Xôi tô 10k thần thánh.
Quán nằm ngay vỉa hè, dưới bóng cây nên sáng tới ăn là siêu mát.
Bình thường đi ăn xôi toàn ăn trong dĩa, tới đây ăn tự nhiên ngồi cầm tô xôi hướng mặt ra đường ăn thấy thú vị lắm luôn á. :))))
Về chất lượng thì chắc khỏi bàn rồi, tô xôi phải gọi là quá đa dạng, phong phú luôn ?
Mình ăn xong đứng dậy thở không nổi luôn :)))))))
M đến đây vì tìm hiểu trên mạng và cũng tìm ở trong foody.thấy mng khen nhiều nên cũng muốn thử hehe
M đi ăn khá muộn,tầm 9h đến vẫn còn xôi ( cứ sợ hết vì trc đó có đến quán ở đg dương văn an thì hết)
Lần đầu tiên m ăn xôi thập cẩm kiểu như ri,có gà,xúc xích,ruốc bông ...,tuy đến muộn nhưng ăn xôi vẫn rất dẻo và nóng,nchung là ăn rất ngon,và thấy rất rẻ nữa,1 bát to đùng mà có 10k ăn no phê luôn,định ăn thêm nhưng sợ no qá lại thôi :))
Nói tóm lại là ngon và rẻ ^^
được một người bạn dẫn đến đây ăn, thường thì mình chỉ hay ăn ở trường chu văn an thôi, tại xôi gà ở đấy nổi tiếng. Quán năm ở vỉa hè nên dễ tìm, lại thoáng mát và rộng rãi, dì bán hàng rất thân thiện và nhiệt tình. Xôi nóng, mềm, và thơm. tuy chỉ 10k nhưng ăn no tới trưa khỏi ăn cơm luôn ý, xôi đã nhiều nhưng gà, chả, xúc xích cũng nhiều cực kì. giá cả rất rẻ, rất phù hợp với học sinh cũng như sinh viên
hãy đến ăn và cảm nhận
Xôi trường chinh ăn buổi sáng no tới chiều... 10k cho 1 tô xôi bự với nhiều thành phần như xúc xích, chả, gà, trứng cút, dăm bông, hành phi... ớt ở đây cay cay ngọt ngọt ăn kèm theo rất ngon. Quán bán khá đông khách nên tầm 9h là hết rồi. Có bán một số loại nước đóng chai kèm theo.
Quán xôi ăn mãi vẫn muốn ăn dù rất no :) chỉ 10k ăn ngon và no tới chiều (nếu ăn không hết thì gọi 7k thôi nhé). Dì bán ở đây lâu rồi, khách quen cũn nhiều nên bán hết rất nhanh, tầm 9h là hết xôi rồi. 1 tô xôi đầy bự với xúc xích, trứng cút, dăm bông, gà, chả, hành phi... quán cũng không rộng lắm, bên cạnh là quán coffee có bán kèm các loại nước uống. Xôi ngon lại bán sớm nên học sinh, sinh viên tới ăn đông.
Nhắc đến xôi gà thì chắc chắn không thể bỏ qua xôi gà Trường Chinh, đúng với tiêu chí ngon-bổ-rẻ luôn. Chỉ 10k đã có 1 tô to ú ụ với đầy đủ các thứ luôn, hành phi ở đây có vị lạ, ngon ngon. Xôi kết hợp với tương Đà Nẵng nên ngon hơn rất nhiều, ăn no đến tận chiều luôn.
Dì chủ quán nhiệt tình, vui tính lắm có hôm ăn không hết gọi tô 5k dì cũng bán nha.
Chắc chắn sẽ quay lại
Xôi Thập cẩm
Sinh viên nghèo cuối tháng mà không biết ăn gì thì đây là điểm cứu đói khá tuyệt vời luôn. Một tô to bự chang chỉ với 10k no tới tận trưa luôn. Vì mình ăn không hết nên chỉ kêu tô 7k ?. Xôi thập cẩm ngon hết xảy, đồ ăn ngập mặt, ăn hết xôi rồi vẫn còn thừa thức ăn luôn. Xôi ăn kèm với ớt tương ngọt ngọt cay cay ngon tuyệt vời ?
