cảm nhận đầu tiên là một quán nhỏ xinh xinh nằm ngay đầu hẻm với nồi xôi bốc khói thơm nghi ngút cả một góc phố. mùi xôi thơm quyện với mùi lạp xưởng rất hấp dẫn. có đầy đủ các loại nhân đi kèm, như thịt kho, ruốc, chả.
các bạn ăn ngán còn có một tô dưa góp với đu đủ xanh+ cà rốt muối chua ở ngoài để ăn kèm.
nói chung thích hợp để ăn sáng, bà chủ quán vui tính, đảm bảo ăn một phần là no đến trưa luôn :)))
Bữa sáng mấy ace có qua đây ngồi ăn xôi. Mấy ace nhường mình cô bé út nên cho chọn món ???? Thế là gọi luôn xôi Lạp xường ❤❤❤
❤ Xôi nhiều, ăn mãi k hết. Lạp xường thì lúc order bác bán mới thái, vẫn còn nóng nguyên nhéee ???? Xôi đc dưới đẫm nước thịt nên vừa miệng lắm ????
Ngoài ra ngồi ở quán ăn còn có thể ăn thêm củ cải với cà rốt muối nữa nhé. Nhg vì bminh vội đi nên k lấy ????????♀️
❤ Bác bán hàng lớn tuổi rồi, bác rất hiền và hay cười, hỏi bminh đi đâu mà chạy suốt thế ????????
❤ 1 bát xôi này 17k ???? Chắc do nhiều xôi? Mình thấy có bé ngồi đợi bác bán xôi thì ăn xôi thịt 10k??? ????????
❤ Quán xôi sáng vỉa hè nhg vẫn có bàn ghế nhựa để khách ngồi lại ăn nhé ????????