Vị trí nằm ngay đầu đường Nguyễn chí Thanh
Quán khá rộng rãi hôm đó mình thấy cũng khá đông khách vào quán uống
mình gọi trà bưởi xay hoàng kim gì ấy :) quên mất tên rồi nhưng nói chung uống cũng được tuy không quá xuất sắc nhưng loại hồng trà bưởi được xay từ bưởi nguyên chất chứ không phải mấy dạng bột pha như trà khác
mình uống ly đó giá tầm 60 K quán
Quán cũng hay có các chương trình giảm giá nên cũng được
nhân viên khá lịch sự nhanh nhẹn
có chỗ để xe ở ngoài khá thoải mái
Xinshiqi - 139 Nguyễn Chí Thanh
Trà sữa ở đây thấy cốc khá là màu sắc xinh xắn nên quyết định thử. Mình mua 1 trà bưởi bá vương size L 66k, trà thơm mùi bưởi lắm, mình thích nhất vị trà này tuy nhiên giá cũng hơi cao. Tiếp đến là 1 chiếc cốc màu sắc xinh đẹp, trà hoa nhài sữa szie L 39k, vị trà này nhiều sữa hơn nên vị nhài chỉ thoang thoảng, không ngon lắm, hơi ngọt nữa.
Không gian sạch sẽ, mát mẻ, còn view thì cũng không đẹp lắm.
Các bạn nhân viên thì khá chu đáo, tư vấn đồ uống rất nhiệt tình.
* Vị trí: gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng. trông quán rất nổi bật nên dễ tìm lắm.
* Không gian: vừa đẹp vừa rộng. decor kiểu đơn giản, tầng 2 nếu kéo cái màn che nắng bên cửa sổ thì bị hơi tối.
* Đồ uống: ở đây các loại đồ uống được đặt tên khá lạ tai. Món trà sữa chocolate này có vẻ không được đặc, hơi loãng và nhạt vị chocolate. Kem cheese hơi ít và có phần không được sánh. Nên giảm ngọt, vì món này là chocolate nên ngọt chứ không có vị đắng như cacao.
Trà hoa quả tứ quý xuân, các bạn đã thử chưa ạ?? Nghe nói đây là best seller của quán, trong dòng trà hoa quả đó nha
Cảm quan bên ngoài là khá đẹp mắt. Cốc cứng cáp, lại nhìn rõ hoa quả từng miếng từng miếng bên trong, rất là hấp dẫn
Vị trà có vị chua, cho nên đừng ham hố giảm nhiều đường quá, không lại chua loét ra ????????
Mình không thích nhất là cái hạt xạo xạo. Chả biết là hạt gì, nhưng uống thì cứ bị hút vào và cứ phải nhai dù không thích lắm
Mình mới mua mang về uống thử một lần, nói chung là uống thử cho biết vì thực sự không hợp khẩu vị của mình cho lắm, được cái là nhân viên lễ phép, phục vụ nhiệt tình, tư vấn đồ uống khá chu đáo, tận tâm và không gian rộng rãi, thoáng mát, có chỗ để xe khá thoải mái, đặc biệt là cốc trà nhìn rất đẹp, rất bắt mắt và màu sắc, cốc cũng cứng cáp, nếu để hỏi có quay lại không thì chắc là không vì không có gì đặc biệt để giữ miệng mình lại ????
Cực kỳ thích trà mỹ nhân chanh ngọc của quán vì dùng chanh tươi pha nên uống chua thanh rất ngon, nhưng hôm nay mình gọi thì quá thất vọng vì quán đã đổi sang dùng hương liệu khác hay gì đó nên vị đã khác hoàn toàn :)
Chắc từ nay phải say bye với món trà chanh yêu thích rồi, quá buồn :(