1 phần như hình gồm 2 trứng non, 1 ít gà xé, phá lấu và lạp xưởng. Xôi cũng mềm, vừa ăn. Nhưng bảo là ngon thì k hẳn. 40k chỉ đc cái xôi nhiều nhưng đồ ăn thì ít. Giá nv là cao so vs chất lượng
Cảm nhận của mình khi ăn ở đây là các nguyên liệu đc làm sẵn khá lâu và nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng. Khi mình ăn gỏi cuốn, vỏ cuốn cứng-khô-dai, như vậy là gỏi đã được gói từ lâu rồi và như vậy về mặt tươi ngon của thực phẩm cũng như an toàn vệ sinh cũng không đảm bảo.
Miếng tôm ăn bở bở, không được chắc và ngọt nên không rõ do luộc kỹ, để lâu cất tủ lạnh rồi khi làm cho khách mới mang ra hay do nguồn gốc tôm k tươi. Nhưng dù là lý do nào một trong hai cái này thì mình đều k thích.
Miếng tiết có màu nâu đặc và đông nguyên cục lớn - với màu sắc và độ đông thì nó giống kiểu đun quá lửa, nhưng khi mình cắn vào k bị khô xác hay dai nhách như của một miếng tiết đun quá lửa. Nên theo kinh nghiệm ăn và nấu ăn của mình miếng tiết này không đảm bảo nguồn gốc an toàn thực phẩm cho lắm.
Nước dùng mặn quá quy định.
Quán nhìn không được vệ sinh lắm. Có nguyên một cốc đừng tương ớt xay không có nắp đậy và cũng không bị meo. Thường tương ớt xay tươi nhà làm mà không cho chất bảo quản chất phụ gia thì chỉ nửa ngày sẽ bị meo ngay chứ không giữ được màu đỏ tươi cả ngày như vậy đâu.
Order qua deliveryNow 2 lần, lần 1 là cơm rượu, lần 2 là món xôi gà.
- Lần 1: ăn xong 2 viên cơm rượu là hết là làm muốn hết nổi luôn, đầu óc lâng lâng rồi chuyển sang đau đầu, mất phải hơn 2h mới bớt. Mình dân miền Tây, uống rượu được kha khá, mà cũng xin chào thua với kosn này luôn
- Lần 2: gọi thử xôi gà xé ăn xem như thế nào, hộp xôi khá nhỏ và ít so với cái giá 20k, xôi cũng khá ngon nhưng gà ăn hơi nhạt, mình thấy một số chỗ bán có kèm đồ chua và nước chan khá ngon mà ở đây thì ko có, nên ăn hơi ngán
Quán nằm ngay đường Nguyễn Trung Trực gần đoạn cắt Lê Lợi, đi ngang qua thấy tới 2 quán xôi tên y chang nhưng quán này có chỗ ngồi với menu có nhiều món hơn. Không gian cũng khá mát mẻ thoải mái, bàn ghế cao, cũng sạch sẽ lúc vắng khách. Mình gọi 1 bún mắm giá 55k với 1 xôi gà 15k, món nào làm cũng hơi bị lâu, bún mắm nước dùng ok nhưng ít đồ ăn, lèo tèo vài miếng, xôi gà cũng ít xịu, nói chung là mắc, đi lần cho biết thôi. Nhân viên tính tiền thì nhanh nhưng phục vụ hơi chậm, mặc dù lúc đó có mỗi 2 bàn có khách.
Trên đường Nguyễn Trung Trực có đến 2 tiệm bán xôi gà, đều treo biển number one nên mình thấy rất có thể nhiều người bị nhầm lẫn.
Mình ăn ở số 15. Tiện này có vẻ vắng hơn bên tiệm 19. Vì tiệm 19 còn có cả app pos của deli nên đông hơn hẳn ấy ^^
Hộp xôi lòng gà trứng non này 25k. Kh quá rẻ nhưng mìh nghĩ giá vậy là ổn. Vì rất nhiều gà xé, hai cái trứng bự, mề, bao tử.. mình không ăn được gan nên cô k lấy gan cho mình mà thêm nhiều mề hơn.
Xôi dẻo, mềm; hành phi rất thơm. Đem về nhà vẫn còn ấm ấm. Nên có muối tiêu ăn kèm thì sẽ ngon hơn, vì kh có chan nước sốt như những tiệm xôi khác đâu.
Vì là tiệm bán xôi, nên mình chỉ nhận xét xôi thôi ^^ Với 25k ăn hộp xôi như vầy thì mình thấy vẫn no cả trưa đó ^^
Hôm nay mình với bạn ghé quán này ăn xôi gà chiên. Mình gọi 1 phần xôi chiên lạp xưởng và bạn gọi 1 phần xôi chiên lạp xưởng nhưng lấy đùi gà. Trong menu giá phần xôi gà chiên lạp xưởng là 35k, nhưng khi tính tiền thì chủ quán (ông mập) lấy đĩa của mình 50k, của bạn mình 70k, xong mình thắc mắc là có 35k mà ( menu) thì ông ấy kêu là do phần mình là phần đặc biệt ( mình không yêu cầu cái gì đặc biệt cả), chưa bao giờ ăn phần xôi gà không ngon, ngấy do nhiều dầu, mà 50k và 70k/ phần. Thấy bị chặt chém thực sự! Ko bao giờ quay lại nữa
Mình ăn lâu r mà h mới review nên ko có hình. Hôm bữa chị mình mua về nhà thì để hơi lâu nên xôi khô lại , cảm giác nhìu dầu mỡ. Ăn thì vị cứ mặn măng mà cũng nhạt nhạt sao ý, kì lắm
nếp ở đây ngon nên kéo theo chất lượng nguyên hộp xôi ngon luôn, chứ nhìn thỳ cũng ko có gì đặc biệt, ng bán thỳ giống như ko cần khách luôn v az ???? giá 15k hộp này