Xôi gà ơ đây ngon thì miễn bàn luôn nè. 1 tô chỉ 10k mà đầy ắp ăn không nổi luôn, ăn sáng như này xong trưa về lơ cơm luôn í. Xôi này ăn với tương ớt đà nẵng chua chua, cay cay, ngọt ngọt thì tuyệt vời luôn. Dì bán xôi lại cực kì nhiệt tình, đáng yêu.
Chỗ này chỉ bán buổi sáng thôi, tầm 9h là hết rồi. Xôi lúc nào cũng được ủ nóng nên ăn rất ngon. Các thức ăn ăn kèm gồm : thịt gà xé nhỏ, jambong, hành phi, trứng, xúc xích, đặc biệt ớt ở đây ăn khá ngon đều cay quá. Ăn 1 hộp 10k là quá no, quá ổn cho 1 buổi sáng rồi
Hay ghé chỗ ni ăn lắm này :v buổi sáng đi học mà thèm xôi là chạy lên Trường Chinh mua bất chấp ngược đường ))) vừa ngon lại vừa rẻ nữa. Lần đầu tới ăn kêu dì bỏ hộp 10k, thấy dì bỏ đầy ụ cũng khiếp, tưởng bỏ hộp 15k thì thiếu tiền (tại chỉ đem có 12k) )) mà dì làm nhanh lắm nghe, lần đó tới có 5, 6 khách, thế mà chờ chưa tới 5 phút đã tới lượt mình rồi :D like cho dì ???
Dì cũng có bán hộp 7k, ai ăn 10k không hết thì cưa nói dì, dì bỏ cho, kẻo thừa đổ uổng.
Túm cái quần lại là vừa ngon vừa rẻ, quá no cho một buổi sáng tiết kiệm :v
Xôi dì cho đầy đủ xúc xích, chả, trứng,.. đặc biệt là gà rất dai và ngon ? Chỉ 1 tô 10k no từ sáng đến trưa, siêu tiết kiệm cho sv, ? Mà phải đến trứơc 9h, k là phải quay về trong ngậm ngùi vì dì bán nhanh hết lắm.
Quán rộng rãi thoải mái, mát mẻ, ?
Sâng sớm đi tập thể dục ở nhà thi đấu, rồi ghé qua chờ mua hộp xôi để lót dạ. Tìm đến quán theo như lời đồn đại :)) và đúng là ngon thiệt. Thấy gà ở đây ngon, có tương ok. Gà mềm đúng kiểu, rau gì không rõ nhưng tóm lại ăn ok. Mình mua hộp nhỏ, còn ai ăn khỏe có thể mua hộp to, cho đem về được nha :))
Xôi gà thì nhiều nơi bán, và thấy cũng nhiều nơi ăn ok hết :))
Thấy bạn bè đem hình ăn ở đây ra giới thiệu đến quán nhiều lần rồi mà hôm nay mới có dịp cùng đồng bọn đến đây thử. Phải nói là xôi bao ngon, bao rẻ các bạn ạ. Xôi nhiều, thức ăn kèm như thịt gà, dăm bông, chả, ngập cả mặt tô, thêm xíu ớt tương tươi cay cay nữa quả là tuyệt cú mèo. Nhiều và ngon là thế nhưng giá mỗi tô từ 7 đến 10 ngàn thôi. Vì giá tốt nên học sinh, sinh viên và người lao động đến mua nhiều lắm cỡ tầm 9 giờ là hết nên bạn nào muốn ăn thì "nhanh chân kẻo hết nhá".
