứ ko cần giò chả gì ý.
Nhưng giò chả rim rim cũng ngon lắm.
Thịt băm hơi mỡ nên mình ko thích lắm nhưng có dưa góp đỡ ngấy. Hành phi thơm. Mình ko ăn đc hành nên ko ăn hành lá nhưng cho vào nhìn cũng đẹp mà chắc ăn thơm hơn.
Bên cạnh đấy thì ngồi ở chợ Ngô Sĩ Liên đấy view theo mình là đẹp và rất Hà Nội các bạn ạ ????????
Bạn nào ăn nên mạnh dạn gọi 20-25k ăn lun cho đỡ thòm thèm nha