Chỗ này chỉ bán mang đi thôi, không có chỗ ngồi lại nghen. Nằm ở khu Tạ Quang Bửu gần gần đường Âu Dương Lân đó. Dạo này dọn dẹp lòng lề đường dữ quá nên nhiều khi xe xôi được kéo sát vô trong nhà luôn nên mấy bạn đi ráng để ý hen.
Có 2 mức giá là 10k và 15k, 10k thì hộp nhỏ, còn 15k là hộp lớn như hộp cơm á. Mình khuyên là nên ăn 10k thôi vì 15k chỉ có xôi nhiều hơn chứ đồ ăn thấy ít hơn so với xôi nên ăn ngán lắm.
Thấy ai cũng mua xôi thập cẩm, vừa có gà vừa có bò luôn, ăn cho nó sướng. Bò được băm nhuyễn, ăn tựa tựa như pate vậy á, ngoài bò, gà còn thêm được 1 miếng chả lụa mỏng tang và 1 cái trứng cút. Lượng xôi thì múc không vung đầy đâu nha, tán tán ra cho đầy hộp thôi à, bởi vậy ăn cũng không no nê gì mấy.
Mình hay mua vào buổi sáng, cô thì đứng múc xôi, chú thì đem xôi ra cho khách và thu tiền, nên khách ra vô mua liền xì à, không bị chờ đợi lâu.
Mình thích ăn xôi nên sáng đi làm ngang chỗ này thấy ghi Xôi bò nên vô mua ăn thử. Có hộp 10k và 15k với các vị: bò, gà hoặc thập cẩm. Ngoài ra xôi còn có thêm topping như pate, trứng cút, chả, đậu phộng, ngò.
Mình chọn 15k thập cẩm ăn thử. Mình thấy xôi mềm, thơm hơn những chỗ khác, bò và gà gia vị vừa ăn nè, mình thích nhất là đậu phộng rắc lên trên mở hộp ra rất thơm.
Cô chú bán quán cũng dễ thương nữa. Bạn nào gần đây có thể ghé ăn thử nha. Hình như có ship tận nhà nữa hay sao đó.