Ngon !! Hồi cấp 3 ngày nào cả lớp mình cũng đặt ship tới lớp . Tới giờ lên Đại học rồi vẫn nhớ xôi gà chỗ này nên mỗi khi học về sớm là ghé ăn cho được ? khỏi chê vào đâu mình ăn 1 hộp chỉ 5' là xong vì quá mgon?. Mình thích cái vị mặn mặn cay cay của ớt lắm nì ,gà xé từmg miếng nhỏ có xối mỡ cộng với hành lá ngon cực . Sẽ ủng hộ quán dài dài.
Lâu lâu được bữa dậy sớm đi thi nên ghé qua đây ăn sáng. Chỗ này là xôi ngon nhất trong nhất những chỗ từng ăn ở Huế ( không tính ở nhà :v). Có xúc xích này jambong này, gà xé này, chả này, trứng cút này, hành phi này, rau nữa. Nước sốt cũng vừa miệng. Ớt cay :3. Không ăn cay được thì chỉ cần tương ớt là đủ.1 phần như thế này là đủ năng lượng chiến đấu với đề thi tới trưa. Quán đông khách lắm. Ngồi ăn tí mà khách nườm nượp. Nói tóm lại ngon
Trời ơi. Vừa ngon vừa rẻ. 100 like cho dì bán xôi
Hehe. Được con bạn chở tới chỗ ni ăn 1 lần mà cứ thèm mãi đều xa quá nên nhác tới.
Xôi gà 1 dũa có 10k mà gà cx nhiều, dì bỏ hành , xúc xích , dăm bông đồ rứa nựa
Xôi cũng mềm. Mà thích nhất là cái tương ớt của dì. Cái vị không thể lẫn đi đâu được. Tương ớt có cái vị riêng của nó đều không cay quá nên dùng như nước chấm luôn. Ngon dễ sợ. Ăn xôi dì mà không có tương ớt của dì là dường như mất 50%vị ngon rồi đó
Do ngon quá lao vào chiến nên giừ k có cái ảnh mô hết. Nên tới thử để thưởng thức tận mắt !!!
Đây là lần thứ 2 mình ăn ở quán này. Chất lượng rất ổn, ngon, bổ, rẻ. Mình thích nhất ở chỗ phần hành phi rất ngon và rất có vị "hành phi" (cảm nhận mùi vị của mình khá lạ). Lần đầu mình ăn ở quán, nhận thấy không gian cũng không khác mấy quán street food khác. Tuy nhiên, đặc biệt ở chỗ kết hợp với quán nước có ti vi, vừa ăn vừa xem ti vi tin tức sáng sớm tại quán ăn cũng khá thú vị với mình. Thái độ dì bán cũng thân thiện. Điểm duy nhất không đồng tình là quán hơi xa trung tâm(nhà mình bên bờ bắc) nên chạy tới quán mua và ăn khá tốn thời gian. Nếu quán mở được thêm chi nhánh ở bờ bắc thì tốt quá :)
Đọc thấy review tốt trên foody mới mò đến coi thử. Công nhận ngon như mấy bạn nói. Ở đây có 3 loại : 5k-7k-10k. Mình mua 1 hộp 10k mà ăn vừa ngon vừa chất lượng. Mình cũng thuộc loại ăn nhiều mà làm hộp 10k là no căng. Xôi mềm ngon. Nhân của hộp xôi hỗn hợp nhiều mùi vị, thơm. Thích nhất là có thịt gà. Chỉ có do không biết ớt cay nên xin nhiều. Đến khi ăn cay toét mỏ :))
Lại thêm 1 chỗ ăn sáng ngon bổ rẻ cho tín đồ ăn vặt như mình
Không biết có phải mình mua muộn quá hay không (lúc 8h30) mà thấy xôi bị khô với cứng, còn phần gà xé thì siêu ngon siêu nhiều, mình ăn nhạt, ăn xôi vs gà xé thấy vừa miệng rồi, không cần thêm tương ớt
Ăn xôi gà ở vài chỗ rồi, cùng mức giá thì chỗ ni ngon nhất, thật lòng khuyên bạn mô mê xôi gà xé như mình thử