Đi chơi về muộn đi qua MHĐ thấy có hàng xôi còn mở khá đông khách nên tạt vào ăn thử, 2 con rõ tham gọi 3 topping mỗi bát xong cuối cùng thừa nửa bát :))
Ăn cũng bt chắc muộn rồi nên thịt thà toàn bị khô vs hơi cứng
Thêm 2 trà đá bill hết 128k, ko ngon nên sẽ ko quay lại ???? mình thích ăn kiểu xôi gói vỉa hè hơn :))
Quán này mở từ lâu rồi, nằm trên mai hắc đế vị trí dễ tìm lắm. Không gian quán mở rất thoáng, người ăn cũng không đông mua mang về nhiều nên ngồi ăn khá thoải mái
XÔi gì cũng có, thập cẩm đủ cả. mình gọi xôi thịt trứng ốp la, thịt ăn ratá ngon mềm, xôi nóng mềm mà không bị dính, hạt tơi, rât thích, còn món xôi đùi gà với lạp xường nữa cũng ngon lắm. Giá cả thì khá cao, Nói chung cũng tùy loại đó, mà trung bình sẽ rơi vào tầm 30-50k 1 hộp, có khi hơn hoặc ít hơn
Chủ quán rất xởi lởi nhanh nhẹn
Quán xôi này có vẻ bán từ khá lẩu, bên trong nhà gọn gàng, sạch sẽ, kê được 2 bàn dài và nhiều ghế nhựa.
Ở đây bán xôi trắng cùng với các món ăn kèm như trứng kho, trứng chiên, lạp xưởng, thịt kho tàu, ...
Mình quen miệng hay hỏi ở đây có những loại xôi gì thì cô bán hàng chỉ tay vào tủ kính bảo “đây menu đây ăn gì thì chọn”. Lúc đó mình đang vội nên gọi xôi trứng, quên mất k bảo trứng chiên nên cô đã cho quả trứng kho này. Xôi k nhiều, được như 5k xôi ở các hàng vỉa hè, hạt xôi dẻo thơm và được cái nóng, trứng gà kho thì bt, k được rưới nước kho gì cả. À chỉ có xôi nóng thôi còn mình thấy các thức ăn đi kèm thì rất nguội. 1 hộp xôi trứng này là 15k.
Lúc mình chụp ảnh xôi cô ý còn hỏi “làm cái gì thế?” Mà rõ ràng đây là xôi mình vừa mới mua ở đây mà cô ý có vẻ rất khó chịu.
Chắc sẽ chẳng bh quay lại.
Xôi quá đắt so với chất lượng, bát xôi gà lạp xưởng và cốc sữa đậu có giá 75k và chắc chắn là không đến mức xuất sắc để được bán với mức giá đó. Sẽ không bao giờ quay lại
Đặt xôi sườn cay mà thất vọng tràn trề cả hình thức cũng như chất lượng. Suất 30k mà đồ ăn quá ít, xôi không mềm và dẻo. Tóm lại là thất vọng, sẽ ko quay lại.
Vừa đắt vừa ít như các bạn bình luận ???? 2 bát xôi hết 95k ???????? cảm thấy tiếc tiền quá ạ, vì mình thấy xôi quá ít , được 1 bát con xôi. Gà xé thì toàn da, pate lạnh, lạp sườn ko ngon . Với giá đó có thể mua được 4 hộp xôi 25k đầy ụ huhu
Bát xôi 40k: 1 ít xôi chưa nửa bát cơm con, 1 ít pate lạnh nhạt toẹt, 2 miếg lạp xưởg nướg( dc bà chủ khuyên nên ăn nghiện đấy????) cũng bình thường, may ra dc 1 miếg thịt kho tàu ăn dc, mềm 》thấy không đáng tiền.
Chưa kể quả chảnh của bà chủ
Không bao h quay lại.
Xôi ở đây rất dẻo và thơm, một bát gọi ra xôi đơm hơi ít, hai người gọi thêm 1 bát xôi sối nước thịt là vừa.
Đồ ăn kèm xôi rất nhiều, gồm trứng ốp, trứng kho, thịt quay, thịt kho, gà xào nấm, đùi gà quay, sườn nướng, giò, chả, xá xíu, lạp sườn, pate, xúc xích,...ăn kèm nộm đu đủ chua ngọt, hành phi giòn thơm. Nói chung đồ ăn chất lượng. Mình hay gọi thịt kho và giò lụa, pate ăn thấy vừa.
Gọi bao nhiêu món tính giá bấy nhiêu.
Không gian quán sạch sẽ, địa chỉ dễ tìm, phục vụ tạm được.