Lại cái mùa đang hót bánh mỳ phô mai tan chảy, có mua quán này 1 lần món xoài, đợt này lại mua thêm bánh bao kim sa & bánh mỳ phô mai
bánh bên này bảo kiểu SG 110k/ ổ bánh
thấy giá cũng khá cao so với cái tiệm khác ở Đà Nẵng nhưng bánh khá ngon & chất lượng
bẻ đôi thì phải lấy đĩa mà hứng phô mai đang chảy ))))), kiểu bị ngập mặt trong đĩa phô mai luôn
có thêm bánh bao kim sa nữa, lâu lắm rồi mới ăn lại 80k/ hộp 6 cái
bánh nhìn cũng chất lượng))
sơ sơ là bay hết 200k tiền ăn hàng rồi
chị bé bán khá nhiệt tình, ship đúng giờ
Đợt là chiều thèm chua chua nên thấy quán bán ớn lạnh đúng món xoài Non đang rất hót hiện nay nên order về ăn thử thế nào.
Giá 20k hộp nhỏ & 30k hộp lớn chấm mắm ruốc thần thánh nên gọi ngay đến ăn
Còn có thêm bánh tráng ruốc, nho lào chân gà ớt xả
Hộp xoài 30k ăn 4 người k hết luôn, nhưng mắm hơi ít ăn không sướng miệng gì hết đợi sau bao phải chờ thêm ruốc
Xoài Non giòn tan chấm ruốc mặn mặn đã cái miệng
Bánh ruốc thì thôi rồi, ba cháy luôn, giòn giòn mặn mặn, gói nhỏ 2 cái 20k,gói lớn 5 cái 40k
Ship 5k