Xôi Nguyệt - 30A Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, HN
Thật sự xôi là món mình ghét nhất trên đời, nhưng từ ngày ăn ở đây là không còn ghét xôi nữa luôn ))))
Xôi ở đây dẻo thơm, pa tê cũng làm khá chất lượng, thơm và ngon lắm, trứng kho ở đây cũng khá ổn nữa, nước thịt óng ánh đậm đà.
Quán chỉ bán vào buổi tối thôi nhưng đông khách làm, hàng xôi này có tiếng cũng khá lâu rồi.
1 bát xôi đầy đủ cũng khá chát đó, nên chỉ có tiền ăn xôi bình thường sương sương 30-50k/ bát thôi )))
Không gian: Quán be bé nằm ở phía bên trái, thường khách hay được chỉ sang vỉa hè phía đối diện rồi kê bán ghề để ngồi cho thoáng mát hơn.
Món ăn: Ở đây nổi tiếng với xôi "lục phục ngũ tạng" như tim, cuống tim, bầu dục, cật được xào lên rồi để chung với nước thịt. Nước thịt kho tàu ở đây không được đậm đà lắm vì được để riêng, và có phần không được nóng lắm, khiến mình ăn thấy hơi tanh tanh :(
Giá cả: Đắt! Tầm 40k-50k/bát xôi.
Các***bán hàng không niềm nở cho lắm hic
Xôi Nguyệt hay còn gọi là xôi dân chơi :)
Ngon, pate hảo đấy mà thấy điểm thấp vl. Mấy quán nổi nổi nào ở Hn thấy cũng hay điểm thấp, chắc là do phục vụ
Giá cả có thể hơi mắc hơn mấy quán xôi bt tí, mà mình thấy là ngonnn nên okay
Nghe danh đã lâu nên nay mới có dịp đi thẩm xem có ngon như lời đồn hay không. Vào order có 1 cô ra order, mình gọi 2 xôi với thịt nạc còn lại là các món như trong hình. Ghi ghi các kiểu thấy chuyên nghiệp lắm. Xong lúc mang ra 2 bát toàn thịt mỡ :))). Thịt ở đấy mỡ mà rất ngấy, ăn tý thì nôn, không vì đắt thì cũng bỏ nguyên bát vì quả thịt này, còn lại mọi thứ đều ok không có gì đặc sắc (như xôi bình thường). Không đáng với giá tiền vì bát nhìn thế thôi chứ bé tý, bán quá đắt!!!
Nhóm bạn của mình đến quán lúc 16h, lúc đó quán khá vắng. Vào gọi 5 bát xôi thập cẩm 80k, chơi lớn một lần ăn cho biết )) nhưng đúng là đắt xắt ra miếng. Bát xôi ngập tràn thức ăn (thịt kho, trứng, pate, chả, lạp xưởng, ruốc), bới mãi xuống dưới mới thấy xôi. Xôi thì dẻo thơm mỗi tội ít. Mình là con gái nên ăn một bát như này là cực nhiều, may có lũ bạn ăn hộ chắc một nửa )) Mình cực thích nước dùng màu đen đen đi kèm kia, rưới vào xôi ăn đậm đà cực kì luôn. Nói chung khi nào thừa tiền lại ra ủng hộ tiếp.
Mình vào tầm 12h đêm, phục vụ tốt, nhanh nhẹn
Hạt xôi tròn thơm ngon, đi ăn nhiều quán xôi ở Hà Nội thì hạt xôi ở đây là best (mỗi tội hơi ít xôi), thịt béo ngậy đúng hơi vị tuổi thơ (chan thêm nước thịt nếu bạn nào thích ăn đậm đà).
Xôi thịt: 30.000đ
Xôi trứng thịt: 40.000đ (khi order mình cứ tưởng là trứng luộc kho cơ, lúc mang lên là trứng rán tụt mood :((( ).
Trà đá: 5.000đ/cốc
Sẽ quay lại vào dịp gần nhất!