Bất chấp bao nhiêu lời review ko tốt về vệ sinh mà m vẫn thích ăn ở đây huhu. Địa chỉ ko hiểu lắm còn bình thường thì mình đi từ Đinh- tiên- hoàng- rẽ phải vào đường chợ chạy tới ngã 3 có cái tiệm bự bự tên Mi hồng hay gì á thì nhìn bên trái mà mé mé vô trong là thấy cô bán, bán từ 3 4h chiều đến tối thì phải. Mình từng đến mua thấy vệ sinh cũng ko đến nỗi nào, chắc do mình quen với không khí chợ búa lâu năm nên thấy bình thường. Có xôi gà, xôi xá xíu và xá xíu gà. Mình hay ăn xôi xá xíu vì thích xá xíu ở đây, mỡ cân đối, mềm cũng vừa phải, thấm vị, xôi có sốt mặn mặn ngọt ngọt cũng ok. Xôi gà thì miếng gà to lắm, che cả xôi, cũng thấm vị mà thấy gà hơi khô nên ko thích ăn gà.
Mình ord xôi gà thì giao xôi gà xá xíu??? Dặn lấy 1 đùi 1 ức, bảo hết đùi thì mình dặn lấy 2 ức, cuối cùng lấy cho mình 2 miếng phao câu??? Làm ăn kiểu này đây là lần cuối cùng mua ở chỗ này, nghe nhiều về phục vụ của quán rồi giờ mới cảm nhận, chỉ vì nghe chê phục vụ tệ nhưng gà ngon nên mình muốn thử, giờ thì đã được trãi nghiệm, thật sự rất THẤT VỌNG haizzzz
73,000 cho 2 miếng phao câu???