〽HÀNG XÔI TUỔI THƠ CHẤT LƯỢNG KHÔNG ĐỔI〽
????Xôi Dì Bốn - 21***⏰7am - 11am
????15k - 20k
????9/10
-------------------------------------------------
????Ngày còn học tiểu học thích xôi của cô lắm nè, hương vị không chỗ nào có được. Bây giờ cô bán trước số nhà 21, quầy nhỏ thôi. Bán takeaway 15k - 20k/hộp. Mn đi ngang ghé mua ủng hộ cô nha ????
????Như hình là hộp 20k, siêu nhiều gà với trứng. Xôi dẻo thơm, gà mềm, không bị bở, trứng cút 4 quả ăn đã luôn, trứng thấm. Best nhất là nước chan, thơm, nêm vừa phải. Ăn xong 1 hộp no mà vẫn muốn ăn thêm ????
????Giá ổn so với chất lượng. Cô nhiệt tình vui vẻ
????Quán cô bán cũng được 20 năm rồi nhưng vẫn giữ được chất lượng. Bà bán 1 mình ở hẻm 21 Lý Tự Trọng. Mọi người đến mua đem về là chủ yếu. Đến đây mua về ăn sáng mình thấy được á ????
????Bà bán các loại xôi : gà, thịt, trứng. Mình gọi 1 hộp thập cẩm có : gà xé, 4 quả trứng cút, 1 vài miếng thịt. Có một lớp dầu phi với nén + hành phi + 1 ít ớt tương. Mùo thơm, ngon và hấp dẫn. Xôi được nấu với nghệ nên rất dẻo và đậm vị.????
????1 hộp bình thường là 20k. Muốn ăn 15k thì mọi người nhớ dặn bà nha. Bà thân thiện vui vẻ lắm
Thịt gà ta nhé. Xôi dẻo. Nước chang đậm đà. Xôi gà trứng ăn ngon mún xỉu luôn nha. Ăn mỗi sáng luôn í. Bà bán đến hơn 10h 11h trưa vẫn còn nhé. Ở đầu hẽm 23 lý tự trọng gần cộng cf mới mở. Mình rất thích xôi của bà. Hía rẻ 15k 20k 1 phần ăn ớn luôn í. Gà siêu nhiều
- Xôi ngon, gà ngon nhưng rất mặn, (bỏ ớt vô nữa thì thôi luôn) ,trứng kho ngon, hành phi siêu nhiều. Nói chung là mình thấy xôi ở đây có vị lạ (mùi ngọt ngọt của dầu) vì mình thấy cô có dưới thêm một lớp gì đó không rõ lắm
- Về giá thì nếu nói đắt cũng không phải dạng đắt, rẻ cũng chẳng phải rẻ, một hộp 15k. (Nếu nói rẻ thì phải kể đến xôi Nguyễn Thị Minh Khai vừa nhiều gà, xin thêm trứng cũng cho vẫn 10k)
- Bạn nào muốn ăn thì cố để ý nhé vì bán vỉa hè , mô hình lại rất nhỏ
Bà bán lâu rồi :) cũng hơn 10 năm rồi ngày xưa bà bán bên trường nh quy tắc đô thị đuổi nên h bà phải bán ké xin đối diện trường 21 lý tự trọng :) xôi bà rẻ lắm có 15k thôi mà nhiều lắm mà hành phi tỏi phi bà tự làm hết nhé rât chất lượng từ tương ớt cho đến tất cả mọi người ai từng học nhà văn hoá thiếu nhi nhớ xôi bà thì ghé mua nghe
Xôi ở đây ngon, mình ăn từ thời cấp 1,2 đến giờ. Bà bốn bán ở đây lâu lắm rồi nhưg vì chỗ bán ko ổn định nên bà hay chuyển sang quanh quanh. Sáng nay mình vừa ăn xôi bà xong. Buổi sáng tầm 6h bà bán trước trường nguyễn thị minh khai, gần bờ hồ hàm nghi. 7h-7h30 thì bà chuyển xuống nhà vh thiếu nhi nhưg ko bán trc trường mà ngồi đối diện nhìn hơi xéo xéo từ cổg qua, cụ thể là trc số nhà 21 lý tự trọng :) bà cực kì tội và vui tính, mng ăn ủng hộ bà nhiều nhé.
Nghe bạn mình nói chỗ này xôi ngon lắm nên mặc dù xa cũng đi ăn thử xem thế nào (vì mình thích xôi mà).
Chỗ bà bán khá nhỏ, đi qua không chú ý là dễ vượt quá ngay. Bà bán rất thân thiện, hỏi yêu cầu của mình như nào như nào nên mình rất mến bà. Mình mua hộp bình thường là 15k, xôi nhiều, gà nhiều và đặc biệt là 4 cái trứng luôn hihi.
Xôi rất ngonnnn, rất thích.
Học sinh mài đũng quần 11 năm trên ghế nhà trường thì mình cũng lòng vòng bao nhiêu là quán xôi rồi, nhưng đảm bảo chưa có chỗ nào mình ghé lại thường xuyên như xôi của bà.. Xôi ở đây cái gì cũng nhiều, từ xôi đến thịt gà đến trứng, có điều hơn ngọt. Một hộp 15k đảm bảo ăn no cành bụng cả buổi sáng. Bà cũng có tuổi nên dạo này thi thoảng cũng nghỉ bán. Mong các bạn tới mua xôi ủng hộ bà, tới mua nhìn bà cười cũng đủ để ấm lòng rồi..
Xôi Bà Bốn 15.000đ/hộp đầy ụ xôi - gà thịt -trứng, ăn no lè lưỡi lun mọi người ạ, đáng đồng tiền lắm. Mình ăn từ hồi mẫu giáo đến giờ đã 15 năm rồi mà hương vị vẫn ko thay đổi. Bác Bốn thì nhiệt tình thân thiện cực kì, xin thêm gì cũng cho. Mình cũng ăn nhiều quán bán xôi gà nhưng thấy xôi bác Bốn là ngon nhất, ăn ở đây hoài. Mọi người nhớ ghe ủng hộ bác vì mới chuyển chỗ bán, góc khuất khó nhìn thấy nên hơi ế ẩm. :)
Mình rất ghiền ăn xôi và theo mình thì đây là chỗ xôi gà ngon nhất Đà Nẵng mình từng ăn ???? xôi này bán đối diện nhà văn hoá thiếu nhi (Đường Lý Tự Trọng) một hộp 15k- nghe thì có vẻ mắc nhưng ăn thì mới biết là rất đáng tiền.
Bà bán xôi cũng đã có tuổi, bán ở nhà văn hoá từ năm mình học cấp 1, tính tới bây giờ cũng đã hơn 20 năm. Chỉ là một gánh nhỏ bên đường nên hầu hết chỉ có học sinh từng học ở đây mới biết đến quán xôi này.
Xôi ở đây có vị ngọt, ăn cảm giác mùi vị rất riêng, rất đặc trưng tới mức mà sau 20 năm mình vẫn hay về ăn xôi của bà ^^
Hè rồi học sinh nghỉ học, nên quán cũng vắng. Mọi người ghé qua ăn thử ủng hộ bà nhé ^^