Xôi bà cụ - 146 Quán Thánh
Mở từ 6h-9h
Hàng xôi này mở sáng, hết khá sớm tầm 9h qua là cụ hết đồ rồi. Xôi của cụ nấu vừa miệng lắm, hạt xôi dẻo, hơi khô 1 tí nhưng mà t thích, lâu lắm mới tìm được hàng xôi nào mà hạt xôi ngon như thế này. Topping nhiều loại phết, t ăn xôi chả thịt trứng khá ngon. Thịt kho mềm, đậm đà, chả ngon, trứng rán thì hơi khô 1 tí, t vẫn thích trứng lòng đào hơn ăn cùng với dưa chuột muối vừa ngon lại vừa giải ngấy. Nước thịt ở đây hơi nhạt, theo t thấy thì hơi thiếu vị ngọt 1 tí. Bát xôi hơi bé nên có nhiều bạn có lẽ thấy ăn không đủ thì có thể sang hàng bên cạnh xẩu thêm quả bánh bao nhé, ở bên cạnh có hàng bánh bao ngon mà đông lắm.
Giá: 25k/bát
Quán xôi nhỏ xíu thôi, nhưng đông khách. Xôi dẻo chất lượng nhưng hơi ít, nếu bạn nào ăn khoẻ chắc phải gọi thêm. Mình ăn lâu lâu rùi nên cũng quên mất tiêu giá, hình như cũng tầm 30-40k.
#linhshinchi146
Mình toàn phải đi bộ mấy quãng đường vì nhà mình Quán Thánh đầu trên . Mình thích ăn xôi pa tê nhất 20k , toàn phải ăn thêm 5k tiền pate vì quá ngon í . Pate mềm thơm và mỡ ( đúng kiểu m mê )
Có hôm dậy muộn 10h kém ra ăn hết pate phải ăn thịt thì thấy ko thích lắm mặc dù thịt cũng ngon
Lần nào ăn m cũng gọi sữa đậu nành hàng bên cạnh 5k . Hôm nay hí hửng ăn thêm bánh bao , bánh bao khô , ăn ko ngon . Nên các bạn ăn xôi cứ tương thêm sữa đậu đá vào vừa no vừa đỡ nóng ruột