Có mấy lần đi ngang nên mới biết chi nhánh này chứ trước xa quá. Mình hay order 1 phần xôi bắp kèm 1 phần xôi gà hoặc lòng gà trứng non. Xôi bắp mình thấy khá ổn, ăn hợp khẩu vị. Xôi gà ngon hơn lòng gà trứng non. Vị ổn. Trình bày tạm nhưng hay bị dính phần mỡ hay nước dầu ở hộp xốp nên hơi bất tiện.
Quán mới khai trương bên Lê Văn Sỹ rộng rãi.
Mấy món mình từng ăn ở đây thì món nào cũng thấy ngon nhưng theo mình thì quán nêm hơi mặn xíu.
Mình toàn kêu tô nhỏ nhưng cũng nhiều lắm, nhiều hơn mấy tô bình thường ở mấy chỗ khác. Chất lượng tương xứng giá tiền.
Điểm trừ duy nhất là có 1 con ruồi cứ bay qua bay lại rất bực mình ????
Bảo vệ nhiệt tình, nhân viên hơi lơ ngơ xí.
Menu đa dạng nên sẽ ghé ủng hộ nhiều món khác.
Thấy review chê nhưng tò Mò nên ăn thử.
Cũng lần 2 rồi.
Ăn ngon. Đặc biệt xôi gà thập cẩm. Xôi mềm thơm gà vừa ăn + hành phi giòn giòn.
Món chủ đạo nên đặc biệt ngon
Mấy món khác cũng tạm đc. Ko xuất sắc như xôi gà.
Quán bán sớm từ 6h có thể mua đi làm ăn
Không gian rộng rãi sạch sẽ
Chú bán xôi dễ thương nhiệt tình
Gửi xe có bảo vệ dẫn ra vô ko tính tiền gủi.
Nói chung dịch vụ okkk
Nên ghé thử
Tình cờ đi ngang thấy quán hấp dẫn, nhiều món nên ghé ăn thử.
Mình kêu xôi lòng gà trứng non, há cảo và yaourt. Dĩa phở cuốn là nhân viên tự bưng ra để trên bàn, ai ăn thì tính tiền 40k, mình không ăn món này. Mình thấy cứ để đĩa phở cuốn trên đó, không che đậy gì hết, ruồi bu vô ớn quá (mặc dù quán máy lạnh vửa kính nhưng vẫn có ruồi) nên không ăn.
Yaourt cũng bưng ra để đó, 1 hũ 10k, ăn thì tính tiền. Yaourt hơi chua nhưng nói chung ăn được.
Xôi thì nêm nếm cũng vừa miệng, mà xôi hơi bị cứng, dĩa 30k không nhiều, mấy bạn nam ăn khoẻ ăn 2 dĩa dư sức (mình quên chụp lại dĩa xôi mất rồi).
Há cảo 20k, ăn dở, mà còn chờ lâu nữa. Mình ăn xong dĩa xôi phải ngồi chờ một hồi lâu mới bưng ra. Há cảo giống kiểu bán ở mấy trường học chứ không phải dim sum. Vỏ há cảo bị cứng, nước chấm là nước mắm chứ không phải nước tương.
Không gian quán rộng rãi, sáng sủa, lịch sự.
Giữ xe free