Mình ghé quán vào buổi tối thấy khách cũng lai rai mới chỉ được ngồi ở tầng 1 chưa được lên lầu 2. Hơi tiếc vì mình tính lên lầu 2 chụp hình vì ở trên đó đẹp hơn. Lần này mình kêu Soda Thạch Handmade và Trà Ô Long Rang.
_Soda Thạch Handmade - 57k là soda Blue Curacao á, trong ly này có sẵn 2 viên thạch hồng siêu to khổng lồ nên ko cần kêu thêm topping đâu. Mà nước còn lấp lánh như có kim tuyến nữa lạ lắm, uống cũng khá thú vị và mát lạnh.
_Trà Ô Long Rang - 52k mùi trà rang thơm nhẹ chứ ko đậm. Nước trà nhạt quá. Nên add thêm topping trân châu cho đỡ trống trải nha :))
Xing Fu Tang nghĩa là Hạnh Phúc
Cái thương hiệu này cuối cùng rồi cũng lết xác uống thử giữa khí hậu nóng điên người.
Thử món đắt nhất trong menu
Xoài đá xay thạch thỏ only size M 75k: có topping trân châu. Món này uống nó lạ lạ sao ấy không diễn tả được. Bé thỏ vị giống khúc bạch.
Sữa tươi trân châu đường đen size M 68k mua thêm e thỏ 15k nữa. Trân châu ngọt nhức nhối luôn. Uống ngấy. Tốt hết nên mua về đổ thêm sữa vô uống chứ như nhỏ e uống mà bỏ hết hơn phân nửa số tcđđ.
Má ơi đúng sang ????
Chi nhánh này không gian khá ok, được 2 lầu, trên lầu khá rộng, chỗ ngồi nhiều, tầng trệt cũng đẹp nhưng chỉ để order và băng ghế dài cho khách ngồi chờ nước.
Nhân viên vui vẻ, thân thiện.
Giữ xe miễn phí.
Giá nước khá cao, đều tầm gần 60k trở lên. Sữa tươi trân châu đường đen chỉ nóng 72k, lạnh 68k. À dạo gần đây món này có ra size baby giá rẻ hơn xíu.
Sau khi khuấy đều 18 lần thì độ ngọt ổn, vị sữa béo nhẹ, có lớp đường khò bên trên thơm thơm. Trân châu mềm, ngọt ngọt, thơm vị đường đen.
Quán nằm trên phố trà sữa, giữ xe miễn phí, trang trí sáng sủa bắt mắt, còn có tủ lấy quẻ bói may mắn nữa, khá dễ thương. Quán có hai lầu, chỗ ngồi tương đối nhiều, thiết kế hiện đại. Mạng wifi ổn. Giá khá cao. Quán nổi tiếng về trân châu đường đen, nếu là người thích ngọt thì nên thử vì vị đường đen ở đây rất đặc trưng, không giống các quán khác. Sữa tươi uống chung với đường đen hài hòa, không quá béo, uống không quá gắt họng. Thạch thảo mộc vị cũng bình thường, món xoài xay thạch thỏ cũng không ngon, thạch thỏ ăn không có vị gì đặc biệt.
Ghé quán với nhỏ em. từ hồi đi lần đầu ở chi nhánh Sư- Vạn- Hạnh- hôm khai trương thì đến hôm nay mới được quay lại, quán cũng có điểm nổi bật là khu để xe rộng rãi của riêng quán ở khúc đường tấc đất tấc vàng này, không gian bên ngoài nhìn cũng xinh xắn với view cửa kính và đèn khá đẹp, Không gian có 1 trệt và 2 tầng lầu, mà tầng 2 thì đang đóng, chưa đủ khách đông để mở nên ngồi chủ yếu ở tầng 1, Không gian rộng rãi, sáng sủa, đẹp, trang trí cute dễ thương, có view ngồi ngoài ban công nữa, nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, mà hơi nóng. mình gọi trà sữa khoai môn và ly baby sữa tươi trân châu đường đen, ui ly baby thì baby thiệt nha, nhỏ xíu hà, nhìn cưng, cho team phải kiềm chế cân nặng hay gì haaha. Chất lượng đồ uống thì cũng ok đấy, chỉ là menu ở đây hơi ít món cũng như tầm giá hơi bị cao so với các brand trà sữa nên nếu có khuyến mãi thì sẽ hợp lý hơn nè.
Ghé qua đường link bên dưới để xem được nhiều review xịn xò của mình hơn ở app Riviu nhé ????
https://app.riviu***bRti4Hiy
UỐNG TÀ TỮA CŨNG PHẢI "DÁT VÀNG" SANG CHẢNHHHH ✨✨✨
Xing Fu Tang thì mình cũng k phải nói nhiều về độ hot đó giờ bởi món sữa tươi kết hợp với trân châu đường đen nhỉ. Mà thôi đằng nào em nó cũng expensive như vậy thì thử luôn dòng nước dát vàng cho luxury luôn nha :))))
Bình thường thì uống XFT đã gọi là sang rồi mà bữa đó cầm thêm ly nước có dát miếng vàng, thì ta nói ai nhìn mình cũng phải trầm trồ :)))) Nói chứ giá cả cũng phải hết hồn nhẹ, là Sữa tươi tcđđ dát vàng là 139k còn Hoa Hồng Dát Vàng Trân Châu Đường Đen thì thêm cái hoa hồng thì thêm 10k đó ???? Mà thật biết review sao giờ chứ chung quy vẫn là món sữa tươi khôg đường kết hợp hoà quyện với lớp trân châu được làm tươi, ngào cùng đường đen Đài chính hiệu. Bên trên là lớp foam siêu béo ngậy là thơm phức mùi đường đen đc khè điều luôn. Chung quy vị ở đây bạn cảm nhận rõ nét nhất là vị "tiền" nha :)))) Ly này mua về mà check in sống ảo thì ai chanh sả bằng nửa chời, bởi đừng chừng chờ ghé ngay XFT gần nhất mua đii rồi đứng nhìn nv dát miếng vàng điệu nghệ lên ly nè ????????
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
MỘT CHIẾC CHOCOLATE XINH XINH CHO NGÀY HÈ VỚI NHỮNG CƠN MƯA BẤT THƯỜNG ????????
Hỡi các bạn #chocoholic ơi ngại ngùng gì mà khôg ghé qua thử ngay dòng nước mới của thương hiệu tà tữa trứ danh xứ Đài @xingfutang_vietnam nhỉ ???? À ha mình cập nhật fanpage của quán vừa thấy ra mắt đến tận 4 món mới với 2 dòng thức uống chủ đạo là
✔️Dòng Cafe Dalgona
✔️Dòng Chocolate
Nên là mình đã dùng thử dòng chocolate trước xem sao. Với món nước dòng chocolate thì bạn sẽ có 2 món để gọi 1 là có trân châu 2 là k có trân châu. Và sau đó bạn chọn kiểu dùng nóng hoặc lạnh cũng làm đa dạng hơn cho sự lựa chọn của bạn ????
Với ly Chocolate Sữa Trân Châu Đường Đen khi dùng lạnh thì vị ngọt của trân châu đường đen hoà quyện với 1 tí đắng của chocolate và sự béo nhẹ của sữa tươi thì thật là chuẩn gu ai mê sự béo nhẹ và đắng vốn có của món này ???? Nên chọn loại có trân châu để nhâm nhi được nhiều hơn đỡ buồn miệng :)))
Còn mình muốn khác biệt 1 tí nên đã gọi ly Chocolate Sữa Trân Châu Đường Đen nóng :)))) Ly nóng thật sự hớp hồn vì on top khi nv add thêm sốt choco nửa rất ư là art nha :))) Vị ly nóng đậm đà vị choco hơn ly lạnh nhưng khi khuấy đều 18 lần thì vị lại hoà lẫn vào lớp đường đen bên dưới nên khá ngọt luôn nạ ???? Mà trời thì hay mưa thất thường như vậy ghé đây thử ly Chocolate nóng thật là ấm lòng và hợp lý luôn ????
Với giá cả tầm 66k - 70k cho ly sữa chocolate tcđđ dùng lạnh hoặc nóng thì giá này thuộc tầm cao. Nhưng bù lại sản phẩm bạn nhận lại rất chất lượng và đặc biệt ưu điểm ở đây là từng hạt tc đều đc do tận tay nv quán làm ra tươi ngon mỗi ngày nên cũng đáng thử đấy nhé ????
Xing Fu Tang
????495***Quận 10
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
Hôm qua vừa mua thử 1 ly vì nghe nói sữa tươi trân châu đường đen ở đây ngon lắm. Nhưng mà hình như mình kỳ vọng hơi nhiều, uống vào thấy bthg, giá khá cao so với chất lượng. Trân châu thì mềm vừa, cũng ngon.
Ý kiến cá nhân là thấy không ngon, không hợp vị, đắt so với trải nghiệm
1 ly sữa tươi trân châu đường đen tầm 60 mấy k (ly nhỏ), quán có size baby nhỏ nhí luôn, nhớ đâu tầm 35k (nhỏ cho em bé uống chắc còn ko đủ). Mình thấy hơi nhạt và không thơm vị sữa và đường nâu lắm.
Đầu tiên, nv sẽ cho trân châu đường nâu vào ly rồi cho sữa tươi lên, rắc 1 lớp đường lên bề mặt sữa và khò lửa.