Đây có lẽ là 1 trong những quán bán đồ ăn đêm nổi tiếng tại khu vực xung quanh của quận Đống Đa. Ban ngày thì khu này bán nội thất, đồ gỗ các thứ, tối và đêm thì có khá nhiều quán ăn đêm bánh mì, xôi, phở các kiểu. Mình thì hay chọn quán này, đầu tiên là được bạn giới thiệu, ăn thử thì thấy ngon, đầy đặn và giá phù hợp nên đã có những lần quay lại. Xôi trứng chả thịt 25k xôi trắng topping mặc định đi kèm là ít rau sống và dưa chuột ăn cùng đỡ ngấy, xôi ngon, làm nhanh không phải chờ lâu.
Ăn bình thường, giá hơi đắt
Hồi mới chuyển nhà lớ ngớ chưa biết nhiều về đồ ăn sáng nên ra đây ăn tạm vì thấy cái biển có vẻ to to :))
Quán có nhiều loại xôi để chọn và cũng thấy ghi bảng giá các thứ trông có vẻ yên tâm.
Nào ngờ hôm đó mình đi xe không vào được cửa hàng, gọi hộp xôi xúc xích ít xôi, thấy người ta loay hoay 1 lúc khá là lâu mang ra hộp xôi tính 20k. Nghĩ cái xúc xích 10k rồi. Về nhà mở ra thì tá hỏa, không phải xúc xích mà là lạp xưởng, và cái số lượng lạp xướng đấy và chỗ xôi đấy thì thật sự không thể nào mà 20k được luôn :(( Không rõ người bán nhầm lẫn thế nào kiểu tay thì bỏ lạp sườn mà đầu vẫn đinh ninh là xúc xích chăng ))
Bảo ăn ngon thì cũng đành đây nhai cả hai cứ như nhai kẹo cao su vậy huhu.