Lâu lâu ko ăn thấy thèm ghê nên tiện đường ghé qua. Quán là 1 xe đẩy nằm trên vỉa hè, cạnh hàng xôi ngọt sầu riêng và gần ngã 3 Phạm Văn Hai - CMT8 nhen! 5k/cái nhen, đầy đủ thịt bằm, chà bông, tương ớt. Mua mang về, trên đường về còn tạt vô trà sữa nữa mà đến nhà xôi vẫn ấm, giòn; nêm nếm vừa miệng, ko cay tí nào. Hơi bị thik rùi á. Chị chủ dễ thương lắm nha, thấy mình giơ đt chụp xe xôi, ngay lập tức mỉm cười duyên dáng VN luôn :D
Thanks for Foody. I learned this street food from Foody on facebook. I love sticky rice and this is really good snack to munch. Filling is made of minced pork, some mung bean noodle and black ear mushroom, topped with shredded dry pork. Lady prepares by order so, when you get it, really hot. I need to bring some beer when I buy this. :-)
Xôi chiên ở đây không còn gì để chê luôn, lớp xôi thì giòn mà bên trong dẻo, không cứng ngắc, còn nhân thịt cũng nêm vừa lắm. Ngoài ra mình có gọi cái cơm cháy thấy cũng giòn và đậm vị lắm nè. Còn lại là bánh tráng tắc, ngon mà baooo cayyy luôn, vì lúc đầu lỡ bỏ cái sốt ớt vô chung và nó chính là thủ phạm... Shop cho nguyên bịch ớt mà mình bỏ có 1/5 thôi đó. Cơ mà cay nhưng rất gây nghiện nha, không muốn dừng luôn)) Bánh tráng mình cũng thấy là mỏng và không cứng ngắc như 1 số nơi. Nói chung là ưng.
Cái tính thì ưa ăn vặt. Nên thèm xôi chiên là any chở tới đây ngay. Chị chủ dễ thương lắm.. nc cười đau bụng lun. Xôi chiên thì thịt vs chà bông tràn trề. Tương ớt hình như chị chủ tự làm nên cay lắm. Nói chung là ngon lắm lun. Mỗi lần thèm là ăn cả 2 3 cái 1 lúc ????????????
Dù hnay lên giá 5k nhưng thèm là ăn. Chẳng tiếc gì cả
Trc minh đc bạn giới thiệu đến đây ăn, bạn minh ăn trc đó nói rất ngon nên minh cũng muốn thử, mà đến thì thái độ cô bán nc như kiểu k cần khách ???? mua mà làm như xin nên minh cũng mua và th cạch luôn cái chỗ này :)))
Xôi ở đây bán đã lâu lắm rồi,lúc nào đến cũng đông,bà chủ làm ko kịp lun,chỉ 4k/cái,rất đáng tiền...chị chủ cũng vui tánh nữa chứ, cho chỗ này 11 điểm ????????????????????????????????