Xôi gà nấm chân ái nhất của cuộc đời ???? gà mềm thơm cộng vs hạt xôi mềm dẻo cứ phải gọi là toẹt vời ông mặt zời.
Có thể ăn kèm lạp xưởng vs trứng cho ấm bụng nhá :))
Mình thích ăn thập cẩm ntn mới ngon í ????
Cô chủ dễ thương hay cười quán bé nhưng rất đông nha ❤️
Xôi Quỳnh Lan - 23 Trần Hưng Đạo
Mở tử 6h-16h
T là đứa cực kì thích ăn xôi nhưng mà thỉnh thoảng mới dám ăn vì ăn xôi nhiều béo lắm. Mới phát hiện ra hàng xôi này bạn t chỉ cho nè, nghe nói là xôi gà nấm ngon nhất nhưng hôm đến thì hết gà nấm rồi nên phải ăn loại khác. 1 bát xôi khá đầy đặn và nhiều. T không thích hạt xôi ở đây lắm vì hơi nát, t thích ăn hạt xôi kiểu dẻo cứng cơ. Thịt kho miếng dắt mỡ khá đậm đà nhưng hơi khô. Được mỗi cái pate ngon nhất, mềm mịn mà không bị tanh. Dưa góp ăn kèm cũng khá ổn phù hợp để ăn giải ngấy. Tổng kết lại là ăn cũng bình thường tạm tạm và giá hơi đắt nên sẽ phải suy nghĩ về việc có quay lại ăn thêm lần nữa k
Giá: 60k/bát
Mình đặt qua Grabfood, mọi thư rất oke đến lúc mình nhận được xôi của mình. Đặt suất trứng thịt kho 30K, và đây là kết quả. 2 miếng thịt, một nửa hộp xôi và một trứng ốp??? Không biết liệu có phải hết hàng hay không nhưng thực sự thì chất lượng không thể chấp nhận được!
Mình ăn xôi thấy cũng bình thường, không ngon như tưởng tượng sau khi đọc review. Khách quan mà nói: Quán dễ tìm, không gian thì hơi nhỏ hẹp, đồ ăn ngon tàm tạm, cơ mà chủ quán có xu hướng hơi chặt chém (mình đoán của đó mình là người lạ)
Sau 5 năm đi du học, buổi đầu tiên tôi nhớ đến là xôi ngon Quỳnh Lan 23 Trần Hưng Đạo Hà Nội.Vẫn cô chủ bán hàng đó, vẫn nụ cười đó mời chào khách. Tôi gọi 1 bát xôi Trứng ốp la pate gà xào nấm, đó là món khoái khẩu của tôi. Hạt xôi vẫn mọng mềm dẻo, chất lượng các món ăn vẫn thế.Thật là tuyệt vời!!!
Thích ăn nhất xôi thịt kho + trứng và chả giò bò. Phần thịt kho đều thịt lẫn mỡ nên ăn ko hề bị khô, chưa kể còn được tưới thêm một xíu nước thịt kho nên ăn đậm đà vị. Mỗi bát xôi mình ăn thì thấy có thêm dưa góp để ăn ko bị ngán nữa.
Tiếc mỗi cái là quán này ko bán trưa T.T
Xôi ở đây giá tuỳ theo món mình chọn nên theo mình thì giá cả phù hợp. Chắc chắn sẽ quay lại.
Mình ăn bát trong ảnh là 35K nhé (xôi Pate giò 30K và xôi trứng kho + thịt kho nhiều xôi 35K)
Xôi bán từ 3h chiều đến 10h sáng hôm sau (nghỉ buổi trưa, nhưng bán xuyên đêm).
Nước ép cóc của bà chủ quán này cũng ngon ạ.
Quán này bán lâu năm phết rồi, từ đời ông bà tớ đã ăn ở đây, chỗ này có mấy chị em thay nhau bán cơ. Theo mình thì ăn ngon đấy chứ. Lại sạch sẽ nữa nên mình rất khoái ăn ở đây. Giá thì cũng bình thường thôi tuỳ theo mình ăn gì. Hum mình ăn xôi gà nấm 30K còn ăn thập cẩm mới khoảng 50-60K . Nói chung là ổn