Trên đường đi làm về tự dưng lên cơn thèm chè nên ghé vào đây ăn. Xôi chè Bùi Thị Xuân thì nổi tiếng xưa giờ rồi, chi nhánh ở đây hồi mới khai trương đông kinh khủng luôn nhưng sao gần đây thấy không có đông lắm. Lúc quay lại thấy vắng vắng cứ sợ chất lượng giảm nhưng thực tế không phải vậy, chè ngon nha. Bánh bèo nhìn dày dày ăn ngán nhưng không dở và ngán chút nào.
Tóm lại lần này ghé lại ăn mình khá hài lòng á.
5 người mình vào quán gọi chè, nhìn quán to đoán cũng k đến nỗi ai ngờ...
Chè khúc bạch và chè thái ăn k có vị gì hết, nhạt toẹt, lõng bõng toàn nước, thạch, nhãn ăn như xốp.
Chè thập cẩm thì ôi thôi, ngọt như đang ăn đường sống cô đặc 5 lần, thập cẩm nhưng chỉ gồm đậu xanh, đậu đỏ, nước cốt dừa, đá.
15-20k bát chè chẳng đắt lắm nhưng thật sự nuốt k nổi và kém xa chè 5k ở chợ.
Dù nhân viên rất nhiệt tình hài hoà nhưng sẽ k quay lại!
Mình đã ghé quán trên 5 lần, đồ ăn tạm được, nhưng menu thì nhiều sự lựa chọn cho các bạn thích ăn vặt, ăn nhẹ như mình, tuy nhiên mình vẫn thích quán nào có máy lạnh hơn
mình gọi ship về nhà ba món gồm xôi btx ,chè hạt sen và chè khúc bạch. cảm nhận chung của mình về cả 3 rất tệ và không bao giờ có ý định đặt mua lần 2
- chè khúc bạch : thật sự mình đã ăn qua rất nhiều quán chè khúc bạch nhưng đây là ly chè khúc bạch dở tệ nhất mình từng ăn.mình k có hình minh hoạ cho mn nhưng mình thề chưa bh ckb nào mà cắt miếng khúc bạch mỏng gió thổi bay , các bạn tưởng tượng là 1 cục khúc bạch vuông nhỏ bth cắt lát mỏng ra bỏ vào thôi ấy mình không điêu đâu))))chỉ vậy thôi đã hiểu vị chè như nào rồi ,nchung mình nghĩ thà đã làm thì làm đàng hoàng còn không thì khỏi chứ ai lại đi bán như thế
-chè hạt sen: mẹ mình ăn và mình cũng ăn thử,hạt sen cứng ngắt nc đường cũng nhạt nhẽo luôn nchung ăn không ra vị gì cả
-xôi trộn btx:vớt vát dc 1 điểm vì có mùi thơm chỉ vậy thôi ạ, xôi nếp nhão nhẹt như kiểu cháo chứ kh phải là nhão kiểu do nếp
Tóm lại mình không hề recommend cho mn 1 tẹo nào và tất nhien không có ý định ăn lại
Đặt giao chè qua delivery Now, chè quá ngọt, bị nát, những ly có đậu xanh bị chua
Đã từng nghe tiếng Xôi chè Bùi Thị Xuân, hôm nay mình đặt giao hàng đến thì quá thất vọng.
Team mình đặt nhiều loại chè, ly có nước đường kiểu sâm bổ lượng thì quá ngọt phải đổ thêm nước lọc mới ăn nổi, chè khúc bạch và chè trôi nước thì nát đến không nhìn ra hình dạng, chè thập cẩm. chè sương sa hột lựu thì phần đậu xanh chua như bị hư.
Đá giao sao mà bạn giao hàng đem đến đã tan hết rồi. bạn phải đi mua thêm.
Nói chung là quá thất vọng.
CTY khá gần nên hay gọi món ăn chiều. NV ở đây tương đối thân thiện hơn Q1. Đặc biệt ngon là BÁnh Đúc. Xôi khúc thì ko biết hấp thế nào mà đến tay KH ..hạt cứng hạt mềm...nhân xôi ngon nhưng hơi ít.