- quán nên đổi sang hành khác.quán nên tự làm hành n sẽ ok hơn là hành trung quốc như này. Hoặc mua hành chỗ nào ổn hơn ấy. Hành này hồi cấp 2 mình mua 4k 1 lạng nhưng sau ngần ấy năm mình ghét ăn hành này kinh khủng , n ỉu mà n chán vchg.
- lạp xưởng bị rán quá kỹ, là đây k phải lạp xưởng lạng sơn nhé, đây là lạp xưởng hải dương thì có.
- đổi lại xôi và pate ổn
Bỗng nhiên thèm ăn xôi vào 1 ngày không đẹp trời cho lắm ????????????
Mình đặt 1 phần xôi xéo pate. Đặt vào giờ cao điểm nên giao hàng hơi chậm như khá vui vẻ nên mình vẫn rất ok.
Tuy nhiên xôi mà mình nhận được lại là xôi trắng ???? pate. Thôi ok, có ăn là được
Xôi mềm, dẻo. Pate mình thấy ngon. Phía trên có được rắc thêm ít hành phi.
Mùi xôi thì thơm nức mũi, mở hộp ra là đã muốn ăn ngay rồi ????????
Sẽ quay lại ✌
Mình đặt 2 xuất xôi ( 1 xuất xôi trứng ốp la 22,000 và 1 xuất xôi gà đùi xe 34,000 - giá đã được giảm ) . Sau khi được giao đến mình cứ tưởng quán làm nhầm , nhưng tài xế bảo cửa hàng dồn xôi 2 xuất để chung với xuất xôi trứng ốp la??? Cả nhà nhìn xuất xôi cho em xin comment với ạ
Xôi và gà quá ít không xứng đáng với giá tiền. Mặc dù đã gọi gà thêm nhưbg dường như cửa hàng chả buồn cho thêm tẹo nào. Rất tệ. Cần xem lại cách làm ăn. Điều chỉnh giá cho hợp lý. Ăn 1 lần và không có lần 2. Cảm ơn!
Mình hay mua đồ ăn sáng cho gia đình và đến cơ quan cũng hay gọi ship để ăn. Đồ ăn nói chung rất dễ ăn không có món nào bị ngấy. Giá cả cũng phù hợp.
Chắc chắn sẽ quay lại
Mình thấy khen quá trời nên thử gà nấm và thịt kho, xôi trắng và xôi xéo. Đến tay thì còn ấm lắm, vì gần nhà mình mà.
Xôi trắng thì dẻo thơm thật nhưng xôi xéo thì hơi bị nát. Đậu của xôi xéo quá ít, mình mua 10k đầu ngõ còn được nhiều đỗ hơn.
Thịt kho được 6 miếng thâm thâm màu trà đầu thừa đuôi thẹo toàn mỡ, có miếng nguyên cục mỡ luôn. À không, đây làm gì được gọi là thịt kho, là thịt CHIÊN sơ một mặt nhúng nước hàng cho có màu. Vị khó tả lắm, mắm muối tiêu đường không có, nhạt thếch chua lè, hôi. Mình thuộc dạng thích ăn mỡ thịt kho vô cùng, nhưng cái thịt CHƯA hề được KHO, cái thịt nó xác nhưng mỡ lại trắng ngầu ý các bạn ạ. Thịt kho và thịt quay mỡ đều phải trong trong cơ. Chỉ cần kho 1 tiếng là thịt mỡ nó trong veo, ngấm gia vị rồi. Mình thuộc dạng thùng nước gạo mà ăn không nổi, ăn cố một miếng rồi bỏ. Đầu bếp ở đây quả thực tài năng.
Vì thịt kho dở quá, qua thử gà nấm, hay đúng hơn là gà xào mộc nhĩ, thấy tôn hẳn lên. Vị bình thường không xuất sắc, gà ăn riêng hơi khô nhẹ, mà tổng thể thì tạm ổn, so với món kia thì đúng là có tiến bộ vượt bậc.
Trải nghiệm thú dzị và không bao giờ đặt lại. Không buồn chụp món luôn.