Mình đặt 2 xôi ngô, 10k hành khô với xá xíu. Ăn ngon lắm, hành giòn, màu vàng cánh gián đẹp mắt luôn. Xá xíu hơi ít nhưng vị ngon lắm, xôi dẻo nhiều ngô nhưng mà bị nguội, hơi tiếc 1 tẹo. Quán phục vụ chu đáo nữa, gói sạch sẽ cẩn thận, cho cả giấy ăn, tăm nữa. Lầm sau nhất định sẽ ủng hộ quán
Xôi ăn được nhưng đặt hàng lần thì làm thiếu lần thì ko đúng order
Lần mình đặt 1 trứng ốp lại làm 1 trứng ốp. May lần đấy anh giao hàng lịch sự chủ động bảo để a ý quay lại lấy.
Nhưng quả sáng nay đặt trứng ốp lại làm trứng kho. Nếu cửa hàng hết cũng nên bảo ship báo với khách để đổi. Nhưng lần này gặp quả shipper hơi hãm vô trách nhiệm còn kêu cửa hàng làm sai em biết làm sao đc. Nên ăn cũng thấy ko trôi
Lại là t đây, lần trc t gọi xôi xéo thêm hộp thịt sườn chiên 25k ăn chả ra gì, thịt ko ăn đc, ruốc thì bị mùi thiu,hành khô ko có, hnay lại thử gọi lại lần nữa xem tình hình có tốt hơn ko, t vẫn ko hiểu là xôi 15k của quán đã có sẵn ruốc và hành hay chưa, có lần gọi thêm 5k ruốc 5k hành, 5k đậu thì bị nhiều quá, nghĩ là có sẵn rồi nên lần này chỉ thêm 5k hành thì đc cho hẳn 3 gói hành, còn hộp xôi thì đc tí tẹo đậu và chả có tí ruốc nào,theo t thấy quán nên để ghi chú dưới phần xôi 15k là đã có cái gì để khách ngta còn biết mà gọi thêm.. Mà t nghĩ sẽ chẳng có lần nào nữa đâu vì nốt lần này t chính thức gạch tên quán này khỏi list đồ ăn của t rồi. Hộp xôi kia bh thì vứt đi chứ nuốt gì nổi, bth các quán khác gọi xôi xéo 15k là đã đủ 1 phần gồm xôi đậu hành ruốc rồi thịt trứng ai ăn thì mới gọi chứ lgi mà pải gọi từng tí chi tiết ntn, kiếm tiền theo kiểu hơi bị lố, nói thẳng ra là mất dạy thất đức, ăn của ngta thêm 5ngin, 1 người thì thấy nó là ít nhưng nhiều người thì cũng đc cả cục đấy, kiếm lời kiểu gom góp nhưng rồi mai sau nhận nghiệp đủ đắng cay, ăn tiền của thiên hạ đâu có bền mãi đc
Bthuong t hay gọi xôi xéo, thêm ruốc, đậu..thấy ngon ok đầy đặn. Hôm nay t vẫn gọi xôi xéo thêm ruốc và thay vì đậu thì thêm 1 phần sườn chiên 25k nhưng cảm nhận nó ko giống mấy lần gọi đơn giản trước.. Xôi thì ít, ruốc thì thiu, ko hành khô, thịt thì t chưa gọi thịt sườn chiên của quán bh nên ko biết kia có đúng là sườn chiên ko hay kiểu chiên của quán nó như thế, và hơn cả là t bỏ 25k cho 2 khúc sườn bé tẹo, lại mỡ không. Ăn thì lạnh teo, ngọt lớ ra, này sườn kho chứ chiên gì? . Thất vọng, chắc delete khỏi list quá
Xôi dẻo, không bị khô.
- Thịt xá xíu ướp thơm, béo ngậy.
- Sườn nướng có ướp cùng bột ớt cay, chỉ có 2 miếng một phần 20k (ảnh).
- Đùi gà hơi khô nhưng hương vị thì ổn. Thịt tách khỏi xương dễ ăn.
Đặc điểm các món ở đây là hơi lạm dụng phẩm màu, món nào cũng đỏ quạch. Người khác có thể thấy thích mắt chứ mình thì thấy hơi ghê. Điểm trừ nữa là không hề có đồ chua hay rau gì đi kèm nên ăn hơi ngán.