Vị trí ngay đầu hẻm, trên tủ có bảng hiệu Xôi Chiên 34. Cô bán làm thoăn thoắt luôn. Lúc mình đến thì mình là đầu tiên, mua 20 cái. Chia làm 2 hộp. 70k tổng, tính ra là 3,5k/ cái.
Nhân ở đây là thịt + mộc nhĩ thôi, không có chà bông. Cái bỏ cay cũng không cay lắm đâu. Dễ ăn
Lát sau tự dưng 3,4 người nữa đến. Làm không kịp, xôi chưa chiên vàng. Cái nào ra là cô ý để tầm 2-3 phút là bốc lên bỏ nhân vào, bất chấp nóng luôn. Có 2 chảo chiên nhưng xui cái vừa mới bật chảo thứ 2 nên làm không kịp.
Hôm nay ở trường đói quá nên order món này ăn thử. Shipper dễ thương nên ăn cũng ngon miệng hơn ahihi. Có code giảm giá delivery nên cũng rẻ hơn xíu, giá thiệt thì hình như 3-5k gì đấy nha.
Giao xa mà lúc nhận xôi vẫn còn giòn lắm. Nhân ở giữa ngonnn ơi là ngonnnn nha. Thịt bằm ngon vừa ăn, cay cay trời mưa ăn bao phù hợp. Nói chung là ưng ý, bữa nào tiện sẽ order tiếp ahihi.
Muốn ăn xôi chiên thì ra Phùng Văn Cung, nhiều chỗ bán, giá tương đương, chất lượng tương đương luôn, hên xui cho bạn là mới chiên hay chiên lâu rồi. Hôm nay đi vừa lúc mới dọn hàng nên ăn nóng giòn và ngon phải biết. Khuyến khích các bạn đi ăn lúc 2h trưa nhé, nhưng hơi nắng nóng. 3,5K / cái.
Xôi chiên chỗ này ăn cũng tạm, tuy nhiên mình cảm thấy hơi nhiều dầu mỡ, không biết có phải vừa chiên xong chưa kịp thấm dầu ko, do thấy vẫn còn ấm. Đồng ý là xôi chiên thì dầu mỡ nhưng cầm dây dầu ra tay nhiều thì biết cục xôi nó dầu mỡ cỡ nào ????
4k/cái ( giá tháng 11/2019)
Nhân ướt nên ko bay ra khỏi cục xôi.
Thèm xôi chiên cả tuần nay nên được bạn dẫn đi ăn. Ăn vào buổi trưa nó nóng quá trời nhưng được cái là xôi vừa chiên nóng giòn vừa thổi vừa ăn cực ngon, không bị nguội. Xôi chiên mà nguội ăn vừa dính răng vừa cứng vừa chán. 1 cái có 3,5K thôi nên dùng thịt vụn pha, ăn phần thịt thì không ngon lắm. Vệ sinh thì không có rồi đó :)
Đường Phùng Văn Cung này hình như nổi tiếng có xôi chiên nhà sushi gì í, nhưng mình chưa có dịp ăn. Nghe đồn bên í có thêm hủ sốt hay ớt gì đó, có vẻ khá xịn sò ????. Mình dân PXL nhưng đó giờ chỉ biết xôi chiên 34 này thôi, cũng khá là kì cựu. ????
Đường này ko quá dài mà cả đoạn đường toàn quán xá, cả tàu hủ xe lam gốc cũng trên đường này luôn.
Xôi chiên bình dân ( như hình), kế chổ bán phá lấu ( bán cũng ok nè) 4k 1 cái, nhân cũng ít thôi chứ ko nhiều, ko thể so vs mí chổ 6,7k. Nhưng vị ổn, ăn món này quan trọng phải nóng giòn ????
Điềm trừ là ko cay, dù mình dặn nhiều ớt nhưng vẫn ko thấy cay gì cả ????
Thỉnh thoảng đi mua lại thấy ko bán, ko biết có off theo tuần hay gì ko nữa ????
Xôi chiên nhỏ, chiên giòn. Quán nhỏ nằm ngay đầu hẻm 34 kế bên quán phá lấu. Nếu đi từ hướng phan đăng lưu vào phùng văn cung, quán nằm bên tay trái. Nhân hơi ít cũng đúng vì chỉ có 3.5k/cái .
Bây giờ còn 2 chỗ bán hay sao ấy. Một chỗ là một chị bán nguyên ngày. Chị này bán 4k/c, nhân bánh là thịt bâm mộc nhỉ.. với tương ớt. Tuy vậy nhân nêm rất đậm đà ngon.
Chỗ còn lại chỉ bán buổi trua vài tiếng thôi. Nghe đồn nổi hơn bán lâu hơn rồi. 3,5k/c nóng giòn hơn nhưng cái nhân ăn nhạt ăn ngang miệng m thấy ko thích như bên kia