Xôi xéo chị Mây .
Góc nhỏ của chị nổi tiếng lâu lắm rồi .
Xôi ngon dẻo , thơm . Đỗ bùi , dày , ăn thích luôn .
Giá rất rẻ . Chất lượng .
Chị bán hàng nhiệt tình .
Buổi sáng rất rất đông nhé .
Quán cho nhiều hành khô ???????? chả là chả quế nha. Xôi lúc đầu nhìn tưởng ít nhưng bù lại nhiều đỗ xanh và ngô cũng ngon. Thì thoảng ăn xôi này hc xôi cô sâm 10k thập cẩm ok lắm.
Mình ko có thói quen ăn sáng. Nhưng ở Sg ra Hn chơi 10 ngày vì xôi cô mây mà phải làm cú mèo thức nguyên đêm để sáng sớm ăn. Món xôi xéo đỉnh nhất Hn nhâ. Lần trc order về đã thấy ngon rồi mà quyêt tâm bữa sau phải ra tận nơi ăn lúc nó nóng hổi nhất. Hạt xôi tơi mịn mềm , chan với mỡ béo béo , hành phi giòn tan. Giờ về Sg ko biết bói đâu ra. Thèm gần chết. Mong sớm quay lại Hn để lại đc ăn sập Hn tiếp.
Sống ở Hà Nội ngần đấy năm mà không biết hàng này, thế nên một sáng chủ nhật bạn mình quyết rủ mình dậy sớm đi ăn cho bằng được. Nghe review là xôi xéo ngon nhất vịnh Bắc Bộ.
Giá: không gọi xôi theo giá thì ở đây cho auto suất 10k. Thường có thêm ruốc, thêm chả thì auto 1 miếng 5k. Giờ xôi cũng đắt nên giá 10k với lượng xôi nhỏ thế này cũng đúng. Muốn ăn no thì một là ăn thêm chả, hai là ăn thêm suất nữa, hoặc từ đầu gọi luôn suất 20k đỡ phải nói nhiều.
Xôi: mềm, dẻo, đỗ bở, hành thơm. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Mình ăn cũng không có ấn tượng quá sâu.
(Tất cả cũng chỉ vì ấn tượng hồi nhỏ ăn xôi xéo của một cô bán gần nhà. Dân Khâm Thiên chắc chắn là biết xôi xéo của cô ngồi gần ngõ Đại Đồng, nhưng giờ hình như không còn bán nữa. Mọi người hay đi tập thể dục từ công viên Thống Nhất rồi đi bộ về nhà rất hay ghé mua xôi. Học sinh đi học sớm cũng hay qua mua xôi ăn. Đặc biệt không ruốc không chả như ngày nay mọi người vẫn ăn kèm, mà xôi ngày đấy thì rẻ và nhiều ăn no dễ sợ luôn.)
Nghe đồn hàng xôi xéo ngon nhất vịnh bắc bộ là xôi Mây
Quán ngay ngã tư hàng bài giao lý thường kiệt dễ tìm
Đi đến là nhận ra luôn quán đông khách lắm . Ở đây có xôi xéo xôi thập cẩm đủ loại thêm chả là 5k . Mình gọi hẳn 20k cả chả cơ mà cô quên mất k cho vào hơi hờn
Quân đông nhưng cô k cáu gắt gì đâu vẫn niềm nở bảo khách chờ xíu
Xôi đây thơm mềm dẻo để lâu mà k hạt xôi k cứng như nhiều hàng khác hành phi xào thơm phức ngon lắm ạ
Lượn phố thấy quán đông quá nên tạt vào ngó thử. Định gọi vu vơ 1 bát ăn thử vậy mà 2 đứa chén sạch 4 bát. Không phải ít đâu mà do ngon quá sức chịu đựng ý. hihi
Xôi xéo ngon tuyệt vời, nhiều đêm tự dưng m nghĩ đến thèm dã man chỉ mong trời sáng nhanh nhanh để gọi về ănn ????. Thích nhất xôi ở đây vì hành khô để riêng, về nhà lúc nào ăn m mới bỏ vào vẫn giòn tan hehhee, nghĩ đến lại thèm ????????????