Lần này quay lại thấy Xing Fu Tang ra menu mới rồi nè, có nhiều món hơn tha hồ lựa chọn. Mình chọn món mới là Trà Xanh Matcha Đậu Đỏ - 66k (lạnh) nếu uống nóng còn mắc hơn nữa. Matcha là matcha Nhật lun đó nha, xịn xò lắm. Mà pha ko đường lun nên nhạt, nhưng chỉ cần khuấy đậu đỏ lên là sẽ ngọt được 1 chút. Còn nếu thích ngọt thì kêu nhân viên thêm đường mà chỉ cần ấn 1 lần thôi nha. Nhân viên ấn 2 lần cho mình nên thành ra lại ngọt quá :v
Ly còn lại là món Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Thạch Thảo Mộc - 68k (lạnh) món này cũng ngon nè duyệt nha. Rất thích thạch thảo mộc còn trân châu thì giống trân châu hoàng kim hơn.
Đi ăn gần đây xong mình ghé quán mua mang về. Do ko có ngồi lại nên mình ko biết không gian bên trên ra sao nhưng mà nhìn thì thấy sáng sủa lắm với có ban công ngồi ngoài trời nữa nè. Mua 1 ly Sữa tươi trân châu đường đen - 68k (lạnh) giá cao thiệt. Sữa ở đây béo ngậy quá mình ko thích. Trân châu thì ngon ok lắm mình chỉ vớt trân châu ăn thôi.
Mình mới uống lần đầu cho nên thử ly Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen. Nghe nhân viên nói là món best seller của quán nên mình gọi thử. Mà uống rồi thì mình thấy cũng tạm ổn, trân châu ở đây hơi bị mềm quá, kiểu của mình lại thích nhai dẻo hơn tí. Ly của mình là 68k, size với giá cũng ngang ngang tương đương với bên The Alley luôn. Mà bên đây còn có cho thêm kem sữa với khè đường bên trên nữa nè
Trân châu mềm tan trong miệng, nhưng vẫn có độ dai cần thiết, Thạch thỏ thì như là câu dừa k ngon đâu, xoài xay nghe mùi syrup đậm :)))))))))) , không gian ở chi nhánh rất đẹp và thoáng, theo mình là đẹp nhất trong 3 chi nhánh.
Tấp vô quán trú mưa đúng nghĩa luôn, mưa quá trời mưa. tiệm nằm trên đường trần- bình- trọng-, ngã cắt an- dương- vương, không gian bên ngoài nhìn cute và fancy lắm với tông màu trắng nổi bật nên cũng dễ nhận ra. Menu ở đây ko nhiều món, tầm giá có thể coi là cao nha, m có voucher khuyến mãi nên vào chứ bình thường thì chắc phải cân nhắc xíu. Menu mấy món đặc biệt ở đây thì tùy chi nhánh mà có bán nên check trước trên fanpage trước khi ghé qua nha. Mình order soda thạch handmade, màu món nhìn ấn tượng hết sức, màu xanh của curacao mà nhìn có kim tuyến bên trong hay sao á, lấp la lấp lánh, thạch handmade kiểu dai dai lạnh lạnh, ko rõ vị lắm. Chất lượng, ổn, không gian cũng khá xinh xắn, tầm giá hơi cao và ít món.
Trong các chi nhánh mình thấy ở đây sang và đẹp nhất , sạch nhất. Giá cả đúng là đội trời :)) , so với chất lượng thì chưa tương xứng ...
Cụ thể mình uống trà sữa trân châu 65k : trà chưa đậm vị , hơi lạt , an ủi cái trân châu dẻo mềm rất ngon nv cho khá nhiều nhưng không bị ngán ( nếu gặp trân châu dai cứng là auto bỏ luôn cả ly ). Không phải team mê trân châu đen nhưng XingFuTang là nơi hiếm hoi rất thuyết phục về độ ngon của trân châu.
Phục vụ lịch sự , vệ sinh , chào khách/cảm ơn đàng hoàng.
Quán nằm ngay góc đường***và***, không gian có 1 lầu 1 lửng, có cả bên ngoài tối ngồi chắc mát lắm nhé .
Tới đây uống trà sữa còn được bóc quẻ nữa đó hahaaa ????????????
Trà sữa ngon nhưng ít ngọt sẽ ngon hơn, mình không thích uống ngọt, ai uống ngọt sẽ thích nè ????????????
Lâu lâu lên cơn thèm là order ngay ????????????
@t4_eattheworld
Sữa tươi trân châu đường đen không ngon so với giá cả, ly nhỏ, không ngon mà giá quá cao. Sữa không có vị ngọt, chỉ thấy mặn mặn lợ lợ, béo quá làm mất vị thanh của sữa .
Trân châu ngon mềm vị vừa ăn, nếu trân châu dở nữa là auto bỏ cả ly