Nghe có người giới thiệu ở Huỳnh Thúc Kháng có bán xôi mặn thì tức tối phi sang ngay.
Mình thì vốn ko ghiền xôi, mà nghe xôi mặn sài gòn là đa dạng, xanh đỏ tím vàng topping nên mê lắm.
Mà sang tới nơi thì khá thất vọng. Chỉ là 1 tủ bánh mì nhỏ, có thêm xửng xôi. Topping cho xôi mặn gồm xíu mại, pate, chà bông, lạp xưởng, trứng...nhưng nhìn cũng khá đìu hiu.
Ăn thấy cũng rời rạc ko ăn nhập lắm. Hộp 15k thấy cũng đắt mà ăn ko ngon nơi.
Chạy qua khu này định ghé xôi thịnh mà thấy cso quán xôi mặn sài gòn nên mua thử, đồ lèo tèo thứ 1 xíu ah. Hộp xôi 15k nhưng rõ ràng kém bên kia nhiều. ăn cũng được không thần thánh lắm. nhân ít, xôi không mềm bằng
Xôi này mình hay mua mỗi sáng trc khi đi làm, vừa ngon vừa sạch lại vừa giá tiền. Cô bán xôi cũng dth, nói chuyện ân cần. Cả nhà ai cũng dặn chạy sang mua đem về, ăn ngon thiệt.
Lúc đầu ăn thử xôi thập cẩm gồm: chả, dăm bông, xíu mại, lạp xưởng, pate, trứng cút,... có cả hành phi và mỡ hành. Tính tiền cô bán lấy 15k. Ngỡ là cô tính nhầm, chứ như vậy thì quá rẻ ! Ăn no, xôi dẻo, thơm mùi như có cốt dừa thì phải. Mà team không ăn được hành lá như mình thì nhớ nhắc cô bán xôi bỏ ra. Recommend nhiệt tình xôi thịt xá xíu. Thịt xá xíu chỗ này khác lắm, mềm thơm thơm
Quán ruột, tiếc là cô bán xôi 6h30 mới dọn hàng, nhiều lúc thèm phải nhờ anh ngy đi mua mang sang trường hộ. Xôi dẻo, thơm mùi dừa, k cứng như xôi thịnh. Pate thơm hơn, không có ngọt ngọt như xôi trước bệnh viện phụ nữ. Lần nào mua cũng phải dặn cô bỏ ít xôi thôi, ăn ngập mặt. Nhân đồ ăn nhiều, đa dạng!