Tối đến cái bụng lại kêu ^^
Mình thì ghiền xôi nên lại lên now lục lọi xem có gì hay và mới lạ.
Mình chưa ăn Xôi Cầu Đỏ lần nào với thấy mọi người rate cũng tốt nên đặt thử hộp lớn 20k
Cảm nhận: good ????
Xôi giao đến còn nóng hổi.
Xôi dẽo thơm.
Thịt gà - lạp xưởng - chà bông - chả lụa mềm ngon vừa miệng.
Nói chung sẽ ủng hộ tiếp lần tới ;)
Nghe danh quán trên các group review ẩm thực khá lâu rồi mà bây giờ mình mới trải nghiệm thử, quả thật là vô cùng hài lòng về giá cả cũng như chất lượng.
- Hình thức: xôi có lót lá chuối, đựng trong hộp xốp đầy đủ thông tin của quán. Một phần đầy đủ gồm xôi, trứng cút, gà xé, lạp xưởng, chả lụa, patê, chà bông, nhiều hành phi, mỡ hành, tương ớt, nước tương. Phần lớn vừa đủ cho 2 người ăn
- Chất lượng: xôi rất dẻo và thơm, patê đậm đà, gà xé thấm vị, chà bông sợi nhuyễn, lạp xưởng hơi ít nhưng ngon.
- Giá cả: hợp lí
Quán chỉ bán buổi chiều.
Gần nhà nên thường hay qua mua, lúc nào tới cũng tầm 3,4 ng đợi sẵn có khi đông hơn, xôi ngon mềm, thơm toping khá nhiều, ăn ko bị ngán, phần lớn 20k ăn khá ok, vị vừa ngon. Cô bán thâm thiện vui tính.
Xôi thì mềm có nấu bằng nước cốt dừa nhưng hơi ít. Còn riêng xôi mặn mình mua loại 20K nhưng topping nhìn vậy chứ rất ít và toàn chả bột và thịt xé. Xôi nhiều và tương ớt dở quá. Đóng gói sạch sẽ .... Bán nhanh tay
Xôi mặn hộp 20k: ít xôi, không ngon, không có gì đặc sắc. Bỏ thêm 5k mua xôi bà chiểu còn có lí hơn. Hay xôi mặn Bình tiên nhiều xôi nhiều topping mà có 15k.
Xôi ngọt 10k: ít xôi, ít dừa, nhạt, nước dừa không béo chỉ ngọt đường, đậu xanh ít.
Ăn thử cho biết sẽ không quay lại.
Hộp xôi mặn 15 ngàn đây, to bằng hộp cơm.
Xôi dẻo nóng, thơm, ăn no.
Ngoài xôi mặn còn có đủ loại xôi ngọt, chủ quán nhanh nhẹn. Thèm xôi thì cứ đến đây cho chắc ăn.
Rất hay mua xôi mặn ở đây. Ngày trước nằm ở giao giữa đường Trần Quý Cáp và Phan Văn Trị, nay đã dời hẳn sang phía đối diện Phan Văn Trị.
Mua ở đây lúc nào cũng thấy rất đông người mua. Cũng phải, chất lượng khá ổn. Mình mua có hộp xôi mặn 15k mà khá nhiều, có chà bông, lạp xưởng, trứng cút, hành phi.. ăn khá ngon và no. Người bán cũng khá thân thiện. Có cả xôi ngọt, xôi gà nhưng mình chưa thử qua.
1 điểm cộng nữa là mở cửa khá khuya, 10-11h tối vẫn còn thể chạy ra mua được
Nói chung là quá ổn
Thường ngày chạy ngang đây, lúc dừng đèn đỏ có thấy chỗ này bán xôi, nhìn có vẻ hấp dẫn. (Quán nằm trên đường Phan Văn Trị đoạn đầu hẻm Mai Xuân Thưởng). Tối qua không muốn ăn cơm nên quyết định thử mua xôi mặn ở đây. Theo mình biết thì có hai mức giá 15k và 20k. Trong hình là phần 15k không tương ớt. Hạt xôi nhìn khá hấp dẫn. Có gà xé, chà bông, hành phi, một trứng cút, đặc biệt là lạp xưởng mình ăn vào thấy không ngán vì mỡ như mấy chỗ khác. Phục vụ nhanh chóng. Giờ cao điểm kẹt xe mà chạy ngược hướng mua thì hơi khó do xe xôi nằm ngay ngã tư.