????Team XÔI THỊT điểm danh????
Lâu lâu lắm rồi mình mới ăn xôi như này buổi sáng, hồi be bé đi học thì hầu như ngày nào cũng ăn ở gần trường ấy.
Một bát xôi đầy ú ụ với trứng kho thịt, chả, ruốc, hành phi và dưa góp. Xôi dẻo và ngon lắm rồi. Các thứ đồ cũng vừa vặn luôn. Nhưng mà ý, xức xắc ở đây là hành phi ngon quá đỗi. Mình đã phải gọi thật nhiều hành phi và xin thêm lần nữa ăn cho đã miệng. Hành phi khéo quá, thơm lừng, vừa tới, khô ráo chứ không mủn, bùi bùi, giòn tan và chút ngọt, không hề đắng một tẹo nào. Tuyệt phẩm!
Bác bán hàng dễ thương lắm nữa, xin thêm nhiêu cũng vẫn niềm nở, có 2 vợ chồng ngồi bán thôi, bán hết nhanh lắm, tầm 8r-9h là chẳng còn gì đâu nha. Nay mình ra muộn vét nồi nè ????
????10K-25K/bát, xin thêm ruốc, hành phi, dưa góp không tính tiền
????Cạnh 103A2 Phạm Ngọc Thạch (đoạn đầu phố nha)
⏰Bán 5 rưỡi - 8 rưỡi/9h thui.
Ối zời ơi giờ mới mò ra được một hàng xôi thị buổi sáng ngon vilu! Đã ngon mà còn bao rẻ nữa cơ ạ!
Hàng xôi dễ thương dễ mến này nằm gọn lỏn dưới chân cầu thang của khu tập thể A2 Phạm Ngọc Thạch. Chủ quán là hai vợ chồng cô chú về hưu, con cái thấy bảo đều đã lập gia đình cả, chỉ còn hai ông bà "tình bể tình" sống nương nhau trong nhà tập thể ngay trên tầng.
Ở đây bà bán nhiều thứ lắm, cả cháo, trứng vịt lộn, và xôi cho bữa sáng. Xôi ở đây ngon cực kì, hạt xôi mẩy, đồ dẻo, cốt xôi là xôi trắng nhé, ăn kèm có thịt, trứng chả ăn ổn phết, thích nhất là thịt kho tàu, vị vừa vặn, thịt kho thơm, nước rưới cùng cũng ngon nữa. Điểm đặc biệt khiến mình bị ưng không dứt ra được là phần hành phi nhà làm thơm ơi là thơm, hành phi giòn tan luôn nhé, có vị hơi ngọt nhẹ lạ mà nghiện í, ăn thích mê.
Một xuất kèm 2 món ăn thêm giá chỉ 20k, kèm cả 3 món là 25k nhé!
Cô bán từ 5 rưỡi - 8 rưỡi/9h sáng.
Sáng nay đi làm khá sớm nên mình quyết định đi ăn sáng. Lên Foody tìm quán nào quanh PNT nên mình tìm quán xôi bác gái này. Mình là người dễ ăn nên thấy cũng ngon. Đồ ăn nóng, giá cả cũng ok, bác gái nhiệt tình lắm.