Bình thường thấy xôi chiên loại miếng tròn tròn, nay đi qua khu này thấy xôi chiên lạ. Xôi chiên ở đây là miếng hình vuông nha, xong cắt ra thành những miếng nhỏ. Có nhiều topping bỏ vô để ăn kèm như củ cải, chà bông, mỡ hành, ruốc nên ăn lạ miệng, ai ăn cau xịt thêm tương ớt vô nữa. 1 miếng 7k nhưng ăn cho đã nên gọi luôn 2 miếng 14k, ăn bao no.
Tự nhiên thèm xôi lên foody tìm tòi cái thấy gần nhà có quán xôi chiên này nên ăn thử,thấy review ổn ổn nên ăn thử xem sao....rất ngon luôn mọi người ạ,xôi béo béo hoà chung với mỡ hành,con ruốc ngọt ngọt,nấm mèo,chà bông...ưmmmm ngon cực kì luôn ý????????không như xôi chiên có nhân bên trong đâu,giá cũng khá rẻ,vài ngàn tuỳ theo app mình đặt
Vị beo béo của Bơ phe hòa lẫn nước cốt Dừa ngon sóng sánh cùng vị mằm mặn của Muối, vị thơm nồng nàn của nếp ngỗng. Ăn kèm hỗn hợp nhân gồm Xá mấu, tép rang, Dăm bông, Mỡ hành ngon không cưỡng.
Xôi Chiên đê! Khí hậu mát mẻ nghĩ ngay đến Xôi Chiên - món ăn vặt ưa thích- chỉ vs 7k/ miếng có Nhân gồm Xá Mấu sực sực, giòn giòn, dai dai, Tép Rang mằn mằn, Dăm Bông và Mỡ hành. Rất ngon!
Thất vọng vô cùng! Mình mua hộp 20k/ 3 cái, xôi thì to cắt miếg nhỏ ra, còn topping (củ cải mặn + con ruốc + chà bôg) thì cho cực kì ít. Về đến nhà ăn xôi ko mà phát ngán. Ko bao giờ quay lại mua nữa.
- buổi trưa mua đồ gần đồng đen nên lúc về ghé mua thử 3c ăn. Xôi ở đây 1 miếng to cắt nhỏ ra rồi bỏ đồ ăn kèm lên trên, giống như bánh mì muối ớt hay bánh tráng chiên ak ????. Với mình giá 7k như này là mắc so với chất lượng.
- cá nhân mình thích xôi chiên kiểu xẻ ra rồi kẹp pate, thịt xay xào củ sắn nấm mèo, chà bông, hành phi hơn ????. Gần nhà mình có 1 chỗ bán xôi chiên cực kỳ ngon, 1c nhỏ (kích cỡ giống bên minh phụng) nhân đầy đủ như mình vừa kể trên 3k (tất nhiên nhân đầy đủ nhưng ít, vì giá thấp với lại bánh nhỏ cũng chả nhét nhiều được). Nêm vừa miệng, nhân ko ngọt như ở minh phụng và hành tự phi rất thơm chứ ko phải loại hành phi toàn là bột mua sẵn, 1c nhỏ ăn ngon ko ngán, muốn ăn thêm. Mỗi lần mình ăn ít nhất 5k chỉ có 15k thôi ????. Tiếc là sau tết ko thấy bán nữa ????.
Vẫn đang tìm 1 chỗ vừa ý.
Hôm bữa thèm xôi chiên có ghé địa chỉ ở đây ăn. Chỉ là một cái xe nhỏ bán lề đường nhưng xôi chiên giòn rất ngon và rẻ. 7K 1 miếng, mình mua 2 miếng. Cô bán xôi nói mua 3 miếng đi cô bán 20k thế là mình mua luôn. Cô bán rất hiền nữa. Lúc mình tới xôi chiên được lâu rồi nên không còn nóng lắm. Nhận xét thấy xôi ngon, có đủ thứ gồm xôi, chà bông, ruốc, mỡ hành, củ cải và tương ớt. 2 đứa ăn hết luôn nhưng cũng hơi ngán do nhiều dầu. Nếu lần sau thèm mình sẽ quay lại ăn tiếp. hihi..