Gọi xôi cay thì cay quá , gọi không cay đem về thì vẫn cay . Cay dã man nên ăn trời mùa đông thì phê còn trời mùa hè thì xác định nóng bụng ko ngủ nổi nha ???? . Nói chung ăn cũng được thôi chứ ko phải xuất sắc đâu nè .
XÔI GÀ SƯỜN CAY- MỲ GÀ TẦN 630***(mở từ 17:00)
•Quán xôi sườn cay gốc là 628***nhưng vì quán này có mỳ gà tần nên tụi mình ghé vào ăn xem sao.
•Về phần xôi thì mình thấy pate ngon, đậm đà và ngậy , tuy nhiên thì thịt kho tàu không được nhừ cho lắm( do mình là một đứa thích ăn thịt gì cũng phải nhừ nhừ mềm mềm ý ????????) xôi ăn cũng khá ổn, theo mình thấy thì khá dẻo mà thơm. Bạn mình ăn mỳ gà tần bảo rằng k có gì đặc sắc lắm, lần sau chắc chỉ gọi xôi gà hoặc xô sườn cay thui
Bình thường tầm 5-6g tối mình đi hay đóng cửa. Hôm bữa tầm 9h kém thì mở. Quán ngồi vỉa hè. Đủ các loại xôi giá từ 20-30k. Cod cả trà đá và sữa ngô. Xôi đa dạng với nhiều lựa chọn như gà nấm, sườn cay,thịt kho tàu, chả ruốc, vv.. phục vụ nhah nhiệt tình. Xôi ăn bình thường không dẻo lắm còn sườn thì mềm , và siêu cay. Trơi lạnh đi ăn nóng luôn . Nói chung ăn được
Đây là lần thứ 2 mình ăn ở quán rồi, lần 1 thì ăn cũng tạm ổn nhưng lần này quay lại ăn thì thấy ăn có vẻ ngon hơn lần trước nên mình phải lên ngay đây để review ủng hộ quán. Hôm qua suất mình gọi là xôi sườn cay kèm với cả pate. Xôi dẻo, sườn lợn được 4 miếng nhỏ nhỏ xinh xinh, sườn thơm, đậm đà nhưng mỗi tội là chưa được nhừ cho lắm, với mình thì cảm giác nó vẫn hơi cứng, pate cũng ngon luôn, ngoài ra quán còn cho thêm rau ăn kèm nữa nhưng mỗi tội là hơi ít. Nói chung với mức giá là 40 nghìn thì 1 hộp xôi như thế chất lượng là quá ổn.
Xôi tạm ổn, thập cẩm mà thiếu mất mấy vị như thịt, chả, gì đó nữa nên không có đủ thập xẩm ;)) Chỉ có sườn, trứng & pate, rau hơi ít nữa nên ăn cay hơn bình thường chút
Cả ngày ăn uống bt không sao, tối hqua đi ăn xôi sườn về như kiểu bị ngộ độc tp đau bụng nôn liên tục cả đêm k ngủ đc, bụng dạ khó chịu. Mà mình đến đây mấy lần r ăn ksao cả. Không hiểu hqua xôi bị cái